Brazil-Tây Ban Nha: Cuộc gặp thượng đỉnh ở Maracana

Brazil-Tây Ban Nha: Cuộc gặp thượng đỉnh ở Maracana
TP - Rạng sáng mai, Brazil sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận chung kết Confederations Cup 2013 trên SVĐ Maracana ở thành phố Rio de Janeiro, nơi hai đội từng đụng độ 63 năm trước.

> 'Đấu súng' nghẹt thở Italia, TBN vào chung kết Confed Cup
> Tây Ban Nha - Italia: Nợ nần thêm chồng chất?

Maracana hứa hẹn sẽ có bầu không khí phấn khích đêm nay
Maracana hứa hẹn sẽ có bầu không khí phấn khích đêm nay.

Kể từ ngày tái thiết, Brazil mới chỉ một lần thi đấu trên sân Maracana. Đó là trận hòa 2-2 với đội tuyển Anh trong trận đấu mang nặng tính biểu diễn và giải trí. Ngược lại, trận đấu rạng sáng mai sẽ là trận đấu cuối cùng, quan trọng nhất của giải đấu tiền trạm cho World Cup. Vì thế bầu không khí trên sân Maracana hứa hẹn sẽ phấn khích tột độ và cả thế giới sẽ hướng mắt về để chứng kiến cuộc tái ngộ lịch sử sau 63 năm.

Trở lại năm 1950, trận đấu cuối cùng của Brazil trên sân nhà tại World Cup cũng diễn ra tại Maracana. Khi đó, World Cup chỉ có 16 đội thi đấu, chia đều các bảng và đội nhất mỗi bảng sẽ tiếp tục tham dự vòng đấu chung kết theo thể thức vòng tròn để xác định đội vô địch.

Năm đó, Tây Ban Nha cũng giành quyền lọt vào vòng đấu chung kết và trận mở màn vòng đấu chung kết ngày 13/7/1950, Brazil hủy diệt Tây Ban Nha 6-1 ngay tại Maracana. Sau đó đến lượt Thụy Điển bại trận 1-7 trước chủ nhà Brazil. Ở trận cuối cùng của vòng đấu chung kết, Brazil chỉ cần hòa Uruguay là lên ngôi vô địch World Cup 1950.

Tuy nhiên, khoảng 200.000 người phủ kín Maracana đã phải chứng kiến một trong những bi kịch lớn nhất của lịch sử World Cup, đó là Uruguay đánh bại Brazil 2-1 để lên ngôi.

Gần 63 năm sau, cùng tại SVĐ đó, chủ nhà Brazil tái ngộ Tây Ban Nha trong một trận chung kết. Sau khi được tái thiết tân trang, Maracana hùng vĩ ngày nào bây giờ chỉ có sức chứa khiêm tốn 73.000 người. Sức chứa này là quá nhỏ so với cuộc đụng độ 63 năm trước. Còn nhớ trận Tây Ban Nha và Brazil gặp nhau năm 1950 có 152.772 người xem trực tiếp tại sân.

Không quan tâm đến kết quả trận chung kết rạng sáng mai, rõ ràng hai đội dự trận chung kết Confederations Cup 2013 đều đạt được mục đích đề ra.

Với người Brazil, Confederations Cup lần này mang đến cơ hội thử nghiệm đội hình ở một giải đấu giàu sức cạnh tranh và thi đấu dưới sức ép khán giả nhà, điều mà họ không có được suốt năm qua do không phải tham dự vòng loại World Cup.

Hơn nữa, bốn trận đấu đã qua xác nhận sự trưởng thành của Neymar, hay phát hiện ra ngôi sao mới nổi hàng tiền vệ Paulinho, bên cạnh đó là chiến thuật của Luiz Felipe Scolari và cuối cùng là niềm đam mê thể thao của người dân Brazil chưa hề phai dù còn nhiều lấn cấn những vấn đề ngoài chuyên môn.

Confederations Cup mang lại cho đội bóng này, đất nước này niềm tin cho cuộc chinh phục cúp vàng diễn ra vào mùa hè 2014 trên sân nhà khi đã vượt qua được sự chỉ trích.

Với Tây Ban Nha, họ tiếp tục khẳng định là đội bóng xuất sắc nhất thế giới và ứng cử viên nặng ký trên con đường bảo vệ ngai vàng World Cup. Các ngôi sao xứ Bò tót cũng học được cách giữ giá trị của những nhà vô địch thế giới và tránh chủ quan cho đến khi giải đấu kết thúc.

Một chiến thắng sẽ giúp Tây Ban Nha chính thức thâu tóm mọi danh hiệu cao quý nhất của FIFA. Nếu Tây Ban Nha vượt qua vòng loại khu vực châu Âu (gần như chắc chắn), họ cùng với chủ nhà Brazil sẽ là hai đội bóng được mong chờ nhất cho cuộc đua tới ngai vàng World Cup năm tới.

Neymar chia tay Brazil

Trận chung kết Confederations Cup rất đặc biệt với Neymar. Đây sẽ là lời chào tạm biệt quê hương trước khi sang Tây Ban Nha thi đấu cho Barcelona. Rất nhiều cầu thủ Barca có mặt trong đội hình Tây Ban Nha đêm nay sẽ là đồng đội của Neymar tại Barca.

Cùng chuyên mục

32 đội quy tụ tại ở Siêu giải Pickleball 3 miền tại Hà Nội

32 đội quy tụ tại ở Siêu giải Pickleball 3 miền tại Hà Nội

Giải Pickleball Đồng đội 3 miền 2026 – Grand K Hotel Suites Hanoi Championship sẽ chính thức khai mạc vào ngày 2/10 tại Hà Nội. Sân chơi này được kỳ vọng trở thành "Ngày hội Pickleball" hoành tráng trong năm, quy tụ cộng đồng người chơi xuất sắc trên toàn quốc.

Ngược dòng hạ U23 Trung Quốc, U23 Hàn Quốc tiến vào chung kết Asiad 20

TPO - Mặc dù bị thủng lưới trước từ giữa hiệp 1, các cầu thủ U23 Hàn Quốc vẫn bình tĩnh triển khai thế trận để ghi bàn gỡ hòa rồi có bàn vượt lên ở những phút cuối cùng trận đấu. Chiến thắng 2-1 trước U23 Trung Quốc giúp đội bóng xứ Kim chi tiến vào trận đấu cuối cùng, bảo vệ tấm HCV Asiad giành được tại Hàng Châu, Trung Quốc năm 2023.

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn đang nói không với sử dụng cầu thủ nhập tịch (ảnh Hữu Phạm)

Đội tuyển Việt Nam: Câu chuyện phía sau các cầu thủ nhập tịch

TPO - Thắng thua 1 trận đấu là bình thường, Thái Lan từng 2 lần thua Việt Nam ở giải đấu danh giá nhất khu vực như ASEAN Cup. Kết quả một trận đấu đôi khi được quyết định chỉ 1 centimes hoặc tích tắc sai lầm. Nhưng đâu là vấn đề đáng lưu tâm của đội tuyển Việt Nam sau trận đấu với Thái Lan hôm qua?

Đừng trách HLV Kim Sang-sik

Đừng trách HLV Kim Sang-sik

TPO - HLV Kim Sang-sik đã làm mọi thứ để xoay chuyển tình thế khó khăn về lực lượng của đội tuyển nhưng "Các chiến binh sao vàng" không thể hoàn thành mục tiêu đánh bại Thái Lan.

Asiad 20: Lứa VĐV trẻ Trung Quốc khiến thế giới phải dè chừng

Asiad 20: Lứa VĐV trẻ Trung Quốc khiến thế giới phải dè chừng

TPO - Từ Yu Zidi mới 13 tuổi với ba HCV bơi đến Zhang Zhanshuo (19 tuổi) giành bảy HCV trong một kỳ Asiad, các vận động viên trẻ Trung Quốc đã biến Nagoya thành sân khấu của mình. Điều đáng chú ý không chỉ là những tấm huy chương, mà còn là cách Trung Quốc dùng Đại hội để thử sức và đánh giá lớp kế cận trước Olympic Los Angeles 2028.

Yamal

Yamal tỏa sáng, Tây Ban Nha thắng đậm Croatia

TPO - Lamine Yamal tiếp tục trở thành tâm điểm trong chiến thắng tưng bừng của Tây Ban Nha trước Croatia. Màn trình diễn chói sáng của tài năng trẻ 19 tuổi giúp La Roja giành thắng lợi 4-1, đồng thời nối dài chuỗi trận bất bại đầy ấn tượng.

Đội tuyển Việt Nam nối dài cái dớp không thắng Thái Lan trên sân trung lập

Đội tuyển Việt Nam nối dài cái dớp không thắng Thái Lan trên sân trung lập

TPO - Trận thua 0-2 trước Thái Lan vào tối 29/9 vừa khoét sâu thêm một nỗi buồn cái dớp sân trung lập của đội tuyển Việt Nam. Suốt chiều dài lịch sử bóng đá khu vực, đội tuyển Việt Nam từng đánh sập "thánh địa" Rajamangala, nhưng đội dường như vẫn chưa thể tìm ra lời giải khi đấu người Thái trên sân trung lập.