Vụ thảm sát ở Gia Lai: Trộm cắp, bị phát hiện nên giết người

Vụ thảm sát ở Gia Lai: Trộm cắp, bị phát hiện nên giết người
TP - Tại cuộc họp báo trưa ngày 24/1, đại tá Phạm Văn Chẩn- Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai xác nhận sau 2 ngày gây án, cơ quan CSĐT – CA tỉnh Gia Lai đã bắt được nghi phạm sát hại gia đình ông Nguyễn Văn Cường, chính là hàng xóm ở cùng thôn. 

Đại tá Phạm Văn Chẩn cho biết: Hung thủ là Nguyễn Văn Tiến sinh năm 1992 ở thôn Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, hiện trú tại thôn 4, xã Biển Hồ, TP Pleiku. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 23/1, Tiến đang trên đường chạy trốn thì bị chốt tuần tra giao thông đường QL 19 (thuộc xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) phát hiện bắt giữ,  tạm giam tại trại giam CA tỉnh.

Ban đầu, đối tượng khai nhận: Đêm xảy ra vụ án mạng, Tiến đi ngang nhà ông Cường thì nghe tiếng chó sủa nên nảy sinh ý định ăn trộm, bèn đột nhập từ phía sau nhà.

Đang ngủ, ông Cường nghe tiếng động nên thức dậy mở cửa xem nhưng thấy không có gì lạ, ông Cường tiếp tục vào ngủ. Đợi ông Cường đi ngủ, Tiến đột nhập vào nhà lần 2. Lần này, Tiến bị ông Cường phát hiện, tri hô “Có kẻ cướp!” nên Tiến dùng dao khống chế, ép nạn nhân vào tường và giữa 2 bên xảy ra giằng co.

 Nghe chồng hô “cướp”, bà Mão (vợ ông Cường) và con gái tỉnh giấc, xông vào cứu cha thì bị Tiến dùng dao đâm trọng thương. Sau khi đâm chém cả 4 người trong gia đình ông Cường gục ngã, Tiến bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông Cường và cháu Thủy đã tử vong.

MỚI - NÓNG