Barca lập kỷ lục chào năm mới

Messi (giữa) ăn mừng bàn thắng trong trận đấu đánh dấu lần thứ 500 ra sân của anh trong màu áo Barca.
Messi (giữa) ăn mừng bàn thắng trong trận đấu đánh dấu lần thứ 500 ra sân của anh trong màu áo Barca.
TP - Hủy diệt Real Betis 4-0, Barcelona khép lại năm 2015 thành công mỹ mãn với ngôi đầu bảng La Liga, đồng thời lập kỷ lục ghi 180 bàn thắng, xô đổ kỷ lục cũ 178 bàn của kình địch Real Madrid.

Rạng sáng 31/12, Barcelona tiếp Real Betis trên sân nhà Nou Camp ở vòng 17 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga). Với sự góp mặt của bộ ba “hoả lực” Messi, Suarez và Neymar trên hàng công, đội bóng xứ Catalan tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Luis Enrique lại có được bàn thắng mở tỷ số nhờ quyết định không chính xác của trọng tài tặng cho Barca quả phạt 11m.

Tức giận với quyết định của trọng tài, HLV Pepe Mel đã phản ứng quyết liệt và bị truất quyền chỉ đạo. Nhờ bàn thắng may mắn, cộng thêm đội khách “như rắn mất đầu” khi không có sự chỉ đạo của HLV Pepe Mel, Barca dễ dàng ghi thêm 3 bàn trong hiệp 2 nhờ pha lập công của tiền đạo Messi và cú đúp của Suarez.

Quả là một đêm tuyệt vời đối với đội chủ sân Nou Camp khi họ kết thúc năm 2015 với nhiều kỷ lục đáng nhớ. Đè bẹp đối thủ 4 bàn không gỡ, Barca lập kỷ lục ghi 180 bàn thắng ghi trên mọi đấu trường, vượt qua kỷ lục 178 bàn thắng do Real Madrid thiết lập năm 2014.

Góp công tạo nên kỷ lục ấn tượng này chắc chắn phải kể Messi, Suarez và Neymar. “Tam tấu MSN” của đội bóng xứ Catalan ghi 136 trong số 180 bàn thắng của Barcelona trong năm 2015, trong khi bộ ba Ronaldo-Benzema-Bale của Real Madrid chỉ ghi 108 trong số 178 bàn.

Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Catalan trở lại ngôi đầu La Liga với 38 điểm, bằng điểm với Atletico Madrid nhưng xếp trên do hơn về chỉ số phụ, đồng thời nhiều hơn kình địch Real Madrid (xếp thứ 3) 2 điểm.

Với riêng cá nhân Messi, bàn thắng trong trận này đánh dấu cột mốc đặc biệt, trận đấu thứ 500 của tiền đạo người Argentina trong màu áo Barca và cũng là bàn thắng thứ 425 của anh trên mọi đấu trường. Còn cú đúp của Suarez giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới La Liga với 15 bàn thắng, hơn Neymar và Cristiano Ronaldo một bàn.

Trận thắng cũng đã khép lại một năm thành công rực rỡ của Barca. Đội bóng xứ Catalan đã giành cú “ăn 5” vĩ đại, gồm Cúp nhà Vua, La Liga, Champions League, Siêu cúp châu Âu và mới nhất là Cúp thế giới các CLB.

Sau trận đấu, HLV Enrique cũng không giấu nổi niềm tự hào: “Chúng tôi đã có một năm thành công, nhưng Barcelona luôn muốn cải thiện mọi thứ tốt hơn. Triết lý của tôi rất đơn giản. Khi bắt tay vào mọi việc, tôi sẽ nỗ lực hết sức. Tôi không bao giờ hoài niệm về thành công của năm 2015, ngược lại, đỉnh cao mới trong năm 2016 mới là những gì tôi và các học trò hướng tới”.

MỚI - NÓNG