Bồ Đào Nha - Iceland (2h ngày 15/6): Ai cản Ronaldo?

Liệu các cầu thủ Iceland có cản được Ronaldo và đồng đội?
Liệu các cầu thủ Iceland có cản được Ronaldo và đồng đội?
TP - Ở vòng chung kết EURO 2016, bảng F được đánh giá còn “dễ” hơn cả vòng loại, nơi có Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với những Iceland, Áo và Hungary.

Mở màn vòng bảng EURO 2016, Iceland gặp ngay đội tuyển Bồ Đào Nha của siêu sao Cristiano Ronaldo. Bồ Đào Nha đại diện cho một nền bóng đá giàu truyền thống từng dày dạn trên đấu trường quốc tế. Với đội hình chất lượng dưới sự dẫn dắt của Ronaldo, Bồ Đào Nha được các chuyên gia và giới truyền thông đánh giá cao nhất tại bảng F. Thậm chí, họ được dự đoán sẽ không mấy khó khăn để giành ngôi đầu.

Xét ở mọi khía cạnh, Iceland (hay Áo, Hungary) đều không thể sánh được với Bồ Đào Nha. Họ thua kém cả về chất lượng đội hình cũng như kinh nghiệm ở các giải đấu châu lục. Tính đến thời điểm này, Hungary có 3 lần dự EURO, Áo có 2 lần và với Iceland là lần đầu tiên.

Do đó, không ngoa khi nói Bồ Đào Nha của Ronaldo chắc chắn sẽ có vé vào vòng knock-out với tư cách ngôi đầu bảng F. Còn lại, Áo được đánh giá nhỉnh hơn so với 2 đội bóng còn lại là Iceland và Hungary nên nếu thi đấu đúng phong độ, họ sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2.

ĐT Bồ Đào Nha vào đến bán kết của hai trong bốn kỳ EURO gần nhất. Tuy nhiên trong nhiều năm qua, “Brazil của châu Âu” vẫn bị coi là đội bóng một người với toàn bộ sức mạnh dồn lên đôi chân Ronaldo. Thực ra, họ còn những cầu thủ chất lượng khác.

Bồ Đào Nha đến EURO với tư cách đội nhất bảng I. Họ bỏ cách đội nhì bảng Albania 7 điểm. Tất cả các chiến thắng đều là cách biệt sát nút. Ronaldo là vua phá lưới vòng loại của Bồ Đào Nha với 5 bàn thắng.

Iceland đại diện cho quốc đảo nhỏ bé nằm ở bắc Đại Tây Dương có gần 330.000 dân, lần đầu tiên trong lịch sử tham dự đấu trường lớn đã gây ấn tượng mạnh khi họ lọt vào vòng chung kết EURO 2016 bằng tấm vé trực tiếp.

Điểm nổi bật của Iceland lúc này đó là một đội tuyển trẻ nhất giải, có độ tuổi trung bình các cầu thủ dưới 21 tuổi và là một đội bóng đang tiến bộ nhanh chóng, nhưng chưa phải là đối thủ xứng tầm của Bồ Đào Nha.

Không như các trận gặp các đội khác, trận đấu giữa hai đội này chưa hề có kết quả hòa, mà phần thắng đều thuộc về Bồ Đào Nha nên trận này chắc kết quả cũng không khác.

Áo - Hungary (23h ngày 14/6): Áo nhỉnh hơn

Áo được đánh giá là một trong những ngựa ô của giải năm nay. Hungary là nước có nhiều gắn bó với Áo về mặt lịch sử thời đế chế Áo-Hung. Cuộc đối đầu giữa 2 đội còn làm cho người ta nhớ lại những cuộc xung đột của các đế chế Áo-Hung ở thế kỷ 19. Trong bóng đá hai nước cũng có nét tương đồng: từng có một thời oanh liệt trong quá khứ nhưng nay đã thoái trào.

Do gắn bó lịch sử nên mới có chuyện hậu vệ Gyorgy Garics đang khoác áo tuyển Áo nhưng có mẹ là người Hungary. Anh này sinh ra và lớn lên ở vùng Szombathely nổi tiếng của Hungary, trước khi chuyển tới định cư ở Vienna năm 14 tuổi.

Đêm nay nếu ra sân, Gyorgy sẽ phải đối mặt với đội bóng quê hương Hungary. Đây là một trận đấu rất đặc biệt của Gyorgy và bản thân cầu thủ này cũng đang dự định làm một việc đặc biệt: Hát cả quốc ca Hungary.

Ở vòng loại, Áo đứng đầu bảng với 9/10 trận thắng, trong đó có cả các trận thắng trước những đối thủ khó chịu như Thuỵ Điển hay Nga. Ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Áo là Alaba, người rất thành công ở Bayern Munich.

Còn với Hungary, đây là lần đầu tiên sau 30 năm, nền bóng đá một thời vang bóng này trở lại với các giải đấu lớn. Dự đoán hòa hoặc thắng thuộc về tuyển Áo.

HLV Hoàng Văn Phúc: Quá khó cho Iceland

Theo cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc, trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Iceland ở bảng F rạng sáng mai hứa hẹn nhiều hấp dẫn bởi hai đội bóng theo đuổi hai trường phái khác nhau. Bồ Đào Nha thiên về lối đá nhỏ, phong cách latinh. Trong khi đó, Iceland lại theo lối bóng đá Anh cũ: bóng bổng, bóng dài nhiều.

Phân tích lối chơi và dựa vào tình hình lực lượng, HLV Hoàng Văn Phúc nhận định Bồ Đào Nha sẽ thắng áp đảo: “Bồ Đào Nha có lối chơi phối hợp rất hiệu quả với đội hình nhiều cầu thủ chất lượng như cặp trung vệ kỳ cựu Ricardo Carvalho và Pepe; các tiền vệ Luis Nani, Joao Moutinho hay Ricardo Quaresma; đặc biệt là hàng công có sự góp mặt của siêu sao khoác áo CLB Real Madrid Cristiano Ronaldo. Cầu thủ này là nhân tố chính có thể tạo đột biến. Vì vậy, tôi dự đoán kết quả là 3-1 nghiêng về Bồ Đào Nha”.

Cũng theo HLV Hoàng Văn Phúc, Bồ Đào Nha và Áo sẽ là 2 đội giành vé đi tiếp ở bảng F. Riêng đối với Bồ Đào Nha, nếu Ronaldo và các đồng đội thi đấu đúng sức có khả năng sẽ vào tới bán kết.           

H.M

MỚI - NÓNG