Trước vòng 5 V-League 2015:

Để cuộc đua vô địch V-League còn sức hút?

Bình Dương gặp lại Than Quảng Ninh (phải)
Bình Dương gặp lại Than Quảng Ninh (phải)
TP - Vòng 5 V-League 2015 mà cuộc đụng độ giữa hai đội đang nằm trong nhóm dẫn đầu Becamex Bình Dương – Than Quảng Ninh hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, bên cạnh cặp đấu cùng đường Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - SHB Đà Nẵng.

Trên sân Pleiku, ít ai ngờ HAGL lại gặp SHB Đà Nẵng trong thế cả 2 đội đều lận đận bế tắc. Cuộc gặp nhằm giải thoát cho một bên.

HAGL đã 3 trận không biết nếm mùi chiến thắng, còn SHB Đà Nẵng còn tệ hơn với 3 thua, 1 hòa. Hai đội bóng đang lâm vào khủng hoảng sẽ phải giao đấu với nhau để tìm đường thoát hiểm, đội bóng nào thua nhiều khả năng sẽ đối diện với tương lai không biết đi về đâu.
Nhưng nhà cầm quân người Nhật Bản, HLV Miura không đến Pleiku để theo dõi trận đấu giữa HAGL và SHB Đà Nẵng mà có mặt trên sân 19/8 ở Nha Trang để theo dõi trận đấu giữa chủ nhà Khánh Hòa và SLNA. Ông Miura có cái lý của ông ta.

Trở lại với Bình Dương. Chỉ sau 4 vòng đấu, Becamex Bình Dương đã khiến các đội bóng ở V-League phải lo ngại với thành tích đá sân nhà thắng sân nhà, đá sân khách thắng sân khách. Mà ở Bình Dương, các tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Anh Đức, Tấn Tài, Đặng Văn Thành, Lê Công Vinh… đều ngồi trên băng ghế dự bị.

Bốn trận đấu tại V-League 2015, Bình Dương xuất phát một đội hình duy nhất gồm thủ môn Tấn Trường; các hậu vệ Âu Văn Hoàn, Lê Phước Tứ, Trương Đình Luật, Nguyễn Xuân Thành; hàng tiền vệ có Mai Tiến Thành, Moses, Nguyễn Trọng Hoàng, Quang Vinh; tiền đạo Nguyễn Tăng Tuấn và Abass. Kết quả họ toàn thắng 4 trận, ghi được 14 bàn thắng, gần gấp đôi so với Than Quảng Ninh. Những cầu thủ được tin dùng đều phát huy hỏa lực: Abass ghi 5 bàn, Tăng Tuấn có 4 bàn, Trọng Hoàng có 3 bàn, còn Trịnh Quang Vinh có 2 bàn.

Trong lúc đó, tiền đạo Quang Hải một ngòi nổ quan trọng của Than Quảng Ninh, dù chỉ đá chính từ 2 trận gần đây nhưng anh đã có được 3 bàn thắng góp công lớn trong 2 chiến thắng gần nhất của đội bóng xứ mỏ. Chỉ mỗi Quang Hải thì xem ra Than Quảng Ninh còn lép vế so với Bình Dương.

Dù Hải Phòng và Than Quảng Ninh bám sát với 10 và 9 điểm nhưng Hải Phòng hay Quảng Ninh cũng chỉ ở trong tâm thế ngựa ô.

Khi SHB Đà Nẵng, SLNA đều không thể cản được Bình Dương, người hâm mộ kỳ vọng vào “ngựa ô” Than Quảng Ninh sẽ là đối trọng kìm cương Bình Dương, để giúp V-League vẫn còn hấp dẫn cho con đường cạnh tranh chức vô địch.

Cơ sở là niềm tin vào năm ngoái khi đội bóng này đã lấy điểm của Bình Dương ở lượt đi cũng như lượt về. Năm ngoái, ở lượt đi dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Bình Dương đã không thể có được chiến thắng và chấp nhận trận hòa 0-0 với tân binh Than Quảng Ninh. Ở lượt về, Bình Dương còn để thua 1-2 trên sân Cẩm Phả.

Trưa 22/1, toàn đội Than Quảng Ninh đã bay vào Nam chuẩn bị cho trận đại chiến với Bình Dương. Sau khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất cả đội lập tức rời TPHCM di chuyển xuống Thủ Dầu Một để tập trung cho trận đấu này.

So với mùa trước, Than Quảng Ninh mạnh hơn khi được bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng như Đinh Hoàng Max, Mạc Hồng Quân, Bernardo, Nghiêm Xuân Tú, Nguyễn Quang Hải... Lứa cầu thủ mà Than Quảng Ninh đã dày công đào tạo như Hải Huy, Minh Tuấn, Tiến Duy, Tuấn Linh… ngày càng trở thành những trụ cột, cho bản sắc vùng mỏ.

Nhưng Bình Dương cũng mạnh hơn và họ đang vào phom. Bình Dương còn buộc phải thắng để giữ ngôi đầu, bởi nếu thua trận, họ có thể bị Hải Phòng (gặp đội nhì bảng ở dưới lên XSKT Cần Thơ) vượt qua.

Đó sẽ là thách thức không nhỏ cho Than Quảng Ninh với tư cách một thiếu gia của V-League.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).