Beckham & Vic: 15 năm đường tình hoa mộng

Beckham & Vic: 15 năm đường tình hoa mộng
Cặp vợ chồng nổi tiếng Beckham - Victoria chưa thể tổ chức lễ cưới “pha lê” theo truyền thống bởi cuộc hôn nhân của họ “chỉ mới” kéo dài được 12 năm.

Quyết định ghê gớm tại Tbilisi

Beckham đã biết đến Posh Spice từ lâu. Đấy là cô gái có đôi chân tuyệt đẹp mà anh luôn ngưỡng mộ mỗi khi nhắc đến ban nhạc Spice Girls hồi giữa thập niên 1990. Chỉ có điều, cựu thủ quân ĐT Anh không hề biết rằng người trong mộng thật ra chỉ ở cách nơi mình lớn lên khoảng 15 phút lái xe. Một ở Chingford, một ở Goff’s Oak. Beckham không hề biết là đã có lúc anh và Posh đều có mặt trong cùng một quán bar ưa thích, ở cùng một thời điểm. Hãy tưởng tượng, bạn đã thầm thương trộm nhớ một cô bé xinh đẹp, mà sau khi phải đi vòng quanh thế giới để gặp cho bằng được thì mới vỡ lẽ, hóa ra đấy là cô hàng xóm của mình!

Chỉ trong một dịp tình cờ, Beckham mới hạ quyết tâm phải tìm gặp và làm quen mỹ nhân Posh Spice bằng được. Đấy là lúc Tam Sư làm khách trên sân Tbilisi của đội tuyển Georgia ở vòng loại World Cup 1998 vào tháng 11/1996.

Beckham & Vic: 15 năm đường tình hoa mộng ảnh 1

Không ít cầu thủ có suy nghĩ, ngoài 90 phút tung hoành trên sân cỏ thì những chuyến du đấu luôn là địa ngục trong đời bóng đá chuyên nghiệp. Họ chẳng biết làm gì ngoài 90 phút chơi bóng. Ăn, tập, ngủ, như những cái máy. Khách sạn dù sang trọng đến mấy nhưng mãi rồi nơi nào cũng giống nơi nào. Chiếc TV trong phòng thì chỉ nói rặt một thứ ngôn ngữ xa lạ. Tán gẫu với Gary Neville, cầu thủ chung phòng đồng thời cũng là người bạn thân nhất thì nói mãi vẫn chẳng hết giờ.

Bất chợt, ngón tay ngẫu nhiên của Beckham bật một kênh ca nhạc, trong đó Spice Girls đang hát “Say You’ll Be There”. Beckham lập tức nhổm dậy, dán mắt vào đôi chân trong trang phục “mèo đen” của Posh Spice. Hình ảnh Posh nhảy giữa sa mạc càng hớp hồn Beckham. “Posh đấy, Gary. Xem đôi chân kìa”. Beckham lẩm bẩm như thế, chứ đâu cần biết Gary có tán thưởng hay không. Mãi đến sau khi chương trình kết thúc, anh mới biết được phản ứng của người bạn. Gary lầm bầm… chửi: “Điên đến thế là cùng. Cậu có thể yêu một cô ca sĩ chỉ qua TV ư?”.

Beck gật gù: “Ừ, đúng là cũng hơi điên” nhưng sự “điên” trong đầu Beckham hôm ấy không phải là chuyện anh mê Posh mà ở chỗ vì sao anh chỉ được gặp người trong mộng qua TV? Cuối cùng, Beckham đi đến một quyết định trong khách sạn buồn tẻ ở Tbilisi: Phải gặp nàng bằng được!

"Tôi sẽ lấy số của cô"

Bằng cách nào để gặp Posh Spice? Beckham không biết. Anh không thuộc mẫu ngôi sao có thể nhờ các tay đại diện sắp xếp, hẹn gặp ngôi sao khác, thay mình viết thư, lập ra danh sách những việc cần làm để tiếp cận mục tiêu như những người khác. Beckham chỉ biết kiên nhẫn chờ dịp mà thôi.

Cơ hội quý như vàng xuất hiện trong một chuyến làm khách của Manchester United trên sân Chelsea trong mùa bóng 1996/97. Có tin đồn trước trận: 2 ca sĩ trong nhóm Spice Girls sẽ đến Stamford Bridge xem bóng đá. Beckham hồi hộp hơn cả lần đầu khoác áo Tam Sư. Hai cô ư? Liệu có Posh không?

Khi cùng bố, mẹ đứng ở một góc trong sảnh VIP trước giờ bóng lăn thì Beckham sững người. Ở góc bên kia chính là Posh Spice chứ còn ai nữa! Cô đi cùng Sporty Spice, tức Melanie Chisholm. Mồ hôi Beckham vã ra như tắm khi có một người từ phía nhóm của Posh tiến đến bắt tay: “Chào David. Tôi là Simon Fuller. Tôi quản lý nhóm Spice Girls. Tôi muốn giới thiệu anh với Victoria”. Gần như cùng lúc, Posh Spice tiến đến. Tất cả những gì Beckham có thể làm được trong thời khắc ấy chỉ là lắp bắp: “Xin chào, tôi là David”. Posh Spice thản nhiên: “Tôi là Victoria”.

Hôm ấy, Beckham thi đấu xuất thần, ghi được 1 bàn từ cú volley. Anh hy vọng gây ấn tượng với Posh. Sau này, Beckham mới biết, thật ra, Victoria đâu có biết gì về bóng đá. Cô chẳng biết điều gì đang diễn ra trên sân, thậm chí Beckham là cầu thủ của Chelsea hay Man United?

Beckham & Vic: 15 năm đường tình hoa mộng ảnh 2

Sở dĩ Victoria tiến đến chào hỏi Beckham là vì một sự tình cờ trước đó: nhóm Spice Girls phải mặc áo cầu thủ để chụp hình trong một chương trình quảng cáo. Vì không biết bóng đá Anh có đội bóng nào nổi tiếng nên Victoria không quyết định được là nên mặc áo đội nào. Cuối cùng, cô quyết định chọn đại một cầu thủ… điển trai trong mớ sticker mà người ta bày trên bàn. Chiếc áo mà Victoria sẽ mặc chính là áo của cầu thủ cô chọn. David Beckham chính là kẻ “trúng độc đắc” trong cái sự kiện định mệnh tình cờ ấy. Thế rồi, người quản lý Fuller nhắc Posh trong chuyến đến Stamford Bridge: anh chàng đằng kia chính là cầu thủ David Beckham mà cô đã chọn trong show chụp hình quảng cáo.

Sau khi tự dằn vặt vì quá nhát, và quá ngốc, đến nỗi toàn bộ thành tựu trong cú gặp gỡ đầu tiên chỉ là màn run như cầy sấy, Beckham đã tiến một bước dài, khai thác cơ hội gần như trọn vẹn khi dịp may xuất hiện lần nữa. Kỳ này, anh nói chuyện lâu hơn, trôi chảy hơn khi Victoria xuất hiện tại sân Old Trafford. Beckham còn khôn ngoan đến nỗi khi Victoria hỏi số điện thoại thì anh đáp trả: “Không, tôi sẽ lấy số của cô”. Anh tính thật chớp nhoáng rằng Posh sẽ quên ngay số điện thoại của anh, hoặc làm mất, thậm chí sẽ chẳng buồn gọi. Người đẹp mở ví, lấy ra tấm thẻ lên tàu trong chuyến bay đến Manchester sáng hôm đó và viết vào đấy số điện thoại nhà.

Gọi được cho Victoria bằng số điện thoại ở nhà cũng là một sự trần ai. Sau vài lần gọi đến nhà chỉ để được nghe cái câu quen thuộc “Victoria đi vắng”, rút cuộc, Beckham cũng gọi được và hẹn gặp Victoria.

Lần đầu chẳng như mơ

Dù Spice Girls với Posh Spice trong “đội hình” đã là siêu sao thế giới trong khi Beckham cũng sẽ là siêu sao vài năm sau đó, nhưng họ lại gặp nhau trong cái vẻ lén lút của bọn trẻ con. Beckham vội vã đưa chiếc BMW M3 Convertible đến trạm rửa xe để o bế, rồi lái suốt 5 tiếng đồng hồ đến một trạm xe bus bên ngoài Castle, quán bar mà cả hai cùng biết ở Woodford.

Khi Victoria vừa đến bằng chiếc MG màu tím, Beckham vội vã chui vào. Đôi bên chào hỏi nhau vài câu khách sáo, rồi Posh cứ thế mà lái xe hàng giờ, khi cả hai cùng vắt óc nghĩ xem họ sẽ đi đâu. Ở thời điểm ấy, Beckham dĩ nhiên biết mình nên giúp Victoria xa lánh chốn đông người.

Rốt cuộc, Beckham lên tiếng: “Tôi nhớ ra rồi. Có một quán ăn Tàu ở Chingford”. Anh đã đến đấy vài lần, đi cùng bố mẹ. Trong quán không có lấy một bóng người. Bữa ấy cũng vậy. Cả hai kéo ghế rồi dõng dạc… gọi món: “Một Coke và một Diet Coke”!

Người phụ nữ quản lý tiệm ăn nhìn họ sững sờ nhưng không phải vì bất ngờ được phục vụ cả Beckham và Victoria. Bà ta đâu có biết ai vào ai. Hóa ra, khách “sộp” chỉ gọi 2 lon Coca Cola! Bà ta lạnh lùng: “Nhà hàng chỉ bán nước sau khi thực khách đã gọi món ăn”. Beckham giải thích là anh và bạn gái chỉ muốn nói chuyện một cách yên tĩnh. Xem ra, người quản lý nghe mà cũng chẳng muốn nghe cái lý lẽ vớ vẩn ấy. Kèm theo cái nhìn khinh miệt là giọng nói lạnh lùng: “Không được, chúng tôi có luật của mình”.

Chàng và nàng bị đuổi trước khi gã si tình tội nghiệp kịp nghĩ ra đề nghị là sẽ trả đủ tiền cho một bữa ăn dù chỉ để có chỗ hẹn hò. Thế là, cầu thủ Beckham và ngôi sao Posh Spice bị tống ra đường như những kẻ lang thang lúc 11 giờ đêm. Lại phải lên xe, chạy lòng vòng, trước khi Victoria có ý tưởng mới: đến nhà Melanie. Cửa vừa mở, Beckham đã thấy những poster to đùng của đội bóng Liverpool.

Hai cô ca sĩ tán gẫu khoảng 1-2 giờ, cứ như chẳng có Beckham ở đấy. Rồi… về. Beckham lại nhanh chóng xuống xe trước quán bar Castle. Đấy không thể là “lần đầu tuyệt vời”, nhưng Beckham nhớ mãi. Một sự cố xảy ra khi Victoria đang lái xe thì người bạn trai Stuart gọi điện hỏi cô đang ở đâu, làm gì!

Hôm sau, Spice Girls đi Mỹ biểu diễn. Họ tạm biệt nhau. Victoria hứa sẽ gọi điện sau khi đến New York. Beckham nhảy như chim chích đến xe của mình. Phải chăng đấy là dấu hiệu “lạc bước vườn yêu”?

"Anh chàng cầu thủ đó phải không?"

Cứ thế, mối tình giữa Becks và Posh nẩy nở một cách tự nhiên. Họ cũng có đủ bỡ ngỡ, hồi hộp, sốt ruột, chờ đợi… Có cả chuyện Posh đỏ mặt, tìm cách nói dối khi đi chơi với Becks và bị bạn trai gọi điện. Có cả những chuyện linh tinh, vậy mà đôi bên vẫn cứ ngây ngô, hào hứng theo cái cách riêng của mình, rồi sau này nhớ mãi như những kỷ niệm đẹp. Tất nhiên, họ không phải là những người bình thường trong xã hội, nên cuộc tình giữa họ chẳng mấy chốc bị lộ, báo nào cũng đăng lên bìa, giật tít lớn cho bài chính. Điều quan trọng là, họ yêu nhau và trở thành đề tài cho báo chí khai thác, chứ không phải họ yêu nhau để được báo chí khai thác.

Khi Becks tự hào “khoe” là đã xin được số điện thoại của Posh Spice, bố mẹ anh thật sự băn khoăn, không cản trở nhưng cũng chẳng mấy hào hứng. Mẹ anh không biết số phận con trai rút cuộc sẽ đi về đâu khi trót yêu người nổi tiếng. Còn khi Posh giới thiệu Becks với bố mẹ, họ cũng phản ứng một cách bình thường. Đấy là lúc cả nước đã biết đến mối tình Becks - Posh qua mặt báo rồi. Mẹ của Victoria chỉ hỏi ngắn gọn trong lần đầu gặp Becks: “Anh là chàng cầu thủ đó phải không?”. Bố vợ tương lai hỏi thêm: “Anh đá cho đội bóng nào?”.

Beckham & Vic: 15 năm đường tình hoa mộng ảnh 3

Tóm lại, bọn trẻ yêu thì cứ yêu. Gia đình Adams không mấy quan tâm đến chi tiết bạn trai của con gái mình là một ngôi sao bóng đá. Mà hình như, thế giới của Victoria là như vậy. Sau này, khi đã thắm thiết, Becks sang New York, ngồi ở hậu trường chờ Spice Girls diễn bên ngoài sân khấu. Madonna bước vào. Danh ca này vẫn chỉ hỏi Becks câu ấy: “Anh là chàng cầu thủ đó phải không?”.

Chỉ có một chút tò mò, thuộc về Christian, em trai của Posh. Có lần, Posh nhờ mẹ và em trai chở đến điểm hẹn để gặp Becks. Sau khi Posh leo lên chiếc DB7 màu bạc của Beckham, anh vẫn kịp nghe rõ Christian thì thầm với mẹ: “Whoa, xe của anh ấy đẹp quá”. Đấy là chiếc xe mà Beckham đã vắt óc nghiên cứu, biết rằng đúng gu của Posh. Anh đến showroom, nói với người quản lý là mình muốn mua một chiếc xe mới, nhưng yêu cầu được chạy thử. Thế là Becks ngang nhiên xách xe đi gặp người đẹp!

Một trong những vấn đề hóc búa nhất của Beckham là lúc anh tìm cách gặp “ông bố vợ phải đấm” Tony Adams để xin được cưới Posh. Khi ấy, Becks đã trở thành người nhà, được chấp nhận như một thành viên trong gia đình. Nhưng đấy là một chuyện, xin cưới hỏi lại là chuyện khác. Mỗi khi Beckham “nhờ” bà Christie Adams, sắp xếp để “thưa chuyện” với đức ông chồng là bà lại từ chối: “Đấy là việc của cậu. Cậu phải tự gặp và tự nói chuyện với ông ấy”.

Beckham không còn cách nào khác là phải gõ cửa phòng ông già. “Cháu xin gặp bác để thưa chuyện một tí”. Ông ta ngước nhìn Beckham, rồi tỏ ra hờ hững: “Anh cứ nói”. “Cháu xin cưới Victoria ạ?” Vẫn chỉ là câu trả lời hờ hững: “Được thôi, đâu có vấn đề gì”. Thì ra cũng dễ như ăn bít tết, vậy mà Becks cố mãi mới dám “liều thân vì đại cục”.

Chỉ biết yêu thôi, chả biết gì

Beckham chính thức làm quen với Victoria vào năm 1996 và thành hôn vào tháng 7/1999. Lễ cưới diễn ra ngay sau mùa bóng tuyệt vời mà M.U đoạt “cú ăn ba” lịch sử. Còn khi Becks vừa quen Posh, Quỷ đỏ đoạt lại chức vô địch Premiership từ tay Blackburns và vào đến bán kết Champions League. Đấy là hành trình thành công nhất của M.U từ khi Champions League ra đời. Nếu xem bóng đá là một canh bạc thì câu “đen bạc, đỏ tình” sai đến cả ngàn dặm trong trường hợp của Becks.

Beckham & Vic: 15 năm đường tình hoa mộng ảnh 4

Chỉ có mùa bóng 1997/98, kẹp giữa 2 mùa bóng vừa nêu, là Beckham hầu như chẳng quan tâm đến chuyện gì ngoài việc yêu Posh đến cuồng si. Đấy là lúc anh phải ngỏ lời cầu hôn, phải “thưa chuyện” với bố mẹ nàng và còn vì rất nhiều việc lẻ tẻ khác nữa. Khi đó, Spice Girls trình diễn ở bất cứ nơi đâu trong mùa bóng 1997/98 thì chắc chắn rằng khách sạn mà họ lưu trú được rải đầy hoa hồng mỗi ngày!

Đỉnh điểm thất bại trong sự nghiệp bóng đá của Beckham cũng diễn ra ngay sau mùa bóng 1997/98 mà M.U hoàn toàn trắng tay ấy. Anh bị Diego Simeone chơi khăm đến nỗi phải lĩnh thẻ đỏ trong trận gặp Argentina tại World Cup 1998. Rồi anh trở thành đề tài chỉ trích cho cả Anh quốc.

Sau khi bị đuổi, Beckham bước vào đường hầm và thấy có tin nhắn của Victoria, bảo anh gọi lại gấp. Posh muốn hỏi thăm thành tích thi đấu tại World Cup, hay để an ủi, động viên Becks chăng? Đã bảo, Victoria có quan tâm đến bóng bánh đâu. Beckham gọi lại và lập tức nhận được tin mừng: “Em đã có thai. Hai vạch”. Ngồi trên xe bus chở đội, chỉ có người bạn chí thân Gary Neville hiểu được toàn bộ ý nghĩa khi Beckham cứ ôm mặt khóc ròng. Nước mắt buồn tủi chan hòa với nước mắt hạnh phúc!

Cuộc tình “celebrities” giữa Becks và Posh bắt đầu như thế đấy. Thấm thoắt đã 15 năm, còn gì…

Theo Bóng Đá &Cuộc Sống

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG