Đấu sớm vòng 18: Vắng khán giả

Hà Nội T&T (phải) vượt qua Đồng Tháp để tiếp tục cuộc đua vô địch mùa này. Ảnh: VSI
Hà Nội T&T (phải) vượt qua Đồng Tháp để tiếp tục cuộc đua vô địch mùa này. Ảnh: VSI
TP - Đồng Tháp, HAGL và SLNA đang khát thắng để đào thoát nhóm cuối, trong khi Hà Nội T&T cần chiến thắng để đua ngôi vương V-League. Và chỉ có 2 chủ nhà SLNA và Hà Nội T&T đạt được ước nguyện.

Hai trận đấu đều diễn ra trên sân cỏ trống vắng. Sân Hàng Đẫy thì trống vắng cố hữu (ngoại trừ những trận tiếp đội khách có khán giả đông như Hải Phòng, SLNA), còn sân Vinh mặc dù có sự dự khán của HLV trưởng Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng nhưng chảo lửa Vinh giờ rất hiu quạnh.

 Đội bóng xứ Nghệ sử dụng hàng thủ chắp vá khi Đình Hoàng, Minh Đức gặp chấn thương và Mạnh Hùng bị treo giò do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. HLV Ngô Quang Trường đã sắp xếp bộ tứ hậu vệ gồm Ngọc Đức, Văn Khánh, Ngọc Toàn, Sỹ Sâm.

Trong khi đó, bên phía HAGL, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã trải qua 16 vòng đấu không thể ghi bàn thắng. Tính riêng trong 5 trận gần nhất, bộ đôi Văn Toàn - Junior của HAGL chưa ghi được bàn nào.

Phút thứ 9, từ pha chuyền bóng xuống giữa sân của Khắc Ngọc, Odat Marshal nhanh chóng thoát xuống loại bỏ 2 hậu vệ HAGL để đối mặt với thủ môn Văn Tiến rồi sút chéo góc tung lưới đối thủ, mở tỷ số cho SLNA.

Vào hiệp 2, HAGL có những điều chỉnh nhằm tăng sức mạnh trên hàng công. Nhưng HAGL không phối hợp nhỏ được. Phút bù giờ, SLNA chỉ còn chơi với 10 người khi hậu vệ Võ Ngọc Toàn phải nhận thẻ vàng thứ 2 từ phía trọng tài Trần Văn Lập, qua đó bị truất quyền thi đấu, nhưng họ đã bảo toàn tỷ số 1-0 mong manh.

Trận đấu khác, Hà Nội T&T tiếp đón Đồng Tháp trên sân Hàng Đẫy. Đồng Tháp đã vẫy vùng trong vòng xoáy nguy hiểm và khả năng rớt hạng đã nhìn thấy trước mắt khi thầy trò HLV Trần Công Minh
thua trận.

Ở thế đường cùng, Đồng Tháp đã dâng lên tấn công ngay khi nhập cuộc, nhưng sau đó đụng phải hàng tiền vệ Hà Nội T&T cầm bóng tốt hơn, họ co cụm về phòng thủ. Mới phút thứ 5, Hà Nội T&T được hưởng 11m nhưng pha dứt điểm về góc thấp của đội trưởng Hà Nội T&T – Gonzalo, không thắng được thủ môn Đông Vịnh của Đồng Tháp. Tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng các chân sút Hà Nội T&T không sao đưa bóng vào lưới.

Nhưng đến phút 84, Gonzalo lập công khi anh bật cao đánh đầu về góc thấp bên phải khung thành tung lưới mở tỷ số, giải tỏa cho Hà Nội T&T. Phút bù giờ, cầu thủ mới vào sân Hoàng Vũ Samson dứt điểm ngay trước vạch vôi khung thành Đồng Tháp ấn định tỷ số 2-0 cho Hà Nội T&T.

Giải vô địch quốc gia đang vào giai đoạn nước rút và hai trận chiều qua không có sai sót của trọng tài. Nhưng nhìn khán giả của 2 trận đấu này, có cảm tưởng đó là các trận của giải hạng nhất.

MỚI - NÓNG