Vờ đánh bom khủng bố, đi tù thật về tội khủng bố

‘Cha đẻ’ của”Một tiếng nổ lớn” tại phiên tòa ngày 23/3. Ảnh: Tân Châu
‘Cha đẻ’ của”Một tiếng nổ lớn” tại phiên tòa ngày 23/3. Ảnh: Tân Châu
TPO - Nhằm quảng bá cho sản phẩm lông mi giả và dụng cụ bấm mi, Hoàng Hải Trai đã xây dựng và thực hiện ý tưởng tạo dựng những vụ đánh bom khủng bố giả, nhằm thu hút nhiều người đến với sản phẩm của Cty.

Hôm nay (23/3), TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ Hoàng Hải Trai, sinh năm 1988, ngụ TP.HCM về tội “Khủng bố”.

“Một tiếng nổ lớn” là gì?

Theo cáo trạng, Hoàng Hải Trai là giám đốc Cty Beauty Lashes, chuyên kinh doanh mặt hàng lông mi giả và dụng cụ bấm mi.

Để quảng cáo hàng, tháng 4/2015, Trai nảy sinh ý tưởng quảng cáo bằng cách cho Nguyễn Thị Lan (em họ Trai) lập một trang Panpage trên mạng xã hội Facebook lấy tên là “Unofficial” (tạm dịch “Một tiếng nổ lớn”).

Để gây sự chú ý của cộng đồng mạng, trang “Một tiếng nổ lớn” còn lấy hình đại diện là một phụ nữ bịt mặt, nhằm miêu tả đây là tổ chức huyền bí, khủng bố.

Đến tháng 5/2015, Trai thảo kế hoạch Big bang Plan có nội dung tạo ra các thùng catton giả bom đặt ở chỗ đông người để quảng cáo sản phẩm bấm mi.

Theo kế hoạch của Trai, ý tưởng và mục đích là phải tạo được tâm lý hoang mang, lây lan thông tin về sự kiện khó hiểu này, nhằm lợi dụng tâm lý đám đông, truyền thông, báo chí, dư luận sẽ vào cuộc để tìm hiểu xem là gì.

Trai cũng chia 2 giai đoạn để thực hiện ý tưởng, qua đó giai đoạn 1 sẽ kéo dài 5 ngày. Trong giai đoạn này, Trai sẽ chuẩn bị 1 chiếc hộp carton bên ngoài hộp được trang trí hình chữ Ả rập ở 3 mặt.

Bên trong chiếc hộp, Trai cho đặt 1 chiếc đồng hồ hẹn giờ đang chạy kêu tích tắc và mảnh giấy ghi dòng chữ “ Cứ ngần ấy năm, chúng tôi lại xuất hiện…”.

Giai đoạn 2, Trai sẽ trả lời báo chí…

Để thực hiện các ý tưởng này, Trai chọn những nơi đông người để đặt những thùng giấy như Hồ Hoàn Kiếm, sân vận động Mỹ Đình, khu phố Tây, các trường học… ở Hà Nội và TPHCM.

“Một tiếng nổ lớn” bị... xịt

Khoảng 18 giờ 20 ngày 19/5/2015, một người dân phát hiện tại khu vực công viên 30/4 (trước Dinh Thống Nhất – TPHCM), một thùng catton, bên trong thùng có nghe tiếng đồng hồ kêu tíc tắc và bên ngoài có dán tờ giất A4 ghi “Cứ ngần ấy năm…”. Người dân nghi ngờ nên đã báo công an.

Trong 2 ngày 18-19/5/2015, Công an TPHCM cùng Công an quận 1 tung 70 cán bộ chiến sĩ, tham gia xử lý các vụ đặt thùng catton giả bom của Trai.

Đến ngày 21/5/2015, công an bắt khẩn cấp Trần Hải Trai. Khám xét nơi ở và cũng là Cty của Trai, công an thu giữ giấy tờ, vật dụng liên quan tới việc thực hiện “Một tiếng nổ lớn”.

Kiểm tra máy tính, điện thoại của Trai, công an cũng phát hiện lưu trữ nội dung, kế hoạch liên quan tới “Một tiếng nổ lớn” cùng nhiều hình ảnh chụp thùng catton tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên 30/4…

Tại phiên tòa hôm nay (23/3), Trai khai nhận hành vi phạm tội của mình, HĐXX cho rằng hành vi của Trai là nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến an toàn trật tự công cộng, khiến một bộ phận người dân hoang mang…

Từ nhận định đó, kèm theo hồ sơ chứng cứ vụ án, cũng như lời thú tội của Trai, bản án tuyên Hoàng Hải Trai 1 năm tù với tội danh “Khủng bố’.

MỚI - NÓNG