Bảy lần Ferguson ra tay thanh trừng ở MU

Bảy lần Ferguson ra tay thanh trừng ở MU
Vô kỷ luật, chơi bời, đá kém, ẩu đả với đồng đội, tiết lộ chuyện nội bộ... là các lý do khiến nhiều trụ cột của MU bị Sir Alex thải loại không thương tiếc.

Bảy lần Ferguson ra tay thanh trừng ở MU

> Wayne Rooney xin không đá trận chia tay Sir Alex

> Sir Alex Ferguson quyết định nghỉ hưu là vì... vợ 

Vô kỷ luật, chơi bời, đá kém, ẩu đả với đồng đội, tiết lộ chuyện nội bộ... là các lý do khiến nhiều trụ cột của MU bị Sir Alex thải loại không thương tiếc.

Fergie không ngán phải xuống tay với các học trò, dù người đó có thân thiết hay quan trọng tới đâu với ông và MU
Fergie không ngán phải xuống tay với các học trò, dù người đó có thân thiết hay quan trọng tới đâu với ông và MU.

Paul McGrath & Norman Whiteside

Lên thay Ron Atkinson năm 1986, Ferguson thừa hưởng bộ đôi lắm tài nhưng nhiều tật là McGrath - Whiteside. Hai cầu thủ này không chỉ là trụ cột của MU trên sân bóng, mà còn đầu têu những bữa tiệc rượu của cả đội. Ferguson nhanh chóng nhận ra vấn đề và sau khi những lời khuyên nhủ không mang lại kết quả, ông đã thực thi chính sách bàn tay sắt.

Ông thoạt đầu đề nghị McGrath giải nghệ để đổi lấy số tiền 100.000 bảng. Bị từ chối, Ferguson quyết định đẩy trung vệ người Ireland này sang Aston Villa với giá 400.000 bảng hè 1986. Trước đó một tháng, Whiteside cũng bị tống khứ sang Everton với mức phí 600.000 bảng.

Lee Sharpe

Sharpe cũng là một cầu thủ tài năng, nhưng lắm tật và là một tay chơi có hạng trong làng bóng đá Anh đầu những năm 1990 với những bữa tiệc thác loạn thâu đêm. Sau một bữa tiệc như thế cuối mùa giải 1991-1992, tiền vệ này bị đánh thức vào sáng sớm và nhận cơn thịnh nộ từ ông thầy Ferguson.

Do Sharpe lúc ấy đang là cầu thủ chạy cánh trái số một của đội và MU chưa tìm thấy sự thay thế tương xứng, Ferguson đã mềm mỏng đối xử và giữ tiền vệ này ở lại. Tuy nhiên, với đà trưởng thành không ngừng của Ryan Giggs, sự xuất hiện của Andrei Kanchelskis, Ferguson dần dà mạnh dạn hơn trong việc thay thế Sharpe và bán anh cho Leeds Utd hè 1996.

Paul Ince

1994-1995 là mùa giải tệ hại với Ferguson khi MU mất chức vô địch Ngoại hang Anh vào tay Blackburn sau khi bị West Ham cầm hòa ở vòng đấu hạ màn, rồi bị Everton đánh bại ở chung kết Cup FA. Nhưng cũng từ những thất bại đó, Ferguson nhận thấy rõ Paul Ince, trụ cột chơi rất kém ở các trận cuối mùa, đã qua thời đỉnh cao. Ngay trong hè, ông quyết định bán Ince cho Inter Milan.

Một lý do khác khiến Ferguson dứt khoát và hành động rất nhanh khi bán Paul Ince về sau mới được tiết lộ. HLV người Scotland được cho là không thích cách tiền vệ người da màu này tự nhận như là một "Nghị sĩ", một "thủ lĩnh trong phòng thay đồ MU".

Jaap Stam

Trung vệ người Hà Lan được ví như hòn đá tảng, góp công lớn giúp MU đoạt cú ăn ba vĩ đại năm 1999. Nhưng khi Stam tiết lộ chuyện Ferguson đi đêm với anh lúc còn ở PSV Eindhoven và một số chuyện hậu trường của MU trong cuốn tự truyện, ngôi sao này coi như đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh tại Old Trafford. Đầu mùa giải 2001-2002, Ferguson quyết định bán đứt Stam cho Lazio với giá 16,5 triệu bảng.

David Beckham

Quan hệ giữa Beckham với Ferguson thật ra đã rạn nứt từ khi tiền vệ điển trai này cặp kè rồi kết hôn với ca sĩ Victoria Adams, vì ông cho rằng việc đi lại với một ngôi sao của làng giải trí có thể khiến Beckham xao nhãng nhiệm vụ chính. Căng thẳng giữa hai bên lên đỉnh điểm sau trận MU thua Arsenal ở Cup FA năm 2003 khi hai bên cãi vã và Ferguson được cho là đã đá tung chiếc giày làm rách trán Beckham. Cuối mùa đó, Beckham bị bán cho Real Madrid.

Roy Keane

Không cầu thủ nào chơi máu lửa như Keane dưới triều đại Ferguson, nhưng cũng chính tiền vệ người Ireland lại trở thành nạn nhân của ông thầy chỉ vì sự bộc trực thái quá. Sir Alex đã nổi trận lôi đình khi biết Keane mạt sát các đồng đội trên kênh truyền hình MUTV sau thất bại 1-4 trên sân Middlesbrough và lớn tiếng "cãi láo" trợ lý HLV Carlos Quieroz. Hậu quả là anh phải cuốn gói ra đi vào tháng 11/2005, chỉ sau đó 17 ngày, kết thúc 12 năm đầy ắp chiến công và những kỷ niệm đẹp đẽ về tình thày trò với "Ngài Alex".

Ruud Van Nistelrooy

Là một trong những chân sút tốt nhất lịch sử CLB, nhưng Van Nistelrooy cũng không tránh được kết cục cay đắng ở MU chỉ vì làm điều trái mắt với Ferguson. Tiền đạo người Hà Lan vùng vằng bỏ về sau khi biết anh không được đá chính trong một trận đấu ở Ngoại hạng Anh cuối mùa 2005-2006.

Anh sau đó còn ẩu đả với Cristiano Ronaldo trên sân tập và chế giễu rằng "đi mà khóc lóc với ông già mày ấy" với dụng ý rằng đàn em hay được Carlos Queiroz, ông thầy đồng hương và là trợ lý của Ferguson, bênh vực. Sẵn mất cảm tình với tiền đạo người Hà Lan, nên khi biết chuyện, Ferguson nổi giận. Hè đó, ông quyết định bán Van Nistelrooy cho Real Madrid.

Theo Phương Minh
Vnexpress

Cùng chuyên mục

Đội trưởng Chelsea nghỉ hết lượt đi vì chấn thương đầu gối

Đội trưởng Chelsea nghỉ hết lượt đi vì chấn thương đầu gối

TPO - Chelsea xác nhận Reece James đã trải qua ca phẫu thuật đầu gối thành công hôm 16/10, sau khi dính chấn thương trong một buổi tập tuần trước. Hậu vệ 26 tuổi dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng, đồng nghĩa với việc anh khó có thể trở lại trước năm 2027.

Balogun

FIFA sẽ sửa đổi Điều 27 của quy tắc kỷ luật sau vụ việc của Balogun

TPO - Vụ việc Folarin Balogun được tạm hoãn án treo giò tại World Cup 2026 khiến FIFA đối mặt với nhiều sức ép về tính minh bạch. Trước những phản ứng gay gắt, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đang lên kế hoạch sửa đổi quy định kỷ luật nhằm tránh lặp lại tiền lệ gây tranh cãi.

Giải đấu truyền thống của Thái Lan 'ế khách', phải mời Brunei lấp chỗ

Giải đấu truyền thống của Thái Lan 'ế khách', phải mời Brunei lấp chỗ

TPO - Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vừa chính thức chốt danh sách các đội tuyển khách mời tham dự King’s Cup 2026 sau biến động nhân sự vào phút chót. Theo đó, đội tuyển Brunei - hiện đứng thứ 196 trên bảng xếp hạng FIFA - đã được lựa chọn thay thế cho Bahrain sau khi đội bóng Tây Á bất ngờ tuyên bố rút lui.

Ronaldo âm thầm giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha?

Ronaldo âm thầm giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha?

TPO - Tương lai của Cristiano Ronaldo tại đội tuyển Bồ Đào Nha đang đứng trước bờ vực khép lại sau rạn nứt nghiêm trọng giữa anh và ban huấn luyện. Vụ việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí sẽ là dấu chấm hết cho tương lai của CR7 trong màu áo Seleccao.

Roy Keane: 'Man Utd chẳng khác gì rạp xiếc'

Roy Keane: 'Man Utd chẳng khác gì rạp xiếc'

TPO - Cựu tiền vệ Man Utd thất vọng vì tình cảnh hỗn loạn của CLB cũ, sau phát biểu gây sốc của Lisandro Martinez. Keane nói thẳng Martinez thường xuyên mắc sai lầm và chưa phải trụ cột thật sự của MU.