BẢN TIN Thể thao sáng: Mourinho bác bỏ việc chiêu mộ Messi

TPO - ĐT Việt Nam mất Minh Tuấn ở bán kết lượt đi. Toni Kroos bắt đầu than mệt. Xavi và Ozil có tên trong danh sách đề cử cho FIFPro World XI. David Moyes mở hàng suôn sẻ cùng Real Sociedad.

BẢN TIN Thể thao sáng: Mourinho bác bỏ việc chiêu mộ Messi ảnh 1 Messi

ĐT Việt Nam nhận thưởng tiền tỷ. Chiến thắng giòn giã và thuyết phục 3-1 trước ĐT Philippines nhờ các pha lập công của Hoàng Thịnh (9’), Minh Tuấn (51’) và Thành Lương (57’) đã giúp cho đoàn quân của HLV Miura kết thúc vòng bảng với 7 điểm, qua đó đứng ở vị trí nhất bảng A. Ngay sau chiến thắng, thầy trò Miura đã được VFF trao thưởng 1 tỷ đồng.


ĐT Việt Nam mất Minh Tuấn ở bán kết lượt đi. Vũ Minh Tuấn chính là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2014 tính cho tới lúc này. Anh đã có được 2 bàn thắng. Tuy nhiên, tiền vệ người Quảng Ninh này sẽ không thể cùng ĐT Việt Nam góp mặt ở trận bán kết lượt đi do đã nhận đủ số thẻ.


Toni Kroos bắt đầu than mệt. Việc phải thi đấu quá nhiều với cường độ cao đã bắt đầu ảnh hưởng đến thể lực của Toni Kroos. Trong một chia sẻ mới đây, tiền vệ người Đức này thừa nhận, anh rất muốn có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi nhằm lấy lại thể lực tốt nhất. Ở mùa giải năm nay, Kroos đã có 20 lần ra sân cho Real Madrid.


Xavi và Ozil có tên trong danh sách đề cử cho FIFPro World XI. Dù không có được phong độ tốt trong màu áo ĐTQG và CLB ở mùa giải vừa qua, song bộ đôi Xavi và Mesut Ozil vẫn có tên trong danh sách rút gọn các tiền vệ được đề cử cho Đội hình xuất sắc nhất năm của FIFA (FIFPro World XI).Danh sách cụ thể như sau: Xabi Alonso (ĐT Tây Ban Nha, Bayern), Angel Di Maria (ĐT Argentina, M.U), Cesc Fabregas (ĐT TBN, Chelsea), Eden Hazard (ĐT Bỉ, Chelsea), Xavi Hernandez (ĐT TBN, Barca), Andres Iniesta (ĐT TBN, Barca), Toni Kroos (ĐT Đức, Real), Luka Modric (Croatia, Real), Mesut Ozil (ĐT Đức, Arsenal), Andrea Pirlo (ĐT Italia, Juventus), Paul Pogba (ĐT Pháp, Juventus), James Rodriguez (ĐT Colombia, Real), Bastian Schweinsteiger (ĐT Đức, Bayern), Yaya Toure (ĐT Bờ Biển Ngà, Man City), Arturo Vidal (ĐT Chile, Juventus).


David Moyes mở hàng suôn sẻ cùng Real Sociedad. Vòng 13 La Liga, tân HLV David Moyes đã cùng CLB mới Real Sociedad giành thắng lợi đầu tiên đầy thuyết phục trước Elche. Cả 3 bàn thắng của chủ nhà đều được ghi bởi Carlos Vela (3’, 32’, 53’), qua đó giúp đội bóng xứ Basque vươn lên vị trí thứ 12 trên BXH.


Ajax hỏi mượn El Haddadi từ Barcelona. Giám đốc Kỹ thuật của Ajax, Marc Overmars đã có mặt ở Barcelona để đàm phán với đội chủ sân Nou Camp về tương lai của Munir El Haddadi. Theo đó, đội bóng Hà Lan muốn mượn tài năng trẻ này trong phần còn lại của mùa giải. Từ đầu mùa tới giờ, Munir El Haddadi đã chơi 10 trận cho Barcelona và ghi 1 bàn thắng.


Mourinho bác bỏ khả năng Chelsea chiêu mộ Messi. HLV Jose Mourinho đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn về khả năng Chelsea chiêu mộ siêu sao Lionel Messi từ Barcelona trong tương lai gần. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ sự thiếu thiện cảm với danh hiệu Quả Bóng Vàng FIFA vì cho rằng nó làm hại tới tinh thần đồng đội.


Premier League tốn 115 triệu bảng cho “cò” cầu thủ. Thống kê mới đây từ Mirror cho hay, trong mùa hè vừa qua, 20 CLB thuộc Premier League chi tổng cộng 115 triệu bảng cho đại diện các cầu thủ. Đứng đầu là Chelsea, khi đội bóng này phải trả 16,7 triệu bảng phí môi giới, trong khi số tiền của Man City và Liverpool lần lượt là 14,3 triệu bảng và 12,8 triệu bảng.


Nesta hoãn ngày treo giày. Trung vệ huyền thoại Alessandro Nesta đã hoãn quyết định giải nghệ để gia nhập đội bóng Super League của Ấn Độ, Chennaiyin. Hôm qua, CLB này đã công bố có được sự phục vụ của cựu cầu thủ AC Milan nhờ sự thuyết phục của đồng đội cũ Marco Materazzi, hiện đang sắm vai cầu thủ kiêm HLV trưởng.


Ancelotti phản pháo Platini. Gần đây, Chủ tịch UEFA Platini cho rằng nên trao QBV cho một cầu thủ Đức, tức những nhà ĐKVĐ Thế giới. Tuy nhiên, HLV Ancelotti không hài lòng với nhận xét trên. Ông cho rằng Platini nên im lặng vì những phát biểu của người đứng đầu UEFA có thể gây hiểu nhầm về sự thiên vị. Tất nhiên, HLV người Italia dành lá phiếu của mình cho Cristiano Ronaldo.

MỚI - NÓNG