Leicester City vô địch giải Ngoại hạng Anh:

Cổ tích xứ sương mù

Các cầu thủ Leicester City ăn mừng ngôi vô địch tại nhà riêng chân sút Jamie Vardy. Ảnh: LEICESTER CITY
Các cầu thủ Leicester City ăn mừng ngôi vô địch tại nhà riêng chân sút Jamie Vardy. Ảnh: LEICESTER CITY
TP - Câu chuyện cổ tích giữa thế giới bóng đá hiện đại khiến giới truyền thông tốn rất nhiều giấy mực thời gian qua cuối cùng cũng đi đến hồi kết ngọt ngào. Rạng sáng qua, thầy trò HLV Claudio Ranieri đăng quang giải Ngoại hạng Anh nhờ trận hòa 2-2 của Tottenham trước Chelsea.

Cựu vương trao vương miện cho tân vương

Rạng sáng 3/6, nhà ĐKVĐ Chelsea cầm hòa Tottenham 2-2 trong trận đấu muộn vòng 36 Premier League. Kết quả này khiến khoảng cách đội đầu bảng Leicester City với đội bám sát Tottenham bị nới rộng lên thành 7 điểm, đồng nghĩa với việc “Bầy cáo” vô địch sớm trước 2 vòng đấu, bất chấp kết quả của 2 lượt  trận cuối cùng.

Cuối tuần này, thầy trò HLV Claudio Ranieri mới chính thức được nâng chiếc cúp vô địch danh giá sau trận đón tiếp Everton trên sân nhà. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm này, toàn đội đã tổ chức ăn mừng chiến thắng, trong khi các cổ động viên cũng đổ xô ra đường reo hò ầm ĩ, cùng nhau tiến về sân King Power, mở đại tiệc ngay bên ngoài sân để chúc mừng sự kiện lịch sử này ngay sau chiến thắng trong đêm.

Trong khi đó, dù không thể hoà chung niềm vui với các học trò khi đang ở quê hương nước Italy, HLV Ranieri cũng lập tức gửi lời chia vui tới các thành viên trong đội: “Tôi rất tự hào. Tôi chia sẻ niềm vui với các cầu thủ, ngài chủ tịch, các thành viên tại Leicester City, tất cả người hâm mộ của chúng tôi và cả cộng đồng Leicester. Vô địch là một cảm giác tuyệt vời và tôi cảm thấy hạnh phúc cùng với tất cả mọi người. Các cầu thủ là những người hùng của thành phố Leicester và xứng đáng với vinh quang ở mùa giải năm nay”.

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Ranieri thực sự đã viết nên câu chuyện cổ tích có hậu giữa thời bóng đá hiện đại. Có lẽ những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể tin được rằng, một đội bóng mới “chân ướt chân ráo” gia nhập EPL và phải vật lộn tranh suất trụ hạng ở mùa giải trước, lại có thể “lột xác” ngoạn mục để giành chức vô địch mùa giải này. 

Hành trình tới ngôi vương của Leicester City được người ta ví như việc đi tìm một cây cỏ 4 lá thần kỳ, đầy may mắn nhưng cũng chứa đựng trong đó là sự chuẩn bị kĩ càng, nỗ lực không ngừng nghỉ, ý chí quật cường và khả năng nắm bắt thời cơ tuyệt vời.

Những con người bình dị mà phi thường

Câu chuyện thành công của Leicester City được thể hiện rõ nhất qua từng cá nhân phi thường. Đầu tiên phải kể đến chàng tiền đạo tài hoa Jamie Vardy. Bốn năm trước đây, cầu thủ 29 tuổi này chơi bóng ở giải hạng 5 và từng ngồi dự bị mòn chân, thì giờ đây anh đã trở thành chân sút đáng sợ nhất nước Anh khi sở hữu kỷ lục ghi bàn 11 trận liên tiếp và được Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh (FWA) bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2015/2016.

Riyad Mahrez từng chơi ở Giải hạng hai Pháp 2 năm trước và bị đánh giá là không thể chơi bóng ở cấp độ đỉnh cao. Tuần trước, anh được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2015/2016 do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) bình chọn. 

N’golo Kante thậm chí còn chơi ở Giải hạng tám Pháp 5 năm trước và gia nhập sân King Power hồi đầu mùa với mức phí chuyển nhượng chỉ 5,6 triệu bảng. Hiện tại, cầu thủ người Pháp được mệnh danh là tiền vệ đánh chặn số 1 tại Premier League mùa này…

Trên tất cả, không thể không nhắc đến ông thầy Claudio Ranieri.  “Gã thợ hàn” hiền lành và khiêm tốn, từng bị ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich, sa thải kèm theo nhận định: “Ông sẽ không bao giờ có thể giành chức vô địch”, thì giờ đây ông đã dẫn dắt một đội bóng vô danh xưng vương nước Anh.

Với chức vô địch Premier League mùa giải 2015/16, Ranieri trở thành HLV thứ 8 trong lịch sử giành chức vô địch ở giải đấu này, trong khi Leicester là đội thứ 24 vô địch hạng đấu cao nhất của Anh.

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 132 năm tồn tại của CLB, “Bầy cáo” giành được vinh quang này. Với bản thân Ranieri, đây cũng là lần đầu tiên trong 30 năm sự nghiệp, ông giành được 1 chức vô địch quốc gia ở cấp độ cao nhất.

Có thể còn rất lâu, rất lâu nữa Leicester City hay một CLB nào khác lặp lại điều thần kỳ này, nhưng ngày hôm nay, thầy trò HLV Ranieri đã ghi đậm dấu ấn trong trái tim người người hâm mộ.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 132 năm tồn tại của CLB, “bầy cáo” giành được vinh quang này. Với bản thân Ranieri, đây cũng là lần đầu tiên trong 30 năm sự nghiệp, ông giành được  chức vô địch quốc gia ở cấp độ cao nhất.

MỚI - NÓNG