Vờ ngất sau khi đạp chồng tử vong

Bị can Thủy. Ảnh: Xuân Hồng
Bị can Thủy. Ảnh: Xuân Hồng
Tức giận vì chồng lấy tiền đi uống rượu, người phụ nữ là trụ cột gia đình đã đạp anh này tử vong. Trong đám tang chồng, cô vợ vờ ngất nhiều lần trước khi sự thật bị phanh phui.

Trưa 5/7, thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh, (Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Lê Thị Thủy (41 tuổi, trú xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) về tội Giết người.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 1h ngày 2/7, anh Võ Hồng Sơn (41 tuổi, chồng Thủy) được vợ thông báo với người nhà rằng đã tử vong đột ngột. Trong lúc khâm liệm, người nhà phát hiện có một số dấu hiệu khả nghi trên cơ thể nên báo Công an huyện Hương Sơn điều tra.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh Sơn bị vỡ một khúc ruột, chảy máu ở não.

Sau khi chồng mất, Thủy có biểu hiện đáng ngờ, ngất lên ngất xuống trong đám tang. Sau hơn một ngày điều tra, Thủy được xác định là nghi can. Khai với cảnh sát, cô ta thừa nhận vợ chồng có mâu thuẫn lâu ngày. Nghi ngờ anh Sơn lấy tiền đi uống rượu, Thuỷ đã đánh và đạp chồng dẫn tới tử vong.

Vợ chồng Thủy có hai con trai, cuộc sống không hạnh phúc. Anh Sơn bị mất khả năng lao động, thường xuyên ốm đau nên mọi việc trong gia đình đều do vợ lo liệu.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG