Nữ sỹ quan Mỹ gốc Việt lần đầu về quê

Nữ sỹ quan Mỹ gốc Việt lần đầu về quê
TP - Ngày 30-8, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, nữ Trung tá Hải quân Mỹ Kimberly Mitchell, hiện làm việc tại Lầu Năm Góc trên cương vị Phó Giám đốc Văn phòng Trợ giúp Quân nhân và Thân nhân, vừa trở lại thăm Việt Nam lần đầu tiên.
Trung tá Mitchell và sơ Mary (trái) và sơ Vincent tại Đà Nẵng
Trung tá Mitchell và sơ Mary (trái) và sơ Vincent tại Đà Nẵng. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Chị Mitchell là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Trại trẻ mồ côi Thánh Tâm ở Đà Nẵng, sau đó được một trung sĩ kỹ thuật thuộc Không lực Mỹ và vợ của ông nhận nuôi năm 1972. Trung tá Mitchell vừa thăm TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng, nơi chị tìm thấy trại trẻ mồ côi Thánh Tâm (nay là tu viện), tìm thấy nữ tu Mary - người làm việc cho trại trẻ 4 thập kỷ trước.

Trung tá Mitchell nói: “Sơ Mary đã cho tôi biết về cái tên mà họ đặt cho tôi, Trần Thị Ngọc Bích, có nghĩa là một viên ngọc quý. Đây là chuyến thăm của một đời người. Tôi chắc chắn sẽ không chờ đợi 40 năm nữa để quay trở lại”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG