Người giả, tiền thật
TP - Văn phòng người giống danh nhân ở London đã mở cuộc tìm kiếm khắp nước Anh và chọn được bảy người đàn ông giống Thủ tướng David Cameron nhất để cho các tổ chức từ thiện, các vũ trường thuê. Với việc đóng giả thủ tướng này, mỗi người có thể kiếm được 500 bảng/ngày.
 |
| Thủ tướng David Cameron thật (trái) và Paul Marin, người làm giàu nhờ đóng thế ông (phải). . |
Bảy người đàn ông này vốn làm những nghề khác nhau nhưng nay họ có chung một nghề - diễn viên sắm vai thủ tướng. Người thì đến vũ trường, hộp đêm để chọc cười, mua vui cho khách hàng; người lại phục vụ cho các tổ chức từ thiện, dùng bề ngoài giống thủ tướng Cameron để kêu gọi mọi người mở hầu bao trợ giúp những người không may mắn. Có người thậm chí được cơ quan chính phủ thuê để giúp quan chức địa phương nào đó kiếm phiếu bầu.
“Đóng giả thủ tướng Cameron thật kỳ. Nếu mặc bộ vest ra đường, rất nhiều người đều nhìn tôi trân trân. Tôi không biết là mình thu hút họ hay là họ có ác cảm với đảng cầm quyền,” Bentley Browning, 40 tuổi, một thế thân của thủ tướng tâm sự về cảm nhận khi diễn vai này. Ông thích công việc này vì nó đem lại thu nhập cao.
Paul Martin, 42 tuổi thì thổ lộ, việc giống thủ tướng Cameron đã khiến ông không lấy được vợ; nếu được chọn cho mình một diện mạo thì ông sẽ chọn cho mình gương mặt của Brad Pitt.
Lan Hương
(Theo Daily Mail)