Buổi cầu nguyện được bắt đầu bằng một lễ rước trang nghiêm của các giáo sỹ, tu sỹ dọc theo nhà thờ La Mã trong tiếng nhạc cầu nguyện. Các Hồng y giáo chủ đều mặc áo choàng trắng có hình thập giá màu vàng trên ngực áo tới hôn bàn thờ Chúa trong buổi cầu nguyện. Bên ngoài sân nhà thờ, hàng vạn người đã tụ tập và quì lạy, hòa mình cùng các giáo sỹ trong nhà thờ.
Sáng nay, khi một ngày mới bắt đầu, 2 thành phố Rome và Vatican, dòng người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về giáo đường nơi Giáo hoàng yên nghỉ - người đã có những chuyến đi dài gấp 30 lần chiều dài thế giới, để cầu nguyện cho chúng sinh.
Từ Brazil, tới Philippines, Nam Phi, Đức, những giáo dân của dòng Thiên chúa giáo chính thống đã cầu nguyện, ôm ghì lấy nhau khóc nức nở khi tin về sự tạ thế của Giáo hoàng được chính thức công bố.
Lễ cầu hồn cho Giáo hoàng được tổ chức tại nhiều nơi |
Tại Ba Lan, quê hương của Giáo hoàng, các tháp chuông nhà thờ đã gióng liên hồi trên khắp đất nước. Tại đảo Nias (Indonesia) - Nơi vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất lớn vừa qua - người dân cũng đã có buổi cầu nguyện cho linh hồn Giáo hoàng về với Chúa.
Italy chính thức để quốc tang 3 ngày. Còn Vatican để quốc tang 9 ngày.
Tòa thánh Vatican công bố, thi hài của Giáo hoàng sẽ được đặt tại nhà thờ Thánh Peter Basilica sớm nhất là vào chiều thứ Hai để mọi người dân được vào viếng.
Khoảng 200 vị lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ, sẽ tới tham dự tang lễ Giáo hoàng. Cho tới giờ, chưa có thời điểm chính xác về lễ tang chính thức, có thể vào khoảng thứ Tư hoặc thứ Sáu tuần tới. Còn các quan chức an ninh đang chuẩn bị mọi biện pháp an toàn nhất cho ngày thứ Năm.
Việc bầu Giáo hoàng mới sẽ được bắt đầu trong vòng 15 - 20 ngày kể từ ngày Giáo hoàng qua đời. Khoảng 117 Hồng y giáo chủ từ khắp nơi trên thế giới sẽ tụ hội tại Nhà thờ Sistine tại Vatican để bỏ phiếu kín.
Khi tất cả đều thống nhất bầu ra một vị Giáo hoàng mới, một quan chức trong Hội đồng giáo chủ sẽ đốt tất cả các lá phiếu bằng một loại hóa chất đặc biệt để tạo thành một dòng khói trắng bay lên ống khói nhà thờ Sistine.
Hiện thành phố Rome đang gấp rút chuẩn bị phương tiện công cộng, chủ yếu là tàu hỏa, nước uống và giường ngủ cho khoảng 2 triệu khách hành hương tới đây đưa tiễn lĩnh cữu Giáo hoàng John Paul II.
Các quan chức Rome dự định sẽ dựng lên những màn hình khổng lồ khắp thành phố để khách hành hương có thể cùng lúc được tham gia các nghi lễ tiễn đưa Giáo hoàng. Rạp xiếc La Mã cổ đại Maximus sẽ được chọn làm điểm tập trung dân chúng trong ngày đưa tiễn Giáo hoàng.
Ngoài ra, thành phố Rome còn dự định sẽ mở 2 sân vận động lớn làm chỗ ăn nghỉ cho khách hành hương. Các túi ngủ, các điểm cung cấp đồ ăn, nước uống miễn phí cho khách hành hương cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hàng ngàn cảnh sát đã được huy động thêm.
Hàng vạn người tới Vatican để bày tỏ sự thương xót Giáo hoàng
Thương tiếc sự ra đi của Ngài, các tu sỹ, thầy tu và những người hành hương, đặc biệt là các tu sỹ của dòng Thiên chúa giáo chính thống đã hát bài Ave Maria để cầu nguyện cho người tại quảng trường Saint Peter. Chỉ một giờ sau khi tin Giáo hoàng qua đời được chính thức công bố, có những giáo dân vẫn không nén được nước mắt. Cậu bé 11 tuổi Federico Fava đầm đìa nước mắt cho biết, sự ra đi của Giáo hoàng cũng tựa như cha mình chết. Hàng ngàn người đã tới quảng trường cầu nguyện cho người, nhưng đúng thời điểm tin cái chết được chính thức công bố, dường như cả rừng người ở quảng trường bỗng dưng im bặt, một không khí im lặng ngộp thở bao trùm Một số khách du lịch cũng đã tới quảng trường để muốn trở thành người được chứng kiến khoảng khắc lịch sử. Một du khách đến từ Bỉ cho biết: "Đó là khoảng khắc thiêng liêng chỉ có một lần trong đời". Một nhóm 50 thanh thiếu niên đã tập trung tại quảng trường cùng nhau hát vang bài Hãy ở lại với chúng con. Họ vừa hát vừa đánh đàn guitar để bày tỏ lòng kính trọng và thương tiếc của mình tới Giáo hoàng. |