Đằng sau 'cơn địa chấn' mang tên Olympic Việt Nam

Tiền đạo Mạc Hồng Quân góp công lớn vào chiến thắng gây sốc của ĐT Olympic chiều qua. Ảnh: VSI
Tiền đạo Mạc Hồng Quân góp công lớn vào chiến thắng gây sốc của ĐT Olympic chiều qua. Ảnh: VSI
TP - Thầy trò HLV Toshiya Miura đã tạo nên bất ngờ đầu tiên tại ASIAD 17 khi đả bại đối thủ mạnh Olympic Iran tới 4-1 trong trận đấu diễn ra chiều qua, mở toang cánh cửa đi tiếp vào vòng 1/8.

Nằm cùng bảng H với Olympic Việt Nam là Iran và Kyrgyzstan. Nếu Kyrgyzstan được nhận định “vừa tầm” với đội bóng của HLV Miura thì Iran được nhận định trội hơn cả 2, và sẽ giành chắc một vé đi tiếp. Trận đấu với Iran hôm qua vì vậy chỉ được xác định là “bước đà” cho cuộc quyết đấu với Kyrgyzstan vào ngày 22/9. 


Không nhiều người tin Olympic Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ đã ở tầm châu lục như Iran. Hôm qua, cũng chỉ có một nhóm nhỏ CĐV Việt Nam tại Hàn Quốc đến sân Ansa Wa cổ vũ cho thầy trò HLV Toshiya Miura.

Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán của số đông, Olympic Việt Nam đã chơi một trận tuyệt vời. Dù bị đánh giá yếu hơn, các học trò của HLV Miura đã nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo được thế trận thuận lợi. Điểm gây bất ngờ lớn nhất ở trận đấu hôm qua là việc nhà cầm quân người Nhật Bản đã bố trí đội hình 3-6-1 rất lạ lẫm, với duy nhất tiền đạo Mạc Hồng Quân ở tuyến trên. 

Ông Miura có lẽ cũng không ngờ với hiệu quả do chiến thuật này đem lại. Trước đối thủ trội hơn về thể hình, thể lực, hàng tiền vệ của Olympic Việt Nam đã thi đấu đầy cơ động, kiểm soát bóng tốt, triển khai tấn công và phản công rất sắc nét.

Phút 24, từ cánh phải Mạc Hồng Quân chuyền bóng thuận lợi để Huy Toàn băng vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho Olympic Việt Nam. Chỉ 4 phút sau đấy, đến lượt Mạc Hồng Quân trực tiếp ghi bàn sau pha đột phá loại bỏ 2 hậu vệ Iran trước khi kết thúc hạ thủ môn Sedghi, nâng cách biệt lên 2-0. 

Trong khoảng thời gian sau đó, Iran đẩy mạnh đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, hàng thủ Olympic Việt Nam, đặc biệt là thủ môn Bửu Ngọc đã thi đấu rất vững chắc. Phút 42, Bửu Ngọc đã có pha cứu thua xuất sắc khi ngăn cản thành công pha kết thúc cận thành của Rezaei Kaved bên phía Iran.

Bước qua hiệp 2, Iran tiếp tục chơi tấn công dồn dập trong những phút đầu tiên. Phút 63, trọng tài cho Iran được hưởng quả phạt 11m sau pha phạm lỗi của thủ môn Bửu Ngọc với Sharifi Mehdi và đội trưởng Mosalman Mohsen đã thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Nhưng cũng không lâu sau đó, đến phút 68, Phi Sơn đã tái lập lợi thế dẫn 2 bàn của Olympic Việt Nam với pha dứt điểm hiểm hóc, không cho thủ môn Sedghi cơ hội cản phá. Chiến thắng chung cuộc 4-1 của Olympic Việt Nam được ấn định ở phút 82 khi Ngô Hoàng Thịnh thực hiện quả đá phạt gián tiếp, đưa bóng đập chân hậu vệ Iran đi vào lưới. 

Bi kịch của Iran chưa dừng lại ở đấy khi đến phút 85, đội bóng của HLV Nelo Vingada phải thi đấu với 10 cầu thủ. Hậu vệ Mohammad Reza đã bị truất quyền thi đấu vì lỗi đánh nguội thủ môn Bửu Ngọc.

HLV Nelo Vingada hôm qua đã thừa nhận, Olympic Việt Nam là đội chơi hay hơn và đã giành chiến thắng xứng đáng. Ông Nelo đặc biệt khen ngợi hàng thủ Olympic Việt Nam, thủ môn Bửu Ngọc và tiền đạo Mạc Hồng Quân. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng cho rằng, Olympic Việt Nam đã hơn Iran ở tinh thần quyết tâm.

HLV Toshiya Miura trong khi đó cho biết, bản thân ông cũng cảm thấy bất ngờ với kết quả trận đấu, dù tự tin vào chiến thắng của đội nhà. Theo ông Miura, 26 phút đầu tiên của trận đấu là khoảng thời gian Olympic Việt Nam chơi hay nhất, và đây chính là bản lề của trận đấu. “Tôi ngạc nhiên bởi ở trận này, tôi đã sử dụng sơ đồ khá mới là 3-6-1, nhưng các cầu thủ cho thấy khả năng thích ứng rất nhanh. Màn trình diễn của các cầu thủ thật sự gây ngạc nhiên”-HLV Miura cho biết.

Với kết quả này, Olympic Việt Nam gần như cầm chắc khả năng giành quyền đi tiếp vào vòng sau.

MỚI - NÓNG