HAGL ghi 3 bàn vẫn thua trận

Hà Nội T&T (trắng) thắng ngoạn mục HAGL (xanh).
Hà Nội T&T (trắng) thắng ngoạn mục HAGL (xanh).
TP - Chiều qua đã diễn ra 4 trận đấu của vòng 11 V-League. Cả 2 đội xếp nhì và ba là SLNA và Than Quảng Ninh đã không tận dụng được lịch thi đấu để vươn lên đầu bảng, còn HAGL đã thua đậm Hà Nội T&T.

Trước hết là trên sân Chi Lăng, đội khách Đồng Tháp ra sân mà vắng trung vệ Hải Anh, bộ đôi hậu vệ cánh Thanh Hiền và Phước Thạnh nên đoàn quân của HLV Phạm Công Lập không thể làm nên bất ngờ.

Phút 25, từ đường chuyền của Võ Huy Toàn bên cánh phải, Châu Lê Phước Vĩnh đánh đầu cận thành mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng. Phút 40, Kpenosen gỡ hòa cho Đồng Tháp, nhưng chỉ sau 3 phút, Hồ Ngọc Thắng đã lập công để một lần nữa đưa SHB Đà Nẵng vượt lên 2-1. Phút bù giờ của hiệp 1 Gomez ấn định tỷ số 3-1 cho chủ nhà.

Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An (SLNA) tiếp XSKT Cần Thơ. Trong chuỗi 5 trận thắng tuyệt đối gần đây, SLNA chỉ để thủng lưới 1 lần và ghi tới 12 bàn, nhưng lần này thì họ để Cần Thơ thủ hòa 2-2.

Phút 28, trong một pha phản công của Văn Thắng sút bóng trúng thủ môn dội ra, Tấn Hùng sút bồi trúng vào tay của Mạnh Hùng trong vòng cấm, Luiz Henrique sút thắng phạt đền mở tỷ số cho Cần Thơ. Phút 37, Mạnh Hùng sút phạt san bằng tỷ số 1-1 cho SLNA. Phút 50, Quế Ngọc Hải tung cú sút chạm vào chân hậu vệ Phạm Thế Nhật của XSKT Cần Thơ, bóng đổi hướng và đi vào lưới nâng tỷ số 2-1 cho SLNA. Phút 67, Lê Văn Thắng phối hợp bật tường với đồng đội trước vòng cấm SLNA rồi sau đó hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh, gỡ hòa 2-2 cho Cần Thơ.

Trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh tiếp Khánh Hòa. Sau khi chấm dứt mạch bất bại của Đồng Tâm Long An ở vòng 10, Than Quảng Ninh đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng (cùng điểm với đội nhì bảng là SLNA nhưng do kém hơn về mặt hiệu số).

Dù Than Quảng Ninh được thi đấu trên sân nhà nhưng Khánh Hòa lại là đội bóng đang gây được ấn tượng mạnh tại V-League 2015, đang nổi lên là ngựa ô của giải. Phút 27, cầu thủ cũ của Than Quảng Ninh là Uche ghi bàn vào lưới đội chủ nhà từ một quả đá phạt trực tiếp mở tỷ số cho Khánh Hòa. Phút 54, đội trưởng Vũ Minh Tuấn tung cú sút phạt đẹp mắt nhắm vào góc cao khung thành, gỡ hòa cho Than Quảng Ninh. Chỉ sau đó 3 phút, đội bóng đất Mỏ tiếp tục có bàn thắng thứ 2 do công của Quang Hải. Phút 66, Quốc Chí đối mặt với thủ môn và tung cú sút rất căng vào góc cao khung thành, đưa trận đấu về thế cân bằng. Phút 77, Vũ Minh Tuấn một lần nữa giúp đội nhà vượt lên dẫn trước trên chấm 11m. Nhưng phút 87, Uche lần nữa ghi bàn ấn định tỷ số 3-3.

Trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ Hà Nội T&T ra sân với modern đầu mới kiểu care quân đội tiếp HAGL và họ đã thắng chung cuộc 4-3.

Cuộc chạm trán giữa Hà Nội T&T và HAGL trên sân Hàng Đẫy là cuộc thư hùng giữa những cầu thủ thuộc lớp đàn anh như Quả bóng Vàng Việt Nam 2014 - Phạm Thành Lương, Quả bóng Bạc - Nguyễn Văn Quyết còn bên kia là 2 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2014 - Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Công Phượng.

Đó là một trận đấu mở, HAGL chơi sòng phẳng với Hà Nội T&T. Nhưng lối chơi của đội bóng phố Núi dường như đã bị các cầu thủ Hà Nội T&T bắt bài và ngay trong hiệp 1, cục diện trận đấu đã an bài khi chủ nhà dẫn đến 4-1.

Trước một hàng công có Văn Quyết, bên cạnh 2 cầu thủ ngoại chất lượng thuộc loại nhất nhì V-League là Samson - Gonzalo, HAGL đã không chống đỡ nổi. Cặp tiền đạo Gonzalo và Hoàng Vũ Sam Sơn cộng thêm tiền vệ Cyrus đã chỉ có một bài tấn công biên rồi lật vào đánh đầu khiến HAGL là đội chống bóng bổng rất kém đã liên tục ghi điểm.

Phút thứ 8, Cyrus đi bóng mạnh mẽ vượt qua hai hậu vệ của HAGL bên cánh phải rồi tung đường chuyền vào vòng cấm để Hoàng Vũ Samson đã bật cao đánh đầu cận thành mở tỷ số cho đội chủ nhà. Phút 29, trong tình huống tương tự, Gonzalo đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Phút 33, Samson trong một pha phản công đã bị phạm lỗi trong vòng cấm, Văn Quyết sút thắng phạt đền nâng tỷ số lên 3-0 cho chủ nhà. Phút 45, từ đường chuyền dài bên cánh trái của đồng đội, tiền đạo Hoàng Vũ Samson băng vào vòng cấm rất nhanh, tung cú sút hạ gục thủ môn Minh Nhựt, nâng tỷ số lên 4-1 cho đội bóng thủ đô.

Ba bàn gỡ của HAGL có 2 trên chấm phạt 11m (Văn Sơn, Công Phượng sút thành công) và Đức Lương đánh đầu ở phút bù giờ của trận đấu. 

MỚI - NÓNG