Hà Nội T&T giành Siêu Cúp Quốc gia

Hà Nội T&T giành Siêu Cúp Quốc gia
TPO - Trong trận đấu diễn ra chiều nay (9-1) trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), T&T Hà Nội lội ngược dòng kịch tính trước Sông Lam Nghệ An sau khi bị dẫn 0 - 2. Bước vào loạt đấu súng nghẹt thở trên chấm 11m, đại diện thủ đô giành thắng lợi với tỉ số 4 - 2, giành Siêu Cúp quốc gia - 584 Group 2011.

> Bầu Hiển thưởng 2 tỷ cho Hà Nội T&T 

> Clip: chiến thắng kịch tính của Hà Nội T&T
> Chùm ảnh: Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Hà Nội T&T

- Ông Đoàn Công Huynh - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, cùng ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, trao cúp và phần thưởng cho đội vô địch Hà Nội T&T.

- Ông Trần Quốc Tuấn - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ông Nguyễn Văn Nhị - Phó Chủ tịch HĐQT 584 Group, đại diện nhà tài trợ, trao kỉ niệm chương và tiền thưởng cho đội Sông Lam Nghệ An.

Các cầu thủ T&T Hà Nội cũng được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, từ tay của Bí thư Trung ương Đoàn Dương Văn An.

- Ông Lê Xuân Sơn - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đại diện Ban tổ chức, trao giải cầu thủ xuất sắc nhất (do các phóng viên bình chọn) cho Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An).

Kết thúc trận đấu, hai đội hoà nhau 2 - 2. Các cầu thủ tạm nghỉ, chuẩn bị bước vào loạt đá luân lưu 11m. 

Trong những phút bù giờ, Sông Lam Nghệ An chơi chắc bóng và phản công sắc. Tuy nhiên, Hà Nội T&T có những pha tấn công rất nguy hiểm. Phút bù giờ thứ ba, Cristiano Roland (số 5, đội trưởng Hà Nội T&T) bất ngờ đánh đầu cận thành sau một tình huống hỗn loạn trước cầu môn của Đức Thắng, gỡ hoà 2 - 2.

Hiệp hai của trận đấu kéo dài thêm 5 phút bù giờ.

Trận đấu càng trôi về những phút cuối, các cầu thủ T&T Hà Nội càng dồn lên tấn công mạnh mẽ. Họ được hưởng một quả đá phạt khá thuận lợi, trước vòng cấm địa của đội khách. Cú sút của một cầu thủ áo trắng lại vọt xà ngang.

Sau nhiều cố gắng không mệt mỏi, số 8 của Hà Nội T&T là Cao Sỹ Cường ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số 1 - 2.

Phút 79, cầu thủ mới thay người ở hiệp hai đeo số 39, Matias của Hà Nội T&T lao vào đối mặt với thủ môn Đức Thắng, nhưng thủ môn Sông Lam Nghệ An vẫn nhanh hơn.

Không còn gì để mất, Hà Nội T&T tràn lên tấn công. Phút 76, Ngọc Duy vào sân thay Bảo Khanh để tăng cường sức mạnh hàng công. Tới thời điểm này đại diện Hà Nội quyết định chơi một canh bạc "được ăn cả, ngã về không" khi dâng cao đội hình hết cỡ để chờ đợi phép màu xảy ra ở những phút cuối. Ngoại binh mới Matias cũng được ông Phan Thanh Hùng tung vào sân thay Benicio. T&T Hà Nội ở những phút cuối cùng chơi với đội hình 4-4-2 thiên về tấn công với hai mũi nhọn là Matias và Gonzalo. Thay đổi này lập tức mang lại hiệu quả khi thế công của T&T Hà Nội sắc sảo hơn hẳn.

Phút 72, Trần Đình Đồng của Sông Lam Nghệ An nhận thẻ vàng. Trọng tài cho rằng, cầu thủ này  kéo dài thời gian, chậm đưa bóng vào cuộc. 

Phút 69, Sông Lam Nghệ An có pha phản công nhanh. Trọng Hoàng chọc khe cho Ngọc Anh để tiền đạo số 11 này dứt điểm trúng người Dương Hồng Sơn nẩy ra. Ngay lập tức Trọng Hoàng ập vào đá bồi tung lưới T&T Hà Nội thêm một lần nữa nâng tỉ số lên 2 - 0.

Phút 66, Kavin (Sông Lam Nghệ An) bứt tốc độ từ giữa sân, vượt qua cả thủ môn Dương Hồng Sơn, nhưng do đẩy bóng quá dài, cầu thủ này chạy nhanh, mất đà, không thể dứt điểm.

Phút 65, Trong Hoàng có cơ hội nâng tỉ số 2 - 0 cho đội khách nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh, ở trong vòng cấm, vọt xà ngang. Các cầu thủ Hà Nội T&T lập tức có câu trả lời, nhưng Thạch Bảo Khanh vẫn không thể vượt qua Đức Thắng.

Phút 61, Sông Lam Nghệ An phản công bên cánh trái. Cú tạt bóng vào trong của Kenvin sau đó không qua đường hàng phòng thủ Hà Nội T&T. Sau tình huống này, Sông Lam Nghệ An thay người.

Sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ áo trắng tổ chức tấn công mạnh hơn Tuy nhiên, sơ đồ 4-5-1 với chỉ một mình Gonzalo chơi cao nhất trên hàng công vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội bóng áo vàng dưới sự chỉ huy của Nguyễn Hoàng Helio, trận này đeo băng đội trưởng khi Huy Hoàng dính chấn thương phải ngồi ngoài sân.

Phút 53, Sông Lam Nghệ An bất ngờ mở tỉ số trận đấu 1 - 0. Từ pha đá phạt trực tiếp chếch bên cánh phải của đồng đội, Quang Tình của Hà Nội T&T đánh đầu không dứt khoát, bóng đến chân Edmun Owusu (số 81). Ở tư thế thuận lợi, cầu thủ này đá tung lưới thủ môn Dương Hồng Sơn.

Phút 51, thủ môn Đức Thắng phản xạ nhanh, hoá giải cú đá quyết đoán của Vnicio (số 10). Đây là cơ hội đầu tiên của Sông Lam Nghệ An trong hiệp hai. 

Phút 49, Sông Lam Nghệ An lên bóng bên cánh trái nhưng các cầu thủ chủ nhà Hà Nội T&T vẫn trụ vững.

Phút 45, hai đội vẫn tiếp tục tranh bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân. Thời gian bù giờ của hiệp 1 là một phút.

phút 42, Cao Sỹ Cường có bóng bên cánh trái, ở vị trí khá thuận lợi. Cú quặt bóng dứt điểm của cầu thủ này không trúng mục tiêu.

Phút 41, lại là Kavin nhận bóng từ quả ném biên bên cánh trái, đột phá qua hai cầu thủ đối phương, nhưng vẫn chưa có bàn thắng. 

Phút 37, Kavin của Sông Lam Nghệ An tiếp tục đe doạ thủ môn Dương Hồng Sơn khi nhận bóng ở vị trí trống, chếch bên cánh trái. Do không có đồng đội hỗ trợ nên cầu thủ này để mất bóng.

Phút 32, Hà Nội T&T có cơ hội rõ nét nhưng trong pha tấn công trung lộ, một cầu thủ áo trắng sút căng, nhưng bóng nằm trong kiểm soát của Đức Thắng. Ngay sau đó, những cái bóng áo vàng đoạt được bóng, lao lên phản công rất nhanh.

Phút 29, các cầu thủ chủ nhà ép đội khách lùi sâu. Hà Nội T&T tạo ra một số cơ hội ngon ăn, trong đó có pha theo bóng đối măt với thủ môn của Golzalo, nhưng Đức Thắng bay ra cản phá thành công.

Phút 26, từ pha phản công cánh trái của Hà Nội T&T, Cao Sỹ Cường đưa bóng vào trong thuận lợi cho Golzalo (số 20). Trước khung thành trống, cầu thủ này nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới. Tuy nhiên, trọng tài đã thổi cỏi báo việt vị. Tỉ số trận đấu vẫn là 0 - 0. 

Phút 25, Hà Nội T&T đột nhập vòng cấm của đội khách rất nguy hiểm, nhưng thủ môn Sông Lam Nghệ An can thiệp kịp thời. Trận đấu diễn ra sôi nổi hơn với những pha "ăn miếng trả miếng" trên sân. Cầu thủ 99 của Sông Lam Nghệ An với vẻ bề ngoài rất giống một tiền đạo nổi tiếng thế giới là Kanu của Nigeria tiếp tục đe doạ hậu vệ áo trắng với pha băng xuống bên cánh trái nhưng không thể tạt bóng vào trong. 

Các cầu thủ thi đấu quyết liệt. Nguyễn Hoàng Helio của Sông Lam Nghệ An phạm lỗi, phải nhận thẻ vàng thứ hai của trận đấu.

Ảnh: Hồng Vĩnh
Ảnh: Hồng Vĩnh

Phút 24, Kavin có bóng ở khu vực giữa sân, phản công. Sau khi "đâm" bóng vào trung lộ, cầu thủ này chuyền cho đồng đội bên cánh trái, nhưng các cầu thủ áo trắng bọc lót cho nhau rất tốt. Ngay sau đó, lại là một pha lên bóng của bên cánh phải của Sông Lam Nghệ An, nhưng cũng không gây nguy hiểm cho khung thành đối phương.

Phút 17, Hà Nội T&T được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, nhưng không có tình huống nguy hiểm.

Phút 14, Bảo Khanh đi bóng ở khoảng giữa sân, tấn công trung lộ. Giữa bốn cầu thủ áo vàng, Thạch Bảo Khanh vẫn tự tin cầm bóng đột phá.  Hà Nội T&T được hưởng đá phạt cách khá xa khung thành thủ môn Nguyễn Đức Thắng. Cú sút của Cao Sỹ Cường không vượt qua hàng chắn của Sông Lam Nghệ An.

Phút 11, bất ngờ cầu thủ số 99 của Sông Lâm Nghệ An - Kavin - bứt tốc độ bên cánh trái, vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn đối phương, tuy nhiên, cú dứt điểm của anh vào lưới trống lại không thành công.

Phút 10, khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ áo trắng Hà Nội T&T ưu thế hơn đội khách, nhưng chưa đủ để tạo ra khác biệt. Hai đội vẫn thi đấu chặt chẽ và rất tích cực.

Ảnh: Minh Đức
Ảnh: Minh Đức

Phút 9, Bảo Khanh cầm bóng bên cánh trái, tạt bóng vào trong, nhưng các cầu thủ Sông Lam Nghệ An dễ dàng hoá giải.

Trong những phút đầu tiên, các cầu thủ áo vàng Sông Lam Nghệ An chơi chặt chẽ. Hai đội rất tích cực tranh bóng ở khu vực giữa sân, trong tiếng trống, kèn cổ động sôi nổi của người hâm mộ trên khán đài.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trận đấu, cầu thủ hai đội thi đấu tích cực. Sự quyết liệt khiến một cầu thủ của Sông Lam Nghệ An nhận thẻ vàng ngay ở phút thứ 2.

Theo danh sách đăng ký thi đấu gửi Ban tổ chức, hai cầu thủ đáng chờ đợi Văn Quyến, Huy Hoàng đều không có tên nhưng vẫn ngồi cùng SLNA trong khu vực kĩ thuật. Bên phía T&T Hà Nội, tiền đạo chủ công của họ là Công Vinh cũng không thể ra sân ở trận này vì chấn thương. Anh ngồi lặng lẽ ở một góc khán đài chứng kiến trận đấu như một khán giả bình thường.

Đội hình ra sân

Hà Nội T&T: Thủ môn Dương Hồng Sơn (số 1); Nguyễn Đại Đồng (số 2); Nguyễn Tấn Điền (số 4); Cristiano Roland (số 5, đội trưởng), Cao Sỹ Cường (số 8), Benicio (số 10), Lê Hồng Minh (số 17), Golzalo (số 20), Nguyễn Quốc Long (số 22); Thạch Bảo Khanh (số 28); Nguyễn Văn Quyết (số 33).

Sông Lam Nghệ An: Thủ môn Nguyễn Đức Thắng (số 28); Hoàng Văn Bình (số 22); Nguyễn Quang Tình (số 17); Trần Đình Đồng (số 16); Trần Tuấn Anh (số 14); Nguyễn Ngọc Anh (số 11), Nguyễn Trọng Hoàng (số 9), Nguyễn Hoàng Helio (số 6); Hồ Ngọc Luận (số 5); Edmun Owusu (số 81); Kavin (số 99).

Đúng 16h hôm nay, 9 - 1, trận Siêu Cúp bóng đá Việt Nam lần thứ 12 diễn ra giữa đương kim vô địch V-League Hà Nội T&T và đội đoạt Cúp Quốc gia Sông Lam Nghệ An trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).

Mặc dù thời tiết ở Hà Nội rét đậm, nhưng vẫn có khá đông các khán giả vẫn đến sân vận động Hàng Đẫy cổ vũ cho đội bóng mình yêu mến.

Đến dự khán trận đấu này: Ông Dương Văn An – Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Vương Bích Thắng – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể dục Thể thao; ông Nguyễn Trong Hỷ - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Ông Trần Quốc Tuấn - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; ông Nguyễn Văn Nhị - Phó Chủ tịch HĐQT 584 Group - đại diện nhà tài trợ; ông Đoàn Công Huynh - Tổng Biên tập báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức.

Phát biểu trước giờ bóng lăn, ông Nguyễn Văn Nhị - Phó Chủ tịch HĐQT 584 Group - cho biết, rất vinh dự là nhà tài trợ cho trận tranh Siêu Cup đáng chờ đợi này.

Tiếp theo, ông Đoàn Công Huynh - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, trưởng Ban tổ chức, đọc diễn văn khai mạc. Nhà báo Đoàn Công Huynh nhiệt liệt chào mừng cầu thủ hai đội, các vị khách quý và rất đông người hâm mộ đã đến sân Hàng Đẫy hôm nay.

Ông Huynh cũng cảm ơn sự giúp đỡ của các đơn vị tham gia tổ chức Siêu Cup Quốc gia cùng báo Tiền Phong.

Sau phần phát biểu của nhà báo Đoàn Công Huynh, các vị khách mời xuống sân bắt tay động viên cầu thủ hai đội

4h10, cả sân vận động đứng dậy làm lễ chào cờ. Ngay sáu đó, trận đấu bắt đầu.