HA.GL vỡ mộng bóng đá đẹp?

Bầu Đức (đứng) và BHL HAGL thẫn thờ khi đội nhà không thắng được đội cuối bảng Đồng Nai trên sân nhà chiều 19/4. Ảnh: VSI
Bầu Đức (đứng) và BHL HAGL thẫn thờ khi đội nhà không thắng được đội cuối bảng Đồng Nai trên sân nhà chiều 19/4. Ảnh: VSI
TP - “Tụi nhỏ của bầu Đức” nhận khá nhiều chỉ trích do lối thi đấu ngày một trở nên quyết liệt, hay phạm lỗi trong các trận đấu tại V.League thời gian gần đây.

Điển hình cho xu hướng này của cầu thủ HA.GL là trận đấu với Đồng Nai ở vòng 10 V.League diễn ra trên sân Pleiku chiều Chủ nhật 19/4. Dù đối thủ chỉ là đội đang đứng cuối bảng xếp hạng, nhưng HA.GL vẫn không thể giành trọn được 3 điểm khi để cầm hòa 2-2.

Ở trận đấu này, trong nhiều tình huống tranh chấp bóng, các cầu thủ HA.GL đã tỏ ra đặc biệt quyết liệt. Tiền vệ Tuấn Anh là người đầu tiên của HA.GL bị nhận thẻ sau tình huống phạm lỗi với 1 cầu thủ Đồng Nai ở khu vực giữa sân ở phút 21. Chỉ trong 2 phút từ phút 44 đến 45+1, thêm 2 cầu thủ khác của HA.GL lĩnh thẻ phạt là Văn Toàn và Thanh Tùng.

“Học viện HA.GL là mô hình đào tạo chuyên nghiệp chuẩn châu Âu, nhưng hình ảnh một ông chủ đội bóng đứng ra chỉ đạo đội bóng trong 1 trận cầu thì tôi chỉ thấy ở Việt Nam”

Một bạn đọc bình luận

Khi U19 HA.GL bắt đầu trở thành cái tên “nóng” trên các phương tiện truyền thông, bầu Đức từng tuyên bố tiêu chí của đội bóng là xây dựng lối đá đẹp mắt, không giành chiến thắng bằng mọi giá. Ông Đức nghiêm cấm cầu thủ HA.GL phạm lỗi, chơi xấu đối phương. Nhờ điều này, dù thua liên tiếp ở V.League nhưng những người yêu mến đội bóng phố Núi vẫn có lý do để biện minh.

Hôm qua, trên một số tờ báo điện tử, nhiều CĐV đã tỏ ra thất vọng với những gì các cầu thủ HA.GL thể hiện ở trận đấu với Đồng Nai. Một số cho rằng, Công Phượng, Tuấn Anh… đang bắt đầu nhiễm “thói hư” ở V.League. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, HA.GL buộc phải thích nghi với môi trường V.League, vốn có tính cạnh tranh quyết liệt hơn nhiều so với các giải trẻ và giải giao hữu U19 HA.GL từng tham gia. Cũng có CĐV lên tiếng bênh vực giải VĐQG, khi cho rằng chơi bóng đá khó tránh khỏi va chạm. “Đẹp thì nhờ HA.GL, còn xấu thì đổ tại V.League?”-một CĐV viết trên 1 diễn đàn về bóng đá.

Bầu Đức có lấn quyền ông Graechen?

Một câu chuyện khác cũng diễn ra ở trận đấu giữa HA.GL và Đồng Nai, là chuyện bầu Đức xuất hiện ở khu kỹ thuật. Góc quay truyền hình cho thấy ông Đức nhiều phen nhấp nhổm không yên, có các hành động như chỉ đạo cầu thủ HA.GL thi đấu thay HLV Guillaume Graechen. Nhà cầm quân người Pháp sau trận đã vắng mặt ở buổi họp báo với lý do sức khỏe.

Hàng chục ý kiến độc giả đã bình luận về hình ảnh trong khu kỹ thuật của bầu Đức. Đa số cho rằng, ông Đức đã không chuyên nghiệp nếu thực sự “chiếm quyền” chỉ đạo đội bóng của HLV Guillaume Graechen. Một ví dụ được bạn đọc đem ra làm dẫn chứng, là Chủ tịch CLB Chelsea Roman Abramovic. Tỷ phú người Nga chưa từng can thiệp vào công tác chỉ đạo trận đấu của HLV Jose Mourinho, không bén mảng tới khu vực kỹ thuật mà luôn ngồi ở một vị trí rất cao ở khu vực VIP sân Stamfor Bridge.

Khi U19 Việt Nam với thành phần nòng cốt là các cầu thủ thuộc Học viện HA.GL thi đấu vòng loại U19 châu Á ở Myanmar hồi tháng 10/2014, bầu Đức từng tránh mặt sau trận đầu tiên. Giải thích việc trên, ông Đức cho biết do lo ngại các cầu thủ trẻ “cóng chân” khi mình xuất hiện.

Liên quan đến HA.GL, được biết đội bóng phố Núi hiện đang thử việc một số ngoại binh nhằm tìm người thay thế trung vệ Cosmin Goia và tiền đạo Dragicevic dù ban đầu chỉ muốn sử dụng toàn cầu thủ nội. Qua 10 vòng đấu đầu tiên, các cầu thủ trẻ của HA.GL sớm bộc lộ là còn non kinh nghiệm, chưa đủ trình độ để cạnh tranh ở V.League. Điều này thể hiện qua việc HA.GL mới chỉ thắng được đúng 2 trận, hòa 2 và để thua tới 6. Sau những cảnh báo ban đầu, một số ý kiến hiện đã bắt đầu cho rằng, việc bầu Đức loại toàn bộ các trụ cột lâu năm ở đội bóng để lấy “đất” cho các cầu thủ trẻ thi đấu là có phần “đốt cháy giai đoạn”.  

MỚI - NÓNG