Ferguson mua người vô gia cư

Bebe đổi đời
Bebe đổi đời
TP - Từ một cầu thủ thi đấu trong giải vô địch bóng đá Vô gia cư Thế giới 2009 (Homeless World Cup), ngôi sao nghèo khó 20 tuổi, Tiago Manuel Dias Correia, biệt danh Bebe, đã đổi đời khi Manchester United quyết định mua anh với giá 9 triệu euro (11,5 triệu USD).
Bebe đổi đời
Bebe đổi đời.


Sau khi tham gia Homeless World Cup 2009 tuyển thủ Bồ Đào Nha Bebe trở lại với đời thường, đêm đêm ngủ bên các thùng rác nằm trên những tờ báo lót làm đệm tại vùng Casa do Gaiato in Loures, ngoại ô Lisbon, Bồ Đào Nha. Bây giờ, anh có thể sống xa hoa tại những khách sạn sang trọng nhất châu Âu.

Bebe kể lại: “Khi tôi trở lại khu ổ chuột chia tay với những người nghèo, những kẻ ăn mày, họ tưởng tôi là thằng điên. Họ cười nhạo nhưng cũng chúc tôi lên đường thành đạt”. Ngay cả CĐV Manchester cũng hỏi: “Bebe là ai vậy?!”

Bebe, cao 1,90m, không tham gia thi đấu cho bóng đá trẻ. Cách đây không lâu CLB hạng nhất Bồ Đào Nha Vitoria Guimaraes đã mua anh với giá 50.000 euro. Nhưng ngay sau đó, Alex Ferguson dạm hỏi, họ bán ngay Bebe với cái giá của một ngôi sao nhà nghề. Hiện ở Nhà hát của những Giấc mơ, Bebe có mức lương 65.000 euro/tháng.

Cuộc mua bán Bebe diễn ra nhanh và nhiều chỗ hết sức đáng ngờ. Chẳng hạn Alex Ferguson quyết định mua Bebe mà chưa từng xem cầu thủ này thi đấu. Tuy nhiên, ông nói: “Nếu bạn biết cuộc đời của Bebe tôi tin rằng bạn sẽ được chứng kiếm một câu chuyện thần tiên trong bóng đá”. Ông già Scotland mua Bebe từ sự giới thiệu của cựu cố vấn và cũng từng là HLV đội tuyển Bồ Đào Nha Carlos Queiroz.

Hay tin con mình từ một cậu bé vô gia cư trong nháy mắt trở thành triệu phú bóng đá, ông Arsenio- cha của Bebe bàng hoàng mất mấy ngày: “Tôi đã sống trong nhà suốt 2 ngày đi suốt từ góc nhà này đến góc nhà khác. Tôi đã kêu lên vì không hiểu thông tin thật hay chỉ là tin đồn”.

Bebe là dân ngụ cư từ Cape Verde đến Bồ Đào Nha sinh sống khi mới lên 10 tuổi. Tại đây chú bé này trở thành chú bé đường phố chạy giấy cho các ngân hàng hoặc công ty. Bố Bebe sau những giây phút hoài nghi giả thật đã nói: “Giờ thi con trai tôi sẽ phải học cách ứng xử của một người nổi tiếng. Đây quả là việc không dễ dàng gì”.