Vợ tưới xăng đốt chồng trong đêm

TPO - Biết chồng đang ngủ bên trong, Loan tưới xăng xung quanh căn chòi rồi châm lửa đốt.

Ngày 18/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Kim Loan (28 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) về hành vi "Giết người".

Vợ tưới xăng đốt chồng trong đêm ảnh 1

Bị cáo Loan tại tòa.

Theo cáo trạng, Loan và anh Lê Văn Út kết hôn từ năm 2006 và ngụ tại phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM. Trong thời gian chung sống, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên Út muốn ly hôn.

Ngày 19/6/2012, Loan và anh Út cãi nhau dẫn đễn xô xát. Sau đó, Út bỏ nhà ra ở căn chòi của chị gái, không chịu về dù Loan gọi. 

Khoảng 22h ngày 22/6/2012, Loan mang một chai nhựa đổ đầy xăng tới căn chòi kể trên. Biết chồng đang ngủ ở trong, Loan tưới xăng xung quanh căn chòi rồi châm lửa đốt.

Lúc ngọn lửa bùng lên, trong căn chòi có anh Út, anh Nguyễn Công Danh (anh trai anh Út) và anh Nguyễn Hoàng Dũng (cháu trai anh Út).

Theo kết quả giám định pháp y, anh Út bị tổn hại sức khoẻ 25%; anh Danh bị tổn hại sức khỏe 54% và anh Dũng bị tổn hại sức khỏe 20%.

Đến ngày 6/11/2013, Trần Thị Kim Loan bị công an bắt và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Sau khi xem xét toàn diện các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Trần Thị Kim Loan mức án 16 năm tù.

Ngoài ra, Loan phải bồi thường cho ba nạn nhân số tiền gần 600 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.