Hé lộ thời điểm Ronaldo 'tái hôn' với M.U

TPO - Ronaldo thực sự cảm động trước tấm chân tình của các CĐV M.U và trong thâm tâm, anh đã hứa rằng mình sẽ trở lại Old Trafford. Nhưng điều đó sẽ không đến trong vòng 1-2 năm tới, mà cần phải chờ tận mùa hè 2016.
Hé lộ thời điểm Ronaldo 'tái hôn' với M.U ảnh 1

Ronaldo sẽ chỉ có thể trở lại M.U vào hè 2016.

Trong chuyến làm khách của Real Madrid tới Villarreal mới đây, trên bầu trời SVĐ El Madrigal đã bất ngờ xuất hiện một chiếc máy bay kéo theo tấm banner có dòng chữ: “Cristiano Ronaldo! Hãy trở về nhà”. Theo tiết lộ, thì đây là một phần trong kế hoạch lôi kéo siêu sao người Bồ Đào Nha trở lại sân Old Trafford của các CĐV M.U.

Ngay khi biết về sự kiện ấy, Ronaldo đã rất xúc động. Chia sẻ trên trang mạng cá nhân, CR7 đã hết lời ca ngợi những CĐV của M.U, đồng thời bóng gió rằng, anh hy vọng sẽ trở lại “Quỷ đỏ” trong tương lai: “Các CĐV của M.U thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi vẫn nhận được sự quan tâm của họ. Hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể đem lại niềm vui cho họ”.

Ronaldo không nói tới thời điểm cụ thể cho ngày trở lại, nhưng phóng viên Guillem Balague của Sky Sport phiên bản Tây Ban Nha thì quả quyết, viễn cảnh ấy sẽ đến vào hè 2016, tức thời điểm tiền đạo này chỉ còn 2 năm hợp đồng với Real Madrid.

“M.U khao khát Ronaldo trở lại và anh ấy cũng muốn như thế. Vấn đề chỉ là thời điểm mà thôi. Nhiều người nói rằng chuyện này có thể xảy ra ngay trong mùa Đông hay mùa Hè tới. Nhưng nguồn tin của chúng tôi tiết lộ, Real Madrid không có ý định bán Ronaldo trong tương lai gần và anh ấy chỉ có thể đạt được nguyện vọng sau 2 năm nữa”.

Balague giải thích, ở thời điểm này, Ronaldo vẫn có một phong độ cực cao và có thể duy trì nó trong 1-2 năm nữa. Chưa kể, anh vốn là “con gà để trứng vàng” của Real Madrid, vậy nên chẳng có lý do gì mà Chủ tịch Perez lại để ngôi sao số 1 của đội ra đi. Những bất đồng giữa họ thời gian qua chẳng qua chỉ là những va chạm nhỏ nhặt và mọi thứ đã được giải quyết êm thấm.

Vào hè 2016, Ronaldo khi ấy đã 32 tuổi và phong độ sẽ giảm sút đi phần nào. Với một vị chủ tịch luôn sẵn sàng “vắt chanh bỏ vỏ” như Perez, thì đó mới là thời điểm thích hợp để ông thanh lý CR7, đồng thời tạo lên một biểu tưởng mới cho “Dải ngân hà”. Việc mua Gareth Bale hay James Rodriguez chính là một phần quan trọng để chuẩn bị kế hoạch ấy.

MỚI - NÓNG