Bố Công Phượng: 'Thấy hắn đá hay rứa, tôi vui lắm'

Gia đình Công Phượng ở quê luôn dõi theo từng bước tiến của anh. Ảnh: Vĩnh Yên/ Zing
Gia đình Công Phượng ở quê luôn dõi theo từng bước tiến của anh. Ảnh: Vĩnh Yên/ Zing
Ông Nguyễn Công Bảy, bố của tiền đạo Nguyễn Công Phượng chia sẻ đã khá lâu mới lại nhìn thấy cựu thủ quân U19 Việt Nam thi đấu bùng nổ đến vậy. 'Thấy hắn đá hay rứa, tôi vui lắm. Thằng Phượng cứng cáp lên nhiều rồi', ông Bảy vui mừng chia sẻ.

Trước giờ khởi tranh trận đấu U23 Việt Nam - U23 Macau, gia đình Công Phượng ở làng Vồng Vổng (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đón gần 20 người tới cùng xem. Bố anh cho biết, bình thường họ hàng và bạn bè của gia đình tới không đông như vậy. Nhưng ngày 31/3, U23 Việt Nam đá sớm, lại là trận đấu cuối cùng nên mọi người sắp xếp công việc từ trưa để dành thời gian theo dõi.

Căn nhà nhỏ của Công Phượng trở nên ồn ào, đông đúc hẳn lên khi bà con hàng xóm kéo đến mỗi lúc một nhiều. Trong trận này, Công Phượng cũng thi đấu khởi sắc với 3 bàn thắng giúp U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á ở Qatar năm 2016. Ông Bảy tâm sự: “Mọi người xem rất hào hứng, cổ vũ hăng như ngồi trên sân. Từ dạo U19 tới giờ, tôi mới thấy thằng Phượng đá hay rứa”.

Điều người cha tâm đắc nhất về cậu con trai là sự tự tin anh thể hiện trên sân cỏ. Ông Bảy nói tiếp: “Từ dạo hắn vào V.League đá không hay. Nhiều trận thấy con thua, tôi và mẹ hắn cứ nhìn nhau buồn rười rượi. Rồi hết chuyện này, chuyện kia xảy ra khiến tôi thấy lo cho thằng Phượng. Hắn còn trẻ người non dạ, kỳ này lên tập trung U23 không biết sẽ ra răng. Thấy hắn đá hay rứa, tôi vui lắm. Thằng Phượng cứng cáp lên nhiều rồi”.

Trong suốt quá trình tập trung đội tuyển U23, cựu thủ quân U19 Việt Nam hầu như không liên lạc về nhà, cũng không muốn bố mẹ anh ở quê cho ai số điện thoại của mình vì sợ bị phân tâm. Ông Bảy kể: “Lần cuối thằng Phượng gọi về nhà là khi ở TP HCM, trước ngày đi Thái Lan. Tính hắn lầm lì ít nói, lúc nào cũng bảo con ổn, bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe thì con mới yên tâm thi đấu được”.

Nhìn thấy Công Phượng ăn mừng sau những pha lập công trên tivi, ông Bảy rất mong niềm tự hào của gia đình có mặt ở quê dù chỉ một ngày để chung vui. Nhưng sau khi trở về Việt Nam cùng đội tuyển U23, tiền đạo của HAGL sẽ về thẳng CLB tập luyện để chuẩn bị thi đấu tại V.League.

Tuy vậy, bố mẹ Công Phượng sẽ không phải chờ đợi lâu đến ngày hội ngộ con trai. Trận đấu đầu tiên của HAGL khi V.League khởi tranh trở lại là chuyến làm khách đến sân Vinh ngày 12/4. Và niềm vui của gia đình cựu thủ quân U19 Việt Nam được để dành chờ ngày Công Phương về nhà hơn một tuần nữa.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG