Champions League:

Atletico: Đội bóng “sát” đại gia

Các cầu thủ Atletico Madrid ăn mừng quyền vào chơi trận chung kết Champions League lần thứ 2 trong 3 năm. Ảnh: GETTY IMAGES
Các cầu thủ Atletico Madrid ăn mừng quyền vào chơi trận chung kết Champions League lần thứ 2 trong 3 năm. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Atletico Madrid đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League, sau khi giành chiến thắng trước Bayern Munich ở bán kết nhờ bàn thắng vàng trên sân khách.  

Vượt mặt các “ông lớn” 

Khi mùa giải Champions League 2015/2016 khởi tranh, người hâm mộ chưa đủ niềm tin để đặt Atletico Madrid ngang hàng với các “ông lớn” châu Âu như đội bóng cùng thành phố Real Madrid, ĐKVĐ La Liga Barcelona hay ĐKVĐ Bundesliga Bayern Munich trong cuộc đua đến ngôi vô địch. 

Tuy nhiên, với những màn trình diễn xuất sắc trong suốt chặng đường vừa qua, thầy trò HLV Diego Simeone đã chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng, họ hoàn toàn có thể vươn lên vị trí cao nhất tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa giải này.

“Chúng tôi đã vượt qua 2 đội bóng rất mạnh là Barcelona và Bayern Munich. Vì thế, việc có mặt trong trận chung kết là điều rất tuyệt với chúng tôi. Tuy nhiên, để trở thành nhà vô địch chắc chắn là không dễ dàng”.

HLV Diego Simeone

Vượt qua một loạt đối thủ yếu thế hơn ở vòng bảng, “Rojiblancos” đã tạo cơn địa chấn đầu tiên khi đá văng CLB được tung hô là mạnh nhất thế giới- Barcelona, ra khỏi đấu trường châu Âu với cú lội ngược dòng không tưởng để giành thắng lợi chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận tứ kết hồi giữa tháng 4. Gần 2 tuần sau, Atletico tiếp tục gây chấn động khi hạ nhà ĐKVĐ Bundesliga 3 mùa liên tiếp Bayern Munich 1-0 trên sân nhà Vicente Calderon ở trận bán kết lượt đi.

   

Trong chuyến làm khách trên sân Allianz Arena trong trận bán kết lượt về rạng sáng 4/5, “Rojiblancos” thất bại 1-2 trước “Hùm xám” (chung cuộc hòa 2-2), song đoàn quân của HLV Simeone đã giành vé vào chơi trận chung kết ở Milan (Italy) vào cuối tháng này nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Người hùng ghi bàn thắng vàng cho đội khách là Antoine Griezmann sau khi nhận đường chuyền từ Fernando Torres trong một pha phản công sắc lẹm phút 54.

Sau chiến thắng, HLV Diego Simeone không giấu nổi vui mừng: “Chúng tôi đã vượt qua 2 đội bóng rất mạnh là Barcelona và Bayern Munich. Vì thế, việc có mặt trong trận chung kết là điều rất tuyệt với chúng tôi. Tuy nhiên, để trở thành nhà vô địch chắc chắn là không dễ dàng”.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Pep Guardiola lại tỏ rõ sự thất vọng: “Bayern bị loại khỏi Champions League khiến tôi rất buồn. Tuy nhiên, tôi rất tự hào về các cầu thủ bởi họ đã có màn trình diễn tuyệt vời trong trận đấu này. 

Tạo ra nhiều cơ hội, nhưng sự thiếu may mắn đã khiến chúng tôi không có được kết quả mỹ mãn. Tôi đã dành trọn tình yêu và nhiệt huyết cho Bayern, nhưng đội bóng lại không thể vào chung kết Champions League 3 năm qua. Tôi thực sự rất buồn và muốn gửi lời xin lỗi tới các CĐV”.

Lịch sử ủng hộ Atletico

Để có được một Atletico chơi rắn rỏi và lì lợm thời điểm này, công đầu phải kể đến nhà cầm quân tài năng Diego Simeone. Sau thành công ở mùa giải 2013/2014 với danh hiệu vô địch La Liga và vào đến chung kết Champions League (thua Real), ít người có thể tin HLV Simeone có thể đưa Atletico bước lên đỉnh cao một lần nữa, bởi sự xáo trộn đội hình khi hàng loạt trụ cột ra đi ngay trong mùa bóng kế tiếp.

Thế nhưng, dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Argentine, Atletico một lần nữa khiến tất cả đối thủ phải dè chừng. Song song với lối chơi phòng ngự chặt- phản công nhanh sở trường, điều quan trọng nhất là Simeone đã truyền cho các cầu thủ sự máu lửa trong thi đấu và niềm tin giành chiến thắng. Chẳng thế mà những cá nhân như Filipe Luis và Fernando Torres- các chân sút từng bị Chelsea hắt hủi, Thiago- tiền vệ không thể “nổi” ở Juventus hay Stefan Savic- trung vệ bị Man City đẩy ra đường, lại có thể toả sáng trong màu áo “Rojiblancos”.

Trong 4 năm rưỡi dẫn dắt Atletico, HLV Simeone đã giúp đội bóng thành Madrid giành mọi chiếc cúp, ngoại trừ chiếc cúp Champions League mà họ để tuột khỏi tay khi thua Real ở trận chung kết mùa giải 2013/2014. Và đội chủ sân Vicente Calderon một lần nữa đứng trước cơ hội tốt để có chiếc cúp này, trong bối cảnh lịch sử đang đứng về phía họ. 

Những thống kê chỉ ra rằng, bất cứ CLB nào đánh bại đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt đều giành ngôi vô địch. Inter Milan đã làm được điều đó hồi năm 2010, Chelsea vô địch năm 2012, Real Madrid năm 2014 và mới nhất là Barca năm 2015.


MỚI - NÓNG