HLV Miura và Công Vinh đều tin đủ sức hạ Thái Lan

Ở cuộc họp báo trước trận, tiền đạo Lê Công Vinh và HLV Miura thay nhau tung hứng, thể hiện sự tự tin của đội bóng áo đỏ. Ảnh: Zing
Ở cuộc họp báo trước trận, tiền đạo Lê Công Vinh và HLV Miura thay nhau tung hứng, thể hiện sự tự tin của đội bóng áo đỏ. Ảnh: Zing
TPO - Nhà cầm quân người Nhật và cậu học trò cưng thay nhau tung hứng, khẳng định tuyển Việt Nam đủ sức hạ Thái Lan ngay tại sào huyệt Rajamangala. Người Thái cũng đối đáp lại tưng bừng, nhấn mạnh đội khách không có cửa ra về với điểm số trong tay.

Cuộc họp báo trước trận Thái Lan- Việt Nam đã trở thành màn “nắn gân” nhau giữa chủ và khách. Đội bóng nào cũng tự tin vào sức mạnh của mình, vì vậy, dù chủ hay khách đều quả quyết, 3 điểm trong trận mở màn vòng loại World Cup 2018 sẽ thuộc về mình. Cửa hòa cho trận đấu tại Rajamangala là cực khó xảy ra.

Ở cuộc họp báo, tiền đạo Lê Công Vinh và HLV Miura thay nhau tung hứng, thể hiện sự tự tin của đội bóng áo đỏ. Công Vinh quả quyết trước giới truyền thông: “Thái Lan rất mạnh và họ muốn giành trọn 3 điểm trong trận mở màn. Nhưng chúng tôi cũng không phải là đội bóng quá kém cỏi. Chúng tôi đến Thái Lan không phải đi du lịch mà đến để lấy 3 điểm”.

Công Vinh cho hay, cuộc đối đầu Thái Lan- Việt Nam vào tối mai sẽ rất khác biệt. Bởi lần này, tuyển Việt Nam tự tin và không e ngại đối thủ, nên sẽ tạo ra bước ngoặt mới. “Tôi và đồng đội chẳng có gì phải sợ họ. Với HLV Miura, chúng tôi thay đổi rất nhiều. Thể lực của tôi và đồng đội tăng lên, đủ sức và không sợ hụt hơi. Cá nhân tôi khao khát chọc thủng lưới người Thái, giống như khi tôi ghi bàn vào lưới họ ở trận chung kết AFF Cup 2008”.

Sự tự tin của Công Vinh được HLV Miura thổi thêm sức mạnh. Ông thầy người Nhật cho rằng, Kiatisuk đã mang tới cho Thái Lan luồng gió mới, với nhiều điểm khác biệt. “Tôi phải thừa nhận, vài năm gần đây Kiatisuk là HLV thành công nhất khu vực Đông Nam Á. Kiatisuk giúp Thái Lan vào đến bán két Asian Games, giành HCV SEA Games và vô địch AFF Cup. Làm được những việc như thế thật đáng tự hào”, Miura nói.

Đánh giá cao tài cầm quân của đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, nhưng HLV Miura vẫn khẳng định, tuyển Việt Nam không hề kém cạnh và đủ sức hạ đội chủ nhà. “Đơn giản là tuyển Việt Nam sẽ đá hết sức mình”, HLV Miura nói, “Chúng ta đang ở một bảng đấu có trình độ khá ngang ngửa nhau, nên một trận đối đầu trực tiếp là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi giữ lối chơi của mình, nhưng sẽ có chút điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện phải đá ở sân khách. Tôi tin Việt Nam đủ sức đánh bại Thái Lan”.

Trước những tuyên bố từ tuyển Việt Nam, người Thái cũng đáp trả một cách quyết liệt. Trợ lý của HLV Kiatisuk là Khairung nhấn mạnh rằng, thuyền trưởng của ông tự tin 100% đủ sức hạ tuyển Việt Nam. Phía chủ nhà nêu ra những cơ sở chiến thắng như thống ky lịch sử, áp lực mà 4-5 vạn CĐV Thái tạo ra trên sân Rajamangala hay đơn giản là số lần chiến thắng của Thái Lan trước Việt Nam trong các cuộc đụng độ.

HLV Khairung nói: “Có quá nhiều lý do để tin rằng Thái Lan sẽ đánh bại tuyển Việt Nam. Chúng tôi có mọi ưu thế để giành điều này như lịch sự, sân bãi và khán giản. Tuyển Việt Nam sẽ bị khuất phục một cách dễ dàng”.

MỚI - NÓNG
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
TPO - Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nguyễn Thị Kết, 102 tuổi, ở xã Long Hà (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vẫn vô cùng khỏe mạnh, ngồi xe máy đi hàng chục cây số, tập thể dục hít đất mỗi ngày, chinh phục được tòa nhà cao nhất Việt Nam. Cụ vẫn nhớ được hết tên cùng tính cách của toàn bộ con, cháu trong gia đình.
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.