Google News

Hủy diệt M.U, Barcelona lên đỉnh châu Âu

Hủy diệt M.U, Barcelona lên đỉnh châu Âu
TPO – Tiqui taca vẫn là lối chơi bất khả chiến bại. Cũng như tại Roma hai năm trước, sân khấu Wembley vẫn là nơi để Barcelona trình diễn khả năng siêu việt của mình. Thêm một lần nữa, thầy trò Pep Guardiola lại đứng trên đỉnh châu Âu.
Messi có bàn thắng để xô đổ kỉ lục 12 bàn/mùa Champions League của Van Nistelrooy
Messi có bàn thắng để xô đổ kỉ lục 12 bàn/mùa Champions League của Van Nistelrooy.

Alex Ferguson đã có thời gian hai năm để chiêm nghiệm và tìm ra cách đánh bại Barcelona. Nhưng tiqui taca vẫn là cái gì đó bí ẩn dù rằng lối chơi đó được thầy trò Pep Guardiola thể hiện đã hơn ba năm trở lại đây. Tại Wembley, M.U giống hệt như quân xanh trong một buổi tập để Messi và các đồng đội phô diễn hết các kĩ năng chuyền, sút, phối hợp nhóm nhỏ hay đồng đội.

Ba bàn thắng của ba cầu thủ chơi trên hàng công của Barcelona dường như là hơi ít với số cơ hội mà họ tạo ra. Ngược lại, M.U có tiến bộ hơn so với trận chung kết cách đây hai năm khi họ có pha lập công khá đẹp của Rooney dù rằng bàn thắng đó có vẻ như đã rơi vào thế việt vị khi Giggs di chuyển quá sớm.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu. Cách bố trí đội hình và lối chơi của M.U giống hệt cách đây hai năm khi họ ào ạt lao lên phía trước từ khi trọng tài nổi hồi còi bắt đầu với mục tiêu đánh phủ đầu đối thủ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn choáng váng, Barcelona đã cầm lại được bóng và phát động lối chơi tiqui taca nhịp nhàng.

Liên tục những cơ hội được tạo ra về phía Barcelona. Phút 15, Villa căng ngang như đặt để Pedro lao vào đệm lòng cận thành đi chệch cột dọc. Phút 18, Villa có cú dứt điểm từ khoảng cách hơn 20m nhưng lại đi chệch cột dọc. Trước đó, Evra đã để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi còi cho Barcelona được hưởng một quả phạt đền.

Rooney cũng lóe sáng với pha lập công bị cho là đã việt vị
Rooney cũng lóe sáng với pha lập công bị cho là đã việt vị.

Tuy nhiên, không phải chờ đợi quá lâu để có bàn thắng. Phút 28, Xavi có pha chọc khe sắc sảo để Pedro thoát xuống khống chế một nhịp rồi dứt điểm vào góc gần hạ gục Van der Sar. Nhưng cũng chỉ sáu phút sau, M.U có bàn thắng san bằng tỉ số từ cú dứt điểm thứ hai kể từ đầu trận. Ryan Giggs và Rooney đập tường khá tinh tế để tiền đạo số 10 đặt lòng đẳng cấp vào góc xa. Tuy nhiên, xem lại pha quay chậm có thể thấy rằng Giggs đã rơi vào thế việt vị trước khi nhận đường chuyền của Rooney.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-1. Barca tỏ rõ sự vượt trội với tỷ lệ cầm bóng 70%, sút cầu môn 10 lần (3 cú dứt điểm trúng đích), trong khi MU lép vế với tỷ lệ cầm bóng 30% và sút cầu môn 2 lần.

Barcelona vẫn chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận khi bước vào hiệp hai. Phút 51, Alves băng lên như một cơn lốc bên cánh phải nhận đường chuyền ở tư thế đối mặt với Van der Sar nhưng cú dứt điểm chéo góc của anh bị cản phá. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, tỉ số đã được nâng lên 2-1 khi Messi có bóng trước mặt khung thành M.U và mạnh dạn dứt điểm trực diện khiến Van der Sar không có bất cứ cơ hội nào để bảo toàn mành lưới.

Van der Sar đã làm việc hết sức cố gắng nhưng vẫn không bảo vệ được mành lưới
Van der Sar đã làm việc hết sức cố gắng nhưng vẫn không bảo vệ được mành lưới.

Càng đá, Barcelona càng thể hiện sự mềm mại trong những pha xử lí cuối cùng. Phút 64, Fabio đã phải lăn xả đến mức trẹo cả chân mới ngăn cản được bàn thua sau pha đánh gót trong vòng cấm của Pedro. Phút 69, dấu chấm hết được Villa đặt cho trận đấu với cú sửa bóng vào góc xa khiến Van der Sar tung người trong tuyệt vòng mà không ngăn được bàn thua.

Alex Ferguson đã có những điều chỉnh khi tung Nani và Paul Scholes vào sân. Tuy nhiên, Những phút cuối quỷ đỏ chẳng thể tạo ra nổi một cơ hội nào ngon ăn trước khung thành của Valdes.

Thất trận 1-3 hoàn toàn xứng đáng, M.U lại trở thành bại tướng trong tay Barcelona trong chiến trận cuối cùng hướng đến đỉnh vinh quang. Thầy trò Pep Guardiola lại trở thành những nhà vua mới của bóng đá châu Âu một cách không thể xứng đáng hơn.

Đội hình ra sân

Barcelona: Valdes, Dani Alves, Mascherano, Pique, Abidal, Xavi, Busquets, Iniesta, Villa, Messi, Pedro.

M.U: Van der Sar, Fabio Da Silva (Nani 69), Ferdinand, Vidic, Evra, Valencia, Carrick (Scholes 77), Giggs, Park, Rooney, Hernandez.

Ghi bàn: Pedro 27', Messi 52', Villa 69'-Rooney 34'