Ai đứng sau vụ mua độ rúng động ở đội Đồng Nai?

Các cầu thủ bóng đá Đồng Nai tại trụ sở C45.
Các cầu thủ bóng đá Đồng Nai tại trụ sở C45.
Thuận “trâu bò” được giới giang hồ rất kính nể khi bản thân hắn dù xuất thân với công việc là một bảo vệ nhưng lại rất giỏi cờ bạc. Từng bị Công an sờ “gáy” nhưng hắn vẫn muốn tung hoành trong thế giới của cá độ bóng đá.

Làng bóng Việt vẫn chưa hết choáng váng với vụ 6 cầu thủ Đồng Nai câu kết với các đối tượng ngoài xã hội bán độ trong trận đấu gặp Than Quảng Ninh. Ai dùng tiền để “điều khiển” các cầu thủ “lộng hành” trên sân cỏ như vậy?

Từ nhân viên bảo vệ đến trùm cá độ bóng đá

Sáu cầu thủ bóng đá Đồng Nai nhúng chàm đều là những cầu thủ còn rất trẻ. Một số cầu thủ đã từng tham gia đá bóng tại các mùa giải quốc gia và cũng chưa từng nhận mức án kỷ luật khắt khe nào. Nhiều trong số họ được Ban huấn luyện, HLV yêu quý, chỉ đạo giữ ở những vị trí quan trọng trong các trận đấu. Thế nhưng, vì nhận những đồng tiền “ma quỷ” từ những kẻ không biết rõ về nhân thân, lai lịch... đã đưa họ vào con đường phạm tội. Những kẻ đó là ai?

Theo lãnh đạo Cục C45, từ đầu năm 2014, các trinh sát C45 đã phát hiện nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng Internet; tổ chức bán độ các trận bóng đá thuộc giải vô địch quốc gia Việt Nam và móc nối với một số cầu thủ thuộc đội bóng Đồng Nai làm điều phi pháp.

Kẻ cầm đầu (nhà cái) là Nguyễn Phúc Thuận (32 tuổi, tên gọi khác Thuận “trâu bò”), trú tại phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai), có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc cầm đầu (nhà cái) và các đàn em của Thuận “trâu bò” là Trần Văn Ba (29 tuổi, tên gọi khác là Hoàng), Đỗ Hoàng Hà (27 tuổi), cùng trú tại phường Tân Hiệp (Biên Hòa) và Trần Đình Hải (25 tuổi), trú tại phường Tam Hòa, TP Biên Hòa...

Ai đứng sau vụ mua độ rúng động ở đội Đồng Nai? ảnh 1

Đối tượng Thuận và Hoàng.

Thuận “trâu bò” được giới giang hồ rất kính nể khi bản thân hắn dù xuất thân với công việc là một bảo vệ nhưng lại rất giỏi cờ bạc. Từng bị Công an sờ “gáy” trong một lần đánh bạc, hắn vẫn muốn tung hoành trong thế giới của cá độ bóng đá.

Một lần mày mò trên mạng Internet, Thuận “trâu bò” đã thành công khi trực tiếp mua được trang mạng cá độ từ nước ngoài. Thông qua đó, đàn em của Thuận “trâu bò” là Hoàng, Hà, Hải tích cực tham gia cùng đàn anh thu được rất nhiều lợi nhuận từ những phi vụ cá độ bóng đá.

Để thuận tiện, bọn chúng phân chia từng người ở những vị trí cụ thể để không bị chồng chéo. Theo đó, Hoàng từ nghề nghiệp là thợ mộc nhưng do có “khiếu” ăn nói nên được giữ vị trí môi giới, lôi kéo các con bạc và được Thuận “trâu bò” tin tưởng giao nhiệm vụ trực tiếp ra giá với các con bạc hoặc mua chuộc một số cầu thủ nhằm giàn xếp tỉ số hiệp đấu, trận đấu. Riêng về Hà (Kỹ sư xây dựng) được giữ vị trí giúp sức quản trị mạng, còn Hải tìm các con bạc về cho Hoàng. Từ nhiều nguồn mối “hàng”, Hoàng đã “kết nối” được với Phạm Hữu Phát, cầu thủ mang áo số 10, Đội trưởng đội bóng đá Đồng Nai...

Sau đó, Hoàng về trao đổi với Thuận “trâu bò” và được nhà cái đưa 400 triệu đồng để Hoàng trực tiếp mang số tiền này cho Phát trước khi trận đấu giữa Than Quảng Ninh – Đồng Nai ở vòng 21 V-league diễn ra vào chiều 20/7. Theo thỏa thuận giao kèo giữa nhà cái với Phạm Hữu Phát là đội Đồng Nai phải ở thế thua, tỉ số cách biệt 2 bàn (3-5), còn nếu như các cầu thủ không làm được thì nhóm của Thuận sẽ phạt một gấp ba. Để nhận được số tiền trên, Phát đã lôi kéo 5 cầu thủ trong đội tham gia gồm: Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Phan Lưu Thế Sơn, Nguyễn Thành Long Giang và Hà Niệm Tiến.

Ở trận gặp Than Quảng Ninh, trong nhóm 6 cầu thủ trên, chỉ có 4 người là Giang, Phát, Sơn, Tiến đá chính còn Trung, Thiện ngồi ghế dự bị. Đúng như kế hoạch đã giao kèo, trận đấu diễn ra với 5 bàn thắng nghiêng về đội Than Quảng Ninh, còn đội Đồng Nai ghi được 3 bàn.

Tất cả những diễn biến trong và ngoài trận đấu này, 6 cầu thủ và các đối tượng ngoài xã hội không thể ngờ rằng mọi hành vi của các đối tượng đều không qua được những con mắt tinh tường của các trinh sát Cục C45. Và tiếng còi của trọng tài vừa kết thúc, nỗi “vui mừng” của Phát và 5 cầu thủ chưa kịp tắt, số tiền “bẩn” nhận được chưa kịp chia, 6 cầu thủ ngỡ ngàng khi lực lượng Công an triệu tập về trụ sở Cục C45.

Chiều tối 23/7, Cục Cảnh sát hình sự (C45) đã di lý 4 đối tượng Thuận, Hoàng, Hà, Hải từ TP Hồ Chí Minh về trụ sở của C45 ở Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ. Sớm hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Còn việc có hay không đối tượng khác đứng trên Thuận để điều hành, hiện cơ quan Công an đang điều tra, xác minh.

Nước mắt của cầu thủ phía trong song sắt!

Ngay sau khi cơ quan Công an triệu tập, bắt khẩn cấp 10 đối tượng, trong đó có 6 cầu thủ Đồng Nai (riêng Nguyễn Đình Hiệp, cầu thủ Đồng Tâm Long An được tạm cho về, cơ quan Công an sẽ xử lý sau) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thông tin này đã nhanh chóng chuyển đến gia đình của các cầu thủ. Bàng hoàng, xót xa, bố mẹ, vợ con của những cầu thủ này đều khóc, mong mọi người tha thứ, khoan dung để sau này họ làm lại cuộc đời.

Gặp 6 cầu thủ tại trụ sở C45, đa số đều chung một nỗi ân hận, xấu hổ và gửi lời xin lỗi đến gia đình, Ban huấn luyện đội bóng Đồng Nai và người hâm mộ. Phạm Hữu Phát (26 tuổi), cầu thủ mang áo số 10, người chủ mưu lôi kéo các cầu thủ sẽ phải chịu mức án nặng nhất của pháp luật. Nhắc đến vợ con, đôi mắt Phát đỏ hoe, lí nhí gửi lời xin lỗi đến mọi người.

Trong 5 cầu thủ, Nguyễn Thành Long Giang và Nguyễn Đức Thiện từng góp mặt trong đội tuyển U23 và ĐTQG. Long Giang cho biết, gia đình tạo mọi điều kiện để theo đuổi niềm đam mê bóng đá, bản thân không quá cần tiền nhưng lại nghe theo sự lôi kéo “dễ làm, dễ ăn” chỉ nghĩ là cá cược giống như đánh bạc bình thường, không có ý định bán độ hay làm gì để ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của toàn đội, giờ lại xảy ra cơ sự thế này... Nó sẽ bài học đắt giá cho cả cuộc đời sau của em.

Trước khi thi đấu trận gặp Than Quảng Ninh, ông ngoại bệnh nặng lắm, chỉ mong ông bình tĩnh, đừng quá sốc khi nghe tin về đứa cháu nông nổi này - Long Giang tâm sự. Với cầu thủ Hà Niệm Tiến thì lại hướng về người vợ đang mang bầu 6 tháng. Cậu này luôn đặt câu hỏi và tự trả lời không biết có được nhìn thấy lúc con chào đời. Giá như được làm lại từ đầu, chỉ vì thiếu suy nghĩ, nông cạn mà đánh mất tất cả... Còn Phan Lưu Thế Sơn, người trước đây nổi tiếng với pha quay đầu đá thẳng vào lưới nhà khi còn khoác áo đội U19 Việt Nam dự một giải quốc tế trên sân Thống nhất.

Sau sự cố này, Thế Sơn đã không còn xuất hiện trong màu áo của đội tuyển trẻ. Trước câu hỏi của phóng viên, Sơn cúi đầu ăn năn. Cầu thủ Đinh Kiên Trung ngoài những suy nghĩ ân hận giống như các đồng nghiệp mong lãnh đạo Ban huấn luyện đội tuyển, người hâm mộ và pháp luật cho tụi em một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.