Trước trận đấu, điều mà những chuyên gia bóng đá Việt Nam lo ngại nhất tại Malaysia, không phải đến từ thực lực của chủ nhà, mà chủ yếu là bầu không khí cuồng nhiệt của các CĐV áo vàng.
Một số tin rằng, 80.000 khán giả nêm kín SVĐ Shah Alam có thể khiến các học trò của HLV Miura ngột thở, đồng thời giúp Malaysia tăng thêm sự hưng phấn.
Nhưng điều đó đã không xảy ra, bất chấp Malaysia đã có phần may mắn với bàn mở tỷ số. Đồng thời liên tục có những pha bóng rắn, thô bạo khiến nhiều cầu thủ Việt Nam đổ gục xuống sân.
Tuy nhiên các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện được đẳng cấp và tinh thần quả cảm để dập tắt chảo lửa Shah Alam khi lội ngược dòng ngoạn mục để thắng chung cuộc 2:1.
Cay cú vì đội tuyển malaysia để thua tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày 7/12, nhiều cổ động viên chủ nhà quá khích đã tấn công cổ động viên Việt Nam.