“Cú sốc” lớn trong lịch sử thể thao thế giới

CĐV Leicester City vỡ oà trong niềm vui vô địch EPL. Ảnh: PA
CĐV Leicester City vỡ oà trong niềm vui vô địch EPL. Ảnh: PA
TP - Từ các chính trị gia, doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng tới các cổ động viên đều đồng loạt gửi lời chúc mừng tới tân vương Leicester City sau khi thầy trò HLV Claudio Ranieri giành chức vô địch sớm 2 vòng đấu.

Trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Anh David Cameron gửi chúc mừng và ngợi ca chiến tích của thầy trò HLV Claudio Ranieri: “Tôi gửi lời chúc mừng đến Leicester. Một câu chuyện phi thường, họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Premier League”.

Trong khi đó, nữ danh ca Adele, dù là một CĐV nhiệt thành của Tottenham, cũng phải “ngả mũ” trước màn trình diễn của Leicester City. “Tự hào về Spurs, nhưng Leicester City đã tạo ra một niềm cảm hứng tuyệt vời. Câu chuyện xuất sắc nhất lịch sử. Chúc mừng!”.

Cựu danh thủ tuyển Anh Gary Lineker cho rằng đây là “một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử thể thao thế giới”. Ông xếp chung trường hợp của Leicester với thành công của Nottingham Forest những năm 1976 đến 1980. Nottingham vô địch quốc gia ngay mùa đầu tiên thăng hạng rồi đoạt chức vô địch châu Âu một năm sau.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thì lặp lại câu chuyện cổ tính giữa đời thường của Leicester- một đội bóng từ vị trí trụ hạng ở mùa trước với tỷ lệ cược 5000/1 đã lên ngôi vô địch mùa này. Ngôi sao Barca Lionel Messi cũng bày tỏ cảm xúc: “Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đều yêu bóng đá. Xin chúc mừng”.

Trong khi đó, chân sút Harry Kane của Tottenham cũng chúc mừng đối thủ chính trong cuộc đua vô địch vừa ngã ngũ: “Xin chúc mừng Leicester với thành quả họ đạt được”. HLV Tottenham, Mauricio Pochettino, thì thừa nhận ông có đôi chút thất vọng, song cũng không quên gửi lời chúc mừng với đội chủ sân King Power khi họ đã thể hiện một sự ổn định xuyên suốt mùa giải.

Trong khi đó, “nhân vật chính”-  HLV Claudio Ranieri lại vẫn tỏ ra khiêm tốn đúng với tính cách của mình “Tôi 64 tuổi. Tôi đã phấn đấu suốt một thời gian dài nhưng lúc nào tôi cũng suy nghĩ tích cực. Tôi luôn nghĩ mình cuối cùng sẽ VĐQG và cuối cũng đã trở thành hiện thực. Một mùa giải thế này không thể lập lại. Mùa tới chúng tôi sẽ cố gắng giành một vị trí trong top 10”.

Leicester lần đầu tiên lên đỉnh bảng ở vòng 13 ngày 22/11 năm ngoái và sau đó liên tục duy trì sự ổn định. Với 77 điểm sau 36 trận, ghi 64 bàn và để lọt lưới 34 lần, đội bóng của HLV Ranieri là một trong những CLB ghi bàn nhiều (top 3) và thủng lưới ít mùa này (top 4).

Với việc “Bầy cáo” lên ngôi sớm trước 2 vòng đấu, cuộc đua đến ngôi vương Premier League đã hạ màn. Tuy nhiên, giải đấu số 1 xứ sở sương mù vẫn còn các trận đấu rất đáng xem trong bối cảnh M.U đang lép vế trước Man City và Arsenal trong cuộc cạnh tranh top 4.

MỚI - NÓNG