Arsenal rơi điểm phút chót, Wenger thất vọng cùng cực

Skrtel ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Liverpool ở những phút bù giờ cuối cùng
Skrtel ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Liverpool ở những phút bù giờ cuối cùng
TPO - HLV Arsene Wenger đã bày tỏ sự thất vọng khi các cầu thủ Arsenal chơi co cụm trong những phút cuối để rồi bị Liverpool chia điểm trong cuộc đọ sức đêm qua.  

Tại Anfield mùa trước, Arsenal thảm bại tới 1-5 trước Liverpool. Nhưng đấy là khi Liverpool đạt phong độ cao và có sự hiện diện của Luis Suarez trong đội hình. Còn mùa này, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Trước vòng 17 Premier League, “Lữ đoàn đỏ”chơi rất phập phù, với chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 1 ở 4 trận gần nhất. Ngoài ra họ cũng đã mất Suarez vào tay Barcelona. Ngược lại, Arsenal lại đang thực sự thăng hoa, với 5 chiến thắng trong 6 trận gần nhất.

Trong phần lớn hiệp 1 ở trận đấu hôm qua, thế trận diễn ra cân bằng, hai bên ăn miếng trả miếng. Điểm nhấn chỉ đến ở những phút cuối. Philippe Coutinho mở tỷ số ở phút thứ 45 bằng cú sút hiểm hóc thì chỉ đúng 1 phút sau, Debuchy đã gỡ hòa bằng 1 cú đánh đầu. Trong hiệp 2, đến lượt Arsenal vượt lên dẫn trước bàn cú dứt điểm quyết đoán của Giroud trong vòng cấm.

Arsenal rơi điểm phút chót, Wenger thất vọng cùng cực ảnh 1

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối. Trong phần đầu hiệp 2, Skrtel bị chảy máu đầu nên trọng tài đã cho bù giờ thêm 9 phút. Phút 90+2, Liverpool mất người khi Borini nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ. Tưởng như chủ nhà sẽ buông xuôi.

Nhưng không, những cái bóng áo đỏ vẫn dồn lên nhưng không gì để mất và rồi họ được đền đáp. Đúng phút 90+7, Skrtel như từ dưới đất chui lên đánh đầu cực mạnh gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

2-2 là tỷ số cuối cùng của trận đấu và Arsenal có quyền tiếc nuối. Chút nữa thì họ đã có thể rời Anfield với 3 điểm, qua đó có thể trở lại tốp 4. Còn với Liverpool, trận hòa may mắn một lần nữa cho thấy, họ vẫn còn rất nhiều vấn đề cần cải thiện. Nếu như không nhanh chóng trở lại, “Lữ đoàn đỏ” khó kết thúc trong tốp 6, chứ đừng nói có vé dự Champions League mùa tới.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Wenger đã bày tỏ sự thất vọng về các học trò của mình, đồng thời cho rằng, chính việc thất bại tới 0-5 mùa trước đã ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý của các cầu thủ. “Những phút cuối, tôi đã không thể kiểm soát được các cầu thủ của mình. Họ cứ lùi về sâu để phòng ngự. Có lẽ thất bại mùa trước vẫn còn là một nỗi ám ảnh”, HLV Wenger giải thích.

“Trong hiệp 2, chúng tôi đã chơi tốt hơn hẳn Liverpool và có bàn thắng. Lẽ ra các cầu thủ cần phải giữ nhịp độ. Thế nhưng họ lại đánh mất thế trận ở những phút cuối, bất chấp chơi hơn người. Bàn thắng của Skrtel là tất yếu. Tôi thực sự không khi mất điểm theo kiểu thế này. Chúng tôi cần phải cải thiện nhiều hơn nữa trong thời gian tới”, nhà cầm quân người Pháp nói thêm.

MỚI - NÓNG