Xét xử Lý Nguyễn Chung: Phản pháo 'nhân chứng mới', nghi ngờ chứng cứ cũ

Lý Nguyễn Chung tại tòa
Lý Nguyễn Chung tại tòa
TP - Ngày 22/7, HĐXX tiếp tục với phần xét hỏi, tranh luận trong vụ án Lý Nguyễn Chung giết người, cướp tài sản ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, “nhân chứng mới” của vụ án lại xuất hiện và thông tin nhiều tình tiết mới. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát (VKS) Bắc Giang bác bỏ và đề nghị mức án 12 năm tù đối với Chung. HĐXX sẽ tuyên án vào sáng nay (23/7).

Làm rõ nhiều tình tiết “nhân chứng mới” nêu

Sáng 22/7, tiếp tục với phần xét hỏi, kiểm sát viên giữ quyền công tố phiên tòa hỏi bà Hà về quá trình bị oan của bà. Bà Hà cho biết, bà bị kết tội chứa mại dâm vào năm 2011 với hình phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên, bà không kháng cáo (dù thấy oan) vì… chưa có người làm chứng. Bà biết chị Hoan mất được khoảng 1 tháng nhưng cũng không xuống viếng, hỏi thăm cũng không thông báo cho gia đình đến chuộc lại số vàng trên.

Về việc bà Hà khai Chung vẫn có mặt ở thôn Me một năm sau ngày giết chị Hoan, thẩm phán Ngô Quang Dũng yêu cầu bà Hà phải trình bày trước Tòa về người này. Tuy nhiên Nguyễn Văn Sức (em trai chị Hoan), bà Hoàng Thị Hội mẹ ruột của chị Hoan đều không khẳng định có nhìn thấy Chung ở thôn Me sau ngày chị Hoan bị giết. VKS đưa ra chứng cứ là giấy chuyển khẩu của Chung về Đắk Lắk ghi đầu năm 2004 và nhận định không có căn cứ xác định Chung có mặt tại thôn Me trong khoảng thời gian một năm sau cái chết của chị Hoan. HĐXX hỏi bà Hà về người cung cấp bản tự thú của ông Chấn được đính kèm với đơn kiến nghị của bà Hà gửi TAND Bắc Giang. Bà Hà cho biết, đây là của một người phía bị hại cung cấp nhưng không nói tên người đó.

Ngoài ra, bà Hà cho biết, bà Thân Thị Hải (chị vợ ông Chấn-PV) có liên quan đến việc “chạy án” cho ông Chấn và sẽ được chia 30% số tiền bồi thường. Tuy nhiên, khi HĐXX hỏi bà Hà có căn cứ nào để khẳng định việc chạy án này (như tin nhắn, ghi âm, ghi hình…), thì bà Hà không xuất trình được.

VKSND đề nghị 12 năm tù giam cho Lý Nguyễn Chung

Cuối buổi sáng, tại phần tranh tụng, đại diện VKSND nhận định việc bà Hà đưa ra các chứng cứ chủ yếu là suy luận, không phù hợp với các chứng cứ khác trong vụ án. Do đó, không thể chấp nhận lời khai của bà Hà là chứng cứ của vụ án. Tại phần nêu quan điểm của mình, đại diện VKS tỉnh Bắc Giang cho rằng, các chứng cứ về cái chết của chị Nguyễn Thị Hoan đã được làm sáng tỏ và phù hợp với lời khai của bị cáo, nhân chứng và đại diện gia đình người bị hại. Do đó, có căn cứ xác định Lý Nguyễn Chung phạm tội giết người, cướp tài sản và không có đồng phạm. Xét thời điểm phạm tội của Lý Nguyễn Chung và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, VKS đề nghị mức tù 12 năm cho Lý Nguyễn Chung.

Luật sư Nguyễn Tú và luật sư Giáp Văn Điệp (Công ty Luật Fanci, Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang), đại diện cho phía bị hại bất ngờ đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung với các lý do sau: Vết máu ở phía cửa hậu (cửa nách) chưa được làm rõ là của ai? Lý Nguyễn Chung ở đâu sau thời gian gây án chưa được làm rõ? Cần trưng cầu giám định của các cơ quan chuyên môn về cơ chế phát triển, chiều cao, cân nặng, sức khỏe của một đứa trẻ 14 tuổi để làm rõ khả năng giết người của Chung. Đặc biệt, viên gạch có chứa dấu chân được đào lên để thu thập làm chứng cứ đã không được xử lý theo đúng quy trình.

Theo đánh giá của đại diện VKS, đây cũng là chứng cứ quan trọng nhất có giá trị truy nguyên nhưng theo luật sư Tú, viên gạch đó lại vỡ, sau đó được chuyển thể thành bản ảnh rồi in lên tờ giấy A4 gửi lên cơ quan giám định. Toàn bộ những nội dung này lại không được thể hiện trong hồ sơ vụ án, do đó tính chính xác của những chứng cứ này cần được làm rõ. Nếu chưa được làm rõ có thể lại đi theo “vết xe đổ” như trong vụ án ông Chấn?

Cuối buổi chiều 22/7, được nói lời sau cùng, Lý Nguyễn Chung xin lỗi gia đình bà Hội và xin Tòa cho được thụ án tại Đắk Lắk để gần với nơi vợ con đang sinh sống. Chung xin HĐXX cho được nói chuyện với bố, mẹ và chị đang có mặt tại phiên tòa.

Trong sự kiểm soát của lực lượng công an, bà Lành, mẹ kế của Chung luôn tay gạt nước mắt căn dặn Chung cố gắng cải tạo cho tốt, đừng để người xấu xúi bẩy mà làm những điều không tốt trong trại giam. Chung gọi với theo bà Hội xin lỗi. Bà Hội quay lại: “Bây giờ xin lỗi cũng có ích gì? Sao cháu không nghĩ đến lúc cháu ra tay thì thằng Đức vẫn còn nằm trên bụng mẹ? Cháu có đồng phạm thì cứ nói ra, bác sẽ bảo người ta tìm cho ra người đó”.“Không, cháu chỉ làm một mình, cháu xin lỗi, lúc ấy cháu còn trẻ” - Chung lí nhí trong miệng.

Bà Hà cho biết, bà Thân Thị Hải (chị vợ ông Chấn-PV) có liên quan đến việc “chạy án” cho ông Chấn và sẽ được chia 30% số tiền bồi thường. Tuy nhiên, khi HĐXX hỏi bà Hà có căn cứ nào để khẳng định việc chạy án này (như tin nhắn, ghi âm, ghi hình…), thì bà Hà không xuất trình được.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.