Olympic Nhật Bản - Việt Nam 2-0:

HLV Miura 'rộng đường về quê'

Các cầu thủ Nhật Bản (phải) gặp nhiều khó khăn trên đường giành chiến thắng 2-0 trước Olympic Việt Nam. Ảnh: VSI.
Các cầu thủ Nhật Bản (phải) gặp nhiều khó khăn trên đường giành chiến thắng 2-0 trước Olympic Việt Nam. Ảnh: VSI.
TP - Tối qua, HLV Miura dẫn dắt Olympic Việt Nam đối đầu Olympic Nhật Bản. Từng nhiều lần tuyên bố không ngán Olympic Nhật Bản, thậm chí ông Miura còn nói đùa rằng, nếu giúp Olympic Việt Nam giành chiến thắng thì ông sẽ “hết đường về quê”, nhưng nay xem ra vẫn còn đường để ông về.

Olympic Việt Nam có chút lợi thế ở việc… HLV Miura là người Nhật. Ông hiểu rõ bóng đá Nhật hơn bất kỳ ai và đã đưa ra đối sách thích hợp, nhưng đội Nhật quá mạnh.

Với trình độ vượt trội, Olympic Nhật Bản không ít lần khiến các đội bóng ở “vùng trũng” Đông Nam Á nếm trái đắng không tưởng. Nhưng so với trận Olympic Nhật Bản thắng Olympic Singapore 8-1 và Olympic Myanmar 9-0 thì thất bại của Olympic Việt Nam còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đáng chú ý, Olympic Nhật Bản chỉ triệu tập lứa cầu thủ U21 để tham dự giải này.

Tại ASIAD 17, Olympic Việt Nam từng gây bất ngờ với việc quật ngã đối thủ mạnh Olympic Iran với tỷ số 4-1 tại Incheon (Hàn Quốc) nhưng nay thì không thể. Olympic Nhật Bản vẫn là đội bóng hàng đầu châu Á nên chỉ có động đất ở Malaysia mới hạ được người Nhật.

Giờ mục tiêu của Việt Nam là hy vọng lọt vào tốp 5 đội nhì có thành tích tốt nhất để giành vé đến vòng chung kết dù đang có đôi chút khó khăn là ghi thật nhiều bàn vào lưới đội bóng Macau.

Vào trận, HLV Miura cho Olympic Việt Nam chơi phòng thủ phản công với sơ đồ 5-4-1, chỉ cắm một mình Công Phượng ở trên. Olympic Việt Nam chơi với hàng phòng ngự 5 người như từng được áp dụng trong những phút cuối trận thắng Olympic Malaysia. Bộ ba Tiến Dũng, Mạnh Hùng và Ngọc Hải án ngữ trước khung thành thủ môn Phí Minh Long. Olympic Việt Nam đá phòng ngự số đông, tận dụng tốt những đường chuyền vượt tuyến để phản công.

Với một đội hình thấp của Olympic Việt Nam, nên dù cầm bóng tấn công nhiều, Olympic Nhật Bản vẫn bế tắc. Phút 43, sau nhiều pha xuyên phá khung thành thủ môn Minh Long, Nakashima đột phá trong vòng cấm sút tung lưới Olympic Việt Nam.

Vào hiệp 2, tuyển Olympic Việt Nam có xu hướng dâng cao hơn nhằm tìm kiếm bàn gỡ và tạo được vài pha nguy hiểm trước khung thành Nhật Bản. Cũng phải nói thêm rằng, trước đó trời mưa lớn làm sân trơn nên đã làm hạn chế sự phối hợp của Olympic Nhật Bản.

Đối thủ mạnh đá cật lực

Ở trận mở màn, dù chỉ tung ra sân đội hình hai, Olympic Nhật Bản vẫn dễ dàng thắng đậm Macau 7-0. Nhưng ở trận này, Olympic Nhật Bản chiến thắng, nhưng không dễ dàng. Họ phải tung đầy đủ lực lượng mạnh nhất của mình và đá cật lực mới thắng Olympic Việt Nam.

HLV Teguramori Makoto của Olympic Nhật Bản đã tỏ ra thận trọng trước trận gặp Olympic Việt Nam và nhắc nhở các học trò không chủ quan sau trận “hủy diệt” Macau 7-0 là có lý.

Tuy đến phút bù giờ cuối cùng, Nakashima đã lập cú đúp cho Olympic Nhật Bản khi sút tung lưới thủ môn Minh Long, nhưng nhìn chung đó là một trận thua chấp nhận được.

Olympic Việt Nam mới chỉ có một trận thắng ra quân, dù mang tính quyết định đến suất nhì bảng, nhưng thực tế lối chơi của học trò ông Miura càng đá càng hay, dù trận này ông không bố trí tiền vệ trung tâm Tuấn Anh khi anh vẫn chưa đạt phong độ tốt như nhiều người chờ đợi, còn Hữu Dũng mắc lỗi trong bàn thua thứ hai do thiếu tập trung trong giây phút cuối.

Thực tế trước khi đến Malaysia, trong trận tập huấn với CLB Đồng Nai, HLV Miura đã cho Olympic Việt Nam chơi với sơ đồ 5-4-1 và đã bị Đồng Nai cầm hòa. Trận đấu đó, HLV Miura đã bị chỉ trích rất nhiều, nhưng nay mới thấy mọi sự đã nằm trong toan tính của ông thầy Nhật Bản, dù hôm nay Olympic Việt Nam thua trận do Olympic Nhật Bản quá mạnh.

Tại vòng loại U22 châu Á 2013, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng G với Hàn Quốc, Myanmar, Malaysia, Đài Loan, Philippines. Chỉ có ba điểm sau năm trận đấu, đội bóng của chúng ta xếp áp chót và không có vé dự vòng chung kết.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.