6 bất ngờ lớn nhất của bóng đá Việt Nam

6 bất ngờ lớn nhất của bóng đá Việt Nam
TPO – Bóng đá Việt Nam trải qua một năm đầy biến động với những bất ngờ lớn. Đây cũng là dịp để những người làm bóng đá và đá bóng tự nhìn lại mình để hướng tới những mục tiêu lớn hơn.

> Văn Quyến cập bến Ninh Bình

> VFF đau đầu vì chọn HLV trưởng cho ĐTVN

1.ĐTVN đứng đầu Đông Nam Á năm 2012 theo bảng xếp hạng của FIFA

Mặc dù có màn trình diễn kém cỏi nhất trong lịch sử và bị loại ngay từ vòng đấu bảng AFF Cup 2012 nhưng ĐT Việt Nam vẫn tăng liền 7 bậc, lên xếp hạng 131 thế giới ở bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2012. Quan trọng hơn với thành tích này, ĐT Việt Nam giữ vị trí số 1 Đông Nam Á năm 2012, trên cả những đội bóng lọt vào chung kết như Singapore và Thái Lan. Đây là một kết quả hết sức bất ngờ đối với bóng đá Việt Nam trong năm nay và khiến cho ngay cả các quan chức VFF cũng phải thừa nhận là “không thể nào lý giải nổi”

2.Bốn cầu thủ của Học viện HA.GL JMG được sang thử việc tại CLB Arsenal

Sau màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với U18 Arsenal và giành chiến thắng 1-0, 4 cầu thủ của Học viện HA.GL JMG gồm Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường và Nguyễn Tuấn Anh đã bất ngờ được HLV Arsene Wenger triệu tập sang Trung tâm huấn luyện của Arsenal ở London (Anh) để tập huấn trong vòng 2 tuần. Cho dù không được thi đấu chính thức một trận nào tại Anh nhưng sự kiện này cũng đã cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Đây cũng có thể coi là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh ảm đạm của bóng đá Việt Nam trong năm 2012.

3.SHB.ĐN đăng quang ngôi vô địch V-League 2012

Trong lịch sử V-League từ trước đến nay có không ít đội bóng đã bước lên ngôi vô địch ở vòng đấu cuối cùng. Thế nhưng đăng quang theo cách của SHB.ĐN ở mùa giải 2012 thì quả là hiếm có. Trước vòng đấu cuối cùng của V-League 2012, đội bóng sông Hàn chỉ đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng (với 45 điểm), sau cả HN T&T (46 điểm) lẫn SG.XT (45 điểm). Nhưng rồi nhờ trận hòa tử thủ của “người anh em” HN T&T trước SG.XT trên sân Thống Nhất mà thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã bất ngờ giành được ngôi quán quân ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, việc đăng quang theo cách trên của SHB.ĐN cũng đã để lại khá nhiều thị phi xung quanh vấn đề “một ông chủ hai đội bóng”

4.Đồng Nai được thăng hạng chuyên nghiệp

Chỉ xếp ở vị trí thứ ba chung cuộc ở giải hạng Nhất 2012 với 40 điểm sau 26 trận (sau ĐT.LA và CLB Hà Nội), lẽ ra Đồng Nai của HLV Trần Bình Sự sẽ tiếp tục góp mặt ở giải hạng Nhất 2013. Thế nhưng do khủng hoảng thành phần tham dự, cộng thêm việc CLB Hà Nội xin quay trở lại giải hạng Nhất, cho nên cuối cùng đội bóng có biệt danh Cù Lao Phố được đặc cách đôn lên thi đấu ở V-League 2013. Đây có thể coi là một món quà đối với Đồng Nai - đội bóng đã 8 năm tham dự giải hạng Nhất, nay bỗng nhiên được góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp một cách đầy bất ngờ.

5.Hải Phòng tiếp tục dự V-League 2013

Kết thúc V-League 2012, V.Hải Phòng đứng đội sổ trên bảng xếp hạng với chỉ vẻn vẹn 14 điểm sau 26 trận và sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất năm sau. Thế nhưng cuối năm 2012, với việc đơn vị chủ quản của CLB K.Khánh Hòa là Tổng công ty Khánh Việt tuyên bố không tiếp tục duy trì đội bóng do không đủ khả năng tài chính, bóng đá Hải Phòng lại được góp mặt ở sân chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam nhờ mua lại suất tham dự V-League 2013 của đội bóng thành phố biển Nha Trang.

6.Những ý tưởng “gây sốc” của VPF

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế kéo theo việc các ông bầu lũ lượt bỏ bóng đá, các đội bóng liên tiếp bị giải thể, trong cuộc họp đầu tháng 12 VPF đã “gây sốc” khi đưa ra những ý tưởng “có một không hai” về mùa giải mới 2013 như: sẽ không có đội bóng phải xuống hạng, cho phép đội U22 được tham dự V-League 2013…Tuy nhiên rất may là sau đó những ý tưởng này đã bị lãnh đạo Tổng cục TDTT tuýt còi vì cho rằng không khả thi.

Theo Viết
MỚI - NÓNG