Đà Nẵng vươn lên dẫn đầu V-League

Merlo đánh đầu ghi bàn thắng đưa Đà Nẵng lên ngôi đầu bảng V-League 2016.
Merlo đánh đầu ghi bàn thắng đưa Đà Nẵng lên ngôi đầu bảng V-League 2016.
Giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Bình Dương, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vươn lên dẫn đầu giải vô địch quốc gia nhờ nhỉnh hơn chỉ số đối đầu so với Hải Phòng.

Sau khi giành chiến thắng 3-0 ngay tại “chảo lửa” Lạch Tray của Hải Phòng, Đà Nẵng lại giành thêm ba điểm khi tới làm khách của các nhà đương kim vô địch Bình Dương. Bàn thắng duy nhất trong cuộc thư hùng chiều nay được ghi bởi pha đánh đầu của Gaston Merlo. Với pha lập công này, chân sút người Argentina vươn lên cùng Samson của Hà Nội T&T đứng đầu trong danh sách ghi bàn tại Toyota V-League 2016 với 13 lần buộc thủ môn đối phương phải vào lưới nhặt bóng.

Trước thềm mùa giải 2016, Đà Nẵng từng từ chối tái hợp cùng Merlo bởi cầu thủ này đã luống tuổi, lại có tiền sử đứt dây chằng hai đầu gối. Chân sút người Argentina sau đó sang Thái Lan, lang thang thử việc ở các đội bóng ít danh tiếng. Nhưng rồi Đà Nẵng thử việc hàng loạt ngoại binh mà không chọn được người ưng ý, họ lại liên hệ với Merlo và đôi bên tái hợp.

Không còn sung mãn thể lực để thực hiện những pha bứt tốc ở đoạn ngắn hay thực hiện những cú tỳ đè dũng mãnh để dứt điểm nhưng Merlo vẫn còn một thứ “vũ khí” nguy hiểm là những cú đánh đầu. Mùa giải năm nay, Đà Nẵng thường xuyên chọn lối chơi phất bóng bổng vào vòng cấm, nhắm tới cái đầu của Merlo. Không phụ lòng mong đợi của HLV Huỳnh Đức, tiền đạo sinh năm 1985 tiếp tục sắm vai người hùng để đưa Đà Nẵng trở lại với cuộc đua tới ngôi vô địch.

Đánh bại Bình Dương, Đà Nẵng có 34 điểm như Hải Phòng nhưng hơn về đối đầu. Thầy trò HLV Huỳnh Đức đánh bại đội bóng đất Cảng ở cả sân nhà (2-0) và sân khách (3-0). Tuy nhiên, Hải Phòng sẽ lấy lại được vị trí số một nếu có điểm khi hành quân tới làm khách của Quảng Ninh chiều mai.

Đà Nẵng vươn lên dẫn đầu V-League ảnh 1

Trái với niềm vui của Đà Nẵng, đương kim vô địch Bình Dương đang trải qua những ngày tháng đáng thất vọng. Đội bóng đất Thủ mới chỉ có 24 điểm sau 18 trận, tụt xuống vị trí thứ chín, đang đếm ngược ngày trở thành cựu vương.

Cũng trong chiều nay, Thanh Hoá bùng nổ những phút cuối để áp sát ngôi đầu. Đoàn quân của giám đốc kỹ thuật Lê Thuỵ Hải mở tỷ số ngay phút thứ 7 nhưng để Oseni lập cú đúp sau đó (phút 11 và 51). Tới phú 87, tỷ số vẫn là 2-1 cho đội khách Cần Thơ. Bất ngờ phút 88 cầu thủ vào sân thay người Thanh Bình toả sáng, cân bằng 2-2 và tới phút 90+4, Sunday ấn định tỷ số 3-2 khiến khán đài sân Thanh Hoá vỡ tung trong sung sướng. Sau 18 trận, Thanh Hoá có 33 điểm.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG