Google News

Đồng Tháp vững ngôi đầu, Bình Dương thua muối mặt

Bình Dương (xanh) thua đậm trước SLNA
Bình Dương (xanh) thua đậm trước SLNA
TP - Hai trận đấu sớm của vòng 8 đều sôi động, quyết liệt. Trên sân Cao Lãnh tỷ số 3-1 nghiêng về chủ nhà, còn ở sân Gò Đậu là 4-1 nghiêng về đội khách.

>> Đấu sớm vòng 8: Thư hùng trên đỉnh

Bình Dương (xanh) thua đậm trước SLNA
Bình Dương (xanh) thua đậm trước SLNA.

SLNA thiếu vắng tiền đạo chủ chốt Kavin Bryan vì phải làm nghĩa vụ tại ĐTQG Jamaica, nhưng 2 tiền đạo còn lại là Fagan và Derron đã làm không thể tốt hơn nhiệm vụ ghi bàn. Mỗi người tung 2 bàn vào đội chủ sân Bình Dương.

Mặc dù Chí Công đã trở lại, nhưng hàng thủ B.Bình Dương chơi như mơ ngủ. Hàng phòng ngự để lọt lưới tới 17 bàn/8 trận, nay đang lâm vào hoàn cảnh công chưa ăn, thủ đã phá.

Lúc nhập cuộc, khi còn đội trưởng Philani, công bằng mà nói thế công của chủ nhà đã lấn lướt và mở tỷ số ở phút thứ 10, do chính Philani đánh đầu ngay sát vạch 16m50 từ đường chuyền của Hữu Thắng. Nhưng vào hiệp 2, lúc Philani bị đau ra nghỉ, Bình Dương chơi chệch choạc, dù vẫn còn Leandro trong đội hình. Trận này anh chơi hoàn toàn mờ nhạt.

Phút 30, tiền đạo Jamaica Fagan Diago lao vào vòng cấm tâng bóng san hòa 1-1 cho SLNA. Kể từ đây, đội bóng xứ Nghệ chơi rất hưng phấn.

Hiệp 2, chưa kịp nóng máy, phút 50, hàng phòng ngự của chủ nhà Bình Dương mắc sai lầm khi để tiền vệ người Ghana Derron lẻn vào vòng cấm ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho SLNA. Từ đó, đội khách chơi chững chạc trước những pha rượt đuổi vô hồn của chủ nhà. Phút 80, Fagan Diago nâng tỷ số lên 3-1 và chính anh tiếp tục làm tung lưới Bình Dương 4-1 vào phút bù giờ.

Năm ngoái, sân Gò Đậu nhiều lần sát chủ và lần lượt tiễn 4 HLV trưởng. Gò Đậu không còn là thánh địa như thời ông Hải “lơ” còn chinh chiến. Chỉ ở mùa này, cú sốc thứ nhất là đoàn quân của HLV Ricardo để K.Khánh Hòa đè bẹp đến 1-4. Và giờ đây, tỷ số đó lại được lặp lại trước SLNA.

Trên sân Cao Lãnh, Đồng Tháp làm ngất ngây khán giả nhà trong trận đấu thứ hai tiếp ĐKVĐ Hà Nội T&T. Thắng lợi 3-1 đồng thời giúp đội bóng xứ Tháp Mười giữ vững ngôi đầu trên BXH sau 8 vòng đấu với chân sút đang dẫn đầu ngôi vua phá lưới Samson, 9 bàn thắng.

Nhiều ngày trước trận đấu, những rò rỉ thông tin về việc Samson lén tiếp xúc với người của Hà Nội T&T đã được bung ra. Người trong cuộc không lên tiếng đính chính, chỉ một điều chắc chắn rằng, tâm lý thi đấu của Samson bị ảnh hưởng ít nhiều, bởi vậy riêng với chiến thắng chiều qua của Đồng Tháp anh chỉ ghi 1 bàn (những chiến thắng khác, Samson đều ghi 2 bàn).

Trong khi TĐCS Đồng Tháp vẫn bảo toàn được lực lượng, thì Hà Nội T&T gần như đã cụt hết vũ khí chiến thắng. Họ chỉ còn mỗi Matias Eduardo, Văn Quyết, cùng Sỹ Cường cho nhiệm vụ ghi bàn. Và Văn Quyết ghi được bàn danh dự ở phút 52.

Đồng Tháp cầm bóng và triển khai tấn công từ lúc nhập cuộc. Phải gần 20 phút sau đội khách mới có pha tấn công đầu tiên, nhưng không gây nguy hiểm cho khung thành Tấn Trường. Hà Nội T&T toàn thua khi làm khách tại chảo lửa Cao Lãnh.