Có quyền hy vọng vào U19 Việt Nam

Các cầu thủ U19 Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong thời gian qua, theo đánh giá của các chuyên gia bóng đá. Ảnh: Như Ý
Các cầu thủ U19 Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong thời gian qua, theo đánh giá của các chuyên gia bóng đá. Ảnh: Như Ý
TP - Vậy là U19 Việt Nam lại thua ở trận chung kết thứ ba họ góp mặt. Chỉ mong rằng những giọt nước mắt ngày hôm nay là động lực để lứa trẻ đầy triển vọng ấy vươn lên những đỉnh cao trong tương lai, đền đáp niềm tin yêu của người hâm mộ.

Những lời cảnh báo không bao giờ thừa. U19 Việt Nam đã thua đối thủ đồng trang lứa Nhật Bản bởi chúng ta kém hơn hẳn về mặt thể lực, dù các cầu thủ đã nỗ lực hết sức mình để duy trì thế trận.

Không phải ngẫu nhiên mà BLV nổi tiếng Quang Huy phải thốt lên rằng nên có thêm 1 ngày nghỉ để các cầu thủ hồi phục chứ ở tầm cỡ châu Á mà chơi bóng 2 ngày/trận thì không có gì khác hơn là "phá sức".

U19 Việt Nam đã rất cố gắng nhưng người ta vẫn có thể nhận ra những dấu ấn nhọc nhằn trong những bước chạy của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…

Có quyền hy vọng vào U19 Việt Nam ảnh 1

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tặng bằng khen cho đội U19 Việt Nam. Ảnh: Như Ý

Lối chơi chủ đạo của chúng ta là đập nhả nhanh-nhỏ-nhuyễn, tận dụng khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp của những cầu thủ tấn công.

Nhưng hôm nay, U19 Nhật Bản, dù không tỏ ra sắc sảo ở phía trên như trong trận đấu vòng bảng (U19 Nhật Bản thắng U19 Việt Nam 3-2) bởi vấp phải hàng phòng ngự chơi khá kín kẽ, nhưng tỏ ra rất hiệu quả trong việc phong tỏa lối chơi của U19 Việt Nam.

Gần như không có khoảng trống cho những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường phô diễn những gì tốt nhất của họ. Đội bóng từ xứ sở mặt trời mọc duy trì một nhịp độ đều đều, không chậm đến mức ru ngủ nhưng cũng chẳng nhanh để đối phương tận dụng những sai lầm.

U19 Việt Nam liên tục hướng lên phía trên nhưng giống như những con sóng xô bờ phải chịu thua trước bờ kè đá quá vững chãi và chắc chắn.

Có quyền hy vọng vào U19 Việt Nam ảnh 2

Những giọt nước mắt hôm nay là động lực để các cầu thủ giành vinh quang trong tương lai

Cái dớp về nhì tiếp tục đeo bám các chàng trai lứa tuổi 19. Sau thất bại ở Indonesia trước đội chủ nhà, ở Brunei trước Myanmar thì lần này họ đã thua trước người Nhật ngay trên sân nhà Mỹ Đình.

Thêm một lần U19 không thể vô địch ở giải đấu mà họ được đánh giá có khả năng vươn tới ngôi vị hàng đầu. Quả là một sự tiếc nuối cực lớn bởi mọi niềm hy vọng của người hâm mộ đã dồn cả vào các cầu thủ U19, chúng ta đã nhiều lần tiệm cận đỉnh vinh quang nhưng đều vuột mất danh hiệu.

Lý do thì có nhiều để giải thích nhưng có một kiến giải này: chúng ta chưa đủ tầm để vô địch vì họ chỉ là "đội bóng học trò". Có thể điều này khiến nhiều người không vừa lòng nhưng đó là một thực tế: U19 Việt Nam được o bế quá kĩ càng trong một "lồng kính vô trùng".

Các cầu thủ của chúng ta được dạy phải chơi hay, chơi tốt, ứng xử đẹp… trong mọi hoàn cảnh. Nhưng điều đó là chưa đủ bởi bóng đá cũng như cuộc đời là cuộc đua tranh khốc liệt. Thành ngữ nước ngoài có câu "người chiến thắng là tất cả", dù cho chiến thắng ấy phải trả giá hoặc đánh đổi bằng nhiều điều.

Có quyền hy vọng vào U19 Việt Nam ảnh 3

Nỗi buồn của CĐV Việt Nam

Chúng ta (ở đây không chỉ nói lứa U19 vừa thất bại - PV) chưa có "nghệ thuật chiến thắng" bằng mọi cách và sẽ mãi vẫn chỉ nhận "danh hiệu trong lòng người hâm mộ" chứ chưa thể tiệm cận tới một chiếc Cúp đích thực.

U19 Việt Nam đã thi đấu tốt cả một giải đấu nhưng như mọi khi lại gục ngã ở thời điểm quyết định. Những giọt nước mắt đã lăn trên má của Công Phượng, Tuấn Anh cũng như hàng vạn khán giả đến sân Mỹ Đình tối nay. Hy vọng như ai đó nói, giọt nước mắt ngày hôm nay sẽ là vinh quang trong ngày mai.

Nhưng để đạt được điều đó cần một quá trình phấn đấu dài và liên tục. Chẳng còn cách nào khác hơn là tiếp tục chờ đợi U19 Việt Nam ở những đấu trường sắp tới. Chúng ta có nhiều tiềm năng, chúng ta sẽ thành công…

Lãnh đạo T.Ư Đoàn trao bằng khen cho đội tuyển

Có mặt trên khu VIP của sân Mỹ Đình tối 13/9 có sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Đoàn TNCS HCM, anh Nguyễn Mạnh Dũng Bí thư Đoàn TNCS HCM... Đây là niềm động viên tinh thần lớn lao dành cho Công Phượng và các đồng đội trong trận chung kết.

Sau trận đấu, dù U19 Việt Nam thua trận nhưng lãnh đạo TƯ Đoàn vẫn xuống tận sân, bắt tay động viên và trao bằng khen cho đội tuyển, các cầu thủ trẻ, động viên họ quyết tâm vượt qua nỗi buồn để hướng tới thành công ở những giải đấu tiếp theo.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã gửi thư chúc mừng, kèm theo 1 tỷ đồng tiền thưởng từ UBND TP Hà Nội khi đội tuyển U19 Việt Nam thắng giòn giã 4-1 trước U19 Myanmar tại trận bán kết.

P.V

MỚI - NÓNG