Hoàng Xuân Vinh trả lời cơ quan ngôn luận lớn nhất Trung Quốc

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trả lời phỏng vấn cơ quan ngôn luận lớn nhất Trung Quốc.Ảnh: Tân Hoa Xã.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trả lời phỏng vấn cơ quan ngôn luận lớn nhất Trung Quốc.Ảnh: Tân Hoa Xã.
“Mọi người gọi tôi bằng từ anh hùng, nhưng tôi nghĩ mình chỉ là một người lính, một công dân Việt Nam”, Hoàng Xuân Vinh chia sẻ trong buổi phỏng vấn độc quyền với Tân Hoa Xã.

Vào ngày 7/8 vừa qua, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đem về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HCV đầu tiên trong lịch sử tham dự Thế vận hội khi chiến thắng ở nội dung 10 mét súng ngắn hơi nam. Đến ngày 10/8, anh tiếp tục giành HCB ở nội dung 50 mét súng ngắn hơi nam.

Hôm 24/8, Tân Hoa Xã đăng tải bài phỏng vấn Hoàng Xuân Vinh tại Hà Nội. Đây là hãng thông tấn chính thức của chính phủ Trung Quốc và là trung tâm thu thập thông tin lớn nhất, cơ quan ngôn luận lớn nhất Trung Quốc. Theo tiết lộ trong bài báo, Tân Hoa Xã là hãng thông tấn nước ngoài đầu tiên phỏng vấn Hoàng Xuân Vinh sau khi anh giành 2 huy chương ở Olympic Rio 2016.

Tự điều khiển xe máy đến địa điểm hẹn trả lời phỏng vấn với Tân Hoa Xã, xạ thủ Xuân Vinh mặc áo sơ mi trắng và quần màu xám. Sau chiến tích ở Brazil, anh được vinh danh là người hùng, huyền thoại thể thao Việt Nam.

Đặt chân xuống cảng hàng không Nội Bài sau chuyến bay dài từ Rio, Xuân Vinh được chào đón trong vòng tay và lòng ngưỡng mộ của hàng nghìn cổ động viên. “Tôi thấy rất nhiều người xếp hàng chờ đón, có cả bạn bè và đồng nghiệp. Cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc”. “Kết quả đó vượt ra khỏi kỳ vọng của tôi. Trước giải, tôi chỉ cố làm tốt nhất những gì có thể”, Xuân Vinh nói một cách khiêm tốn về chiến công của anh ở Rio. “Tôi vô cùng tự hào và cảm thấy thật vinh hạnh khi mang vinh quang về cho Tổ quốc”.

Xạ thủ sinh năm 1974 kể rằng hồi trẻ anh có dịp đi tập huấn ở Côn Minh (Trung Quốc). Anh rất thích cách nấu nướng của Trung Quốc và đặc biệt ấn tượng với hai món cơm rang và vịt quay. Xuân Vinh vẫn nhớ cách phát âm của cơm rang trong tiếng Trung là “chao fan”.

“Trong những giải đấu góp mặt, tôi thường nói chuyện cởi mở với các VĐV Trung Quốc. Họ là những người bạn dễ mến. Trong thể thao, chúng tôi là các vận động viên, có sự cạnh tranh nhưng ngoài đời đều nói chuyện vui vẻ”.

Con đường đến vinh quang của Xuân Vinh không suôn sẻ chút nào. Anh từng thất bại tại nhiều giải đấu lớn như Olympic London 2012, Á vận hội 2010 ở Quảng Châu (Trung Quốc) và Á vận hội năm 2014 ở Incheon (Hàn Quốc). Sau mỗi thất bại, anh cảm thấy thất vọng cùng cực. Nhưng rồi anh lại nghĩ về nỗ lực bản thân suốt thời gian dài cùng sự ủng hộ của mọi người dành cho mình. Huấn luyện viên, bạn bè và đặc biệt gia đình đặt nhiều kỳ vọng ở anh. Họ luôn động viên Xuân Vinh sau những thất bại.

Anh Vinh nói: “Nếu chúng ta không bị sự chán nản đè bẹp, nếu chúng ta tiếp tục cố gắng hơn nữa, một ngày nào đó thành công nhất định sẽ đến. Phải tìm ra nguyên nhân thất bại và nắm bắt lấy cơ hội để vươn lên đỉnh cao”.

Nỗ lực và kiên trì của xạ thủ sinh năm 1974 cuối cùng được đền đáp bằng 1 HCV và 1 HCB ở Thế vận hội 2016.

Khi được hỏi rằng liệu có kỳ vọng 2 đứa con của anh (con gái Tuệ Minh 14 tuổi và con trai Nam Trung 7 tuổi) tiếp nối sự nghiệp thể thao của người cha, anh Vinh mỉm cười như thường lệ và nói: “Tôi cảm thấy hạnh phúc nếu bọn trẻ yêu thích thể thao. Được như vậy, tôi sẽ giúp chúng phát triển. Tôi luôn tôn trọng quyết định của con cái cho dù chúng đi theo con đường thể thao hay nghề nghiệp khác”.Anh Vinh bận rộn tập huấn và thi đấu gần như quanh năm nhưng cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình nhất có thể. Việc anh thường làm trong thời gian ít ỏi bên cạnh tổ ấm là động viên các con học tập chăm chỉ. “Tôi thường khuyên bọn trẻ tham gia các hoạt động thể thao để cả thể chất lẫn tâm hồn đều được khỏe mạnh”.

Xạ thủ 41 tuổi cũng gửi thông điệp “khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đến thanh niên Việt Nam. Theo anh, các bạn trẻ nên chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống và trách nhiệm với xã hội.

Bên cạnh VĐV, anh Vinh còn là sĩ quan quân đội. Anh sinh năm 1974 tại tỉnh Hà Tây (cũ). Khi tốt nghiệp phổ thông, anh tình nguyện nhập ngũ, theo học tại trường Sĩ quan Công binh và sau đó học tiếp trường Sĩ quan lục quân 2.

Hiện tại Hoàng Xuân Vinh vừa làm VĐV, vừa đảm nhiệm công tác huấn luyện môn bắn súng của đoàn thể thao quân đội.

“Tôi luôn luôn sẵn sàng tiếp tục thi đấu và cống hiến cho Tổ quốc. Mong sao VĐV ở các môn khác được đầu tư đúng đắn để phát triển nhanh hơn, đạt thứ hạng cao hơn trên đấu trường quốc tế”, Hoàng Xuân Vinh chia sẻ với Tân Hoa Xã trong sự kỳ vọng về tương lai của thể thao nước nhà.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG