Bình Dương vô địch V.League sớm 2 vòng đấu

Các cầu thủ B.Bình Dương ăn mừng ngôi vô địch V.League sớm trước 2 vòng đấu. Ảnh: VSI
Các cầu thủ B.Bình Dương ăn mừng ngôi vô địch V.League sớm trước 2 vòng đấu. Ảnh: VSI
TP - Đội bóng đất Thủ đã bảo vệ thành công chức vô địch V.League khi hoà 0-0 Hải Phòng trong trận đấu diễn ra chiều qua trên sân Lạch Tray. Lượt trận 24 V.League chứng kiến khá nhiều kết quả bất ngờ.

Bình Dương không thắng vẫn lên ngôi

Không có nhiều điều để nói về trận đấu của B.Bình Dương và Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Dù có tính chất quyết định tới việc đoạt chức vô địch, nhưng B.Bình Dương tiếp cận trận đấu khá thận trọng. Cộng với việc vắng tiền vệ Trọng Hoàng, đội bóng của HLV Mai Đức Chung không gây được sức ép thực sự lên phần sân đối phương.

 Chưa kể, được thi đấu trên sân nhà nên các cầu thủ Hải Phòng thi đấu rất quyết tâm. Lối chơi áp sát của Hải Phòng đã gây nên khá nhiều khó khăn cho B.Bình Dương. Trong suốt hiệp 1, B.Bình Dương chỉ tạo được 2 cơ hội thực sự nguy hiểm là pha chích bóng không chuẩn xác của Anh Đức khi đối diện thủ môn Quốc Việt ở phút 22, và cú đánh đầu vọt xà ngang khung thành đội bóng cũ của Văn Thành ở cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, B.Bình Dương không duy trì được thế tấn công như 45 phút đầu tiên, và hàng thủ lại lộ nhiều sơ hở. May mắn cho đội khách khi các chân sút Hải Phòng đã không tận dụng được cơ hội nào tạo ra. Trận đấu kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Thanh Hóa gây thất vọng khi để thua Quảng Nam 3-4. Điều đáng nói, đội bóng xứ Thanh “ngã” ngay tại sân nhà, nơi thày trò HLV Thanh Tùng gần như bất khả chiến bại trong suốt mùa giải. Màn rượt đuổi tỉ số giữa đôi bên kéo dài đến phút 87, khi kết quả đang là 3-3. Cầu thủ Thanh Hưng đóng vai “người hùng” cho Quảng Nam khi ghi bàn quyết định, nâng tỉ số lên 4-3. Đây cũng là kết quả chung cuộc.

Với kết quả này, B.Bình Dương (49 điểm, hiệu số +24) đã chính thức bảo vệ thành công chức vô địch khi hơn đội nhì bảng Thanh Hóa 6 điểm (43 điểm, hiệu số -1), đồng thời hơn đối đầu trong khi giải chỉ còn 2 lượt trận.

HA.GL lại thắng ngược bất ngờ

Đây có lẽ là kết quả ấn tượng nhất ở vòng 24, khi HA.GL giành chiến thắng liên tiếp thứ 3 dưới thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Nạn nhân của HA.GL lần này là Hà Nội T&T, đội đã từng đánh bại HA.GL 4-3 ở trận lượt đi.

Một lần nữa, kịch bản để đối thủ dẫn trước rồi vươn lên để chiến thắng lại được HA.GL lặp lại như chiến thắng 3-1 trước SLNA. Ở trận này, Hà Nội T&T nhanh chóng thể hiện sự vượt trội về sức mạnh khi vươn lên dẫn 2-0 chỉ sau 30 phút đầu tiên với các pha lập công của Samson (19’) và Ngọc Duy (30’). Cũng giống như ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ Hà Nội T&T sau đó chơi bóng ung dung, liên tục khiến đối phương phải bám đuổi trên sân.

Tuy nhiên bước sang hiệp 2, kịch bản ít ai có thể ngờ tới nhất lại xảy ra. Hà Nội T&T đột nhiên chơi chùng xuống, để HA.GL gỡ hòa 2-2 trước khi vươn lên dẫn ngược 3-2. Ngoại trừ bàn thua đầu tiên do ngoại binh Gonzalo phản lưới nhà, ở 2 bàn thua còn lại của Hà Nội T&T, các hậu vệ đội khách đã chơi rất thiếu tập trung, tạo điều kiện cho các chân sút HA.GL thoải mái ghi bàn.

 Ở tình huống ghi bàn quân bình tỷ số 2-2 cho HA.GL, tiền đạo Văn Toàn đã thoải mái đón đường chuyền của Công Phượng trong tư thế không bị một hậu vệ Hà Nội T&T nào kèm, trước khi hạ thủ môn Anh Đức trong pha đối đầu sau đó. Bàn ấn định chiến thắng 3-2 của Hoàng Thiên cũng có được nhờ sự lỏng chân, hời hợt của hàng thủ đội khách.

HLV Phan Thanh Hùng hôm qua cho rằng, HA.GL đã được các trọng tài ưu ái. Ông Hùng dù vậy thừa nhận HA.GL đã chơi tốt hơn trong hiệp 2 và giành chiến thắng xứng đáng.

Ở trận đấu khác, đối thủ đang cạnh tranh suất trụ hạng với HA.GL là Đồng Nai đã để Đồng Tâm Long An cầm hòa 4-4. Kết quả này giúp HA.GL vươn lên vị trí 11 với 23 điểm, hơn Đồng Nai đứng thứ 14 tới 5 điểm. Ở hai lượt trận cuối, HA.GL chỉ cần giành được 1 điểm là trụ hạng.

Với kết quả này, B.Bình Dương (49 điểm, hiệu số +24) đã chính thức bảo vệ thành công chức vô địch khi hơn đội nhì bảng Thanh Hóa 6 điểm (43 điểm, hiệu số -1), đồng thời hơn đối đầu trong khi giải chỉ còn 2 lượt trận.

MỚI - NÓNG