Vợ tố chồng cuồng ghen dùng cưa tra khảo như thời trung cổ

Bà Nh bị chồng ghen qua mạng cưa nát mặt.
Bà Nh bị chồng ghen qua mạng cưa nát mặt.
TPO - Nói về các chấn thương của mình, bệnh nhân Nh cho biết, cô bị chồng ghen tuông, dùng cưa sắt cưa lên mặt, đùi…, để tra khảo.  

Ngày 23/7,  Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau xác nhận đang điều trị nữ bệnh nhân Phan Hồng Nh (26 tuổi, ở xã An Phúc, Đông Hải, Bạc Liêu). Bệnh nhân này bị đa chấn thương và đang điều trị tại Khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện.

Nói về các chấn thương của mình, bệnh nhân Nh cho biết, cô bị chồng ghen tuông, dùng cưa sắt cưa lên mặt, đùi…, để tra khảo.

Bà Nguyễn Thị Ng.- mẹ của cô Nh cho biết: đêm 21/7, bà nhận được điện thoại của rể là Nguyễn An T. "T. gọi cho tôi nói rằng nó vừa đánh vợ (cô Nh.) và yêu cầu tôi tới nhà để chở Nh đi cấp cứu. Tôi cùng với con trai chạy xe máy hơn 6 cây số mới đến nhà của con gái.  Tới nơi, tôi thấy con gái đầm đìa máu, vội chở cháu tới bệnh viện”- bà Ng cho biết.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Ng trình báo sự việc cho Công an xã An Phúc (Đông Hải, Bạc Liêu).

Trưởng công an xã An Phúc cho biết, đã lập biên bản vụ việc nhưng chưa nhận được đơn yêu cầu và phải chờ giám định tỷ lệ thương tật mới xử lý theo pháp luật.

Theo bà Ng., con rể của bà nói phát hiện vợ nhắn tin, đưa ảnh lên mạng cho người đàn ông khác nên nổi cơn ghen rồi dùng cưa gây thương tích cho Nh.

Cũng theo bà Ng, con rể tra tấn, hành hạ con gái bà trước mặt đứa con mới 5 tuổi của hai vợ chồng.

Hiện các bác sĩ đang điều trị vết thương, khâu da và chỉnh hình ngón tay bị gãy cho bệnh nhân Nguyễn Hồng Nh.

Ông Phạm Minh Trung, Chủ tịch UBND xã An Phúc cho biết: “Vụ việc được gia đình trình báo và Công an xã An Phúc lập biên bản vụ việc và đang làm rõ”.

Ly hôn rồi vẫn đánh vợ dã man

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) cho biết cơ quan này đang triển khai tiến hành điều tra, xác minh ông Nguyễn Văn Hà đánh đập dã man vợ cũ.

Nạn nhân là bà Huỳnh Thanh Kiều (37 tuổi, ở thị trấn Phước Long). Bà Kiều cho biết, bà và ông Hà ly hôn vào cuối năm 2014. Bà Kiều nhận quyền nuôi con, có tài sản riêng là một nhà trọ. Dù hai vợ chồng chia tay nhưng ông Hà vẫn sinh sống và kinh doanh nhà trọ này.

Ngày 17/7, TAND huyện Phước Long cử cán bộ đến nhà trọ để thẩm định tài sản sau ly hôn. Khi cán bộ tòa án đi khỏi nhà trọ, ông Hà lao tới đấm vào mặt bà Kiều, xốc lên ném xuống, đạp lên người đến bất tỉnh.

Gia đình chuyển bà Kiều cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long và chuyển viện lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều trị vào ngày 18/7.

MỚI - NÓNG