Hummels bí mật tới Manchester để 'đi đêm' với Quỷ đỏ?

M.U vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Hummels.
M.U vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Hummels.
TPO - Tưởng như M.U đã từ bỏ tham vọng chiêu mộ Mats Hummels thì mới đây, cựu danh thủ Lee Sharpe bất ngờ cho biết, cuối tuần trước, trung vệ người Đức đã bí mật tới Manchester và có cuộc gặp gỡ với Phó chủ tịch Ed Woodward của M.U.

Ngay khi từ đặt chân tới Old Trafford, HLV Louis van Gaal đã luôn coi Mats Hummels là một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Mùa hè năm nay, ông lại càng khát chữ ký của trung vệ 25 tuổi người Đức, khi hàng thủ M.U gặp quá nhiều bất cập. Thế nhưng, mọi chuyện chẳng như ý muốn của nhà cầm quân người Hà Lan.

Tân HLV Thomas Tuchel làm mọi cách để giữ Hummels ở lại sân Signal Iduna park; Ban lãnh đạo Dortmund tuyên bố không bán đội trưởng của CLB với bất cứ giá nào, trong khi bản thân trung vệ người Đức cũng xác nhận, anh chưa muốn ra nước ngoài thi đấu ở thời điểm này. Những động thái như dồn dập như thế khiến M.U nản lòng và chuyển qua hai phương án là Sergio Ramos và Nicolas Otamendi.

Thế nhưng, Ramos vừa đồng ý những điều khoản gia hạn với Real Madrid và không có chuyện ra đi ở mùa hè năm nay. Còn vụ Otamendi,  M.U bị Valencia ép giá lên tới 40 triệu bảng. Giới lãnh đạo M.U loay hoay, HLV Van Gaal lo lắng, nhất là khi mùa giải mới chuẩn bị khởi tranh. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, họ có vẻ đã quyết định trở lại thương vụ Hummels.

Cách đây ít giờ, huyền thoại Lee Sharpe bất ngờ hé lộ với tờ Daily Star thông tin: cuối tuần qua, Hummels đã bí mật tới Manchester và có cuộc gặp với Phó chủ tịch Ed Woodward. Nội dung cuộc gặp không bị tiết lộ ra ngoài, nhưng có lý do để tin rằng, những gì hai bên trao đổi liên quan đến một thương vụ chuyển nhượng đưa Hummels tới với sân Old Trafford.

Còn nhớ cách đây 1 tháng, M.U từng gửi tới Dortmund lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng cho Hummels và cho tới giờ, họ vẫn sẵn sàng chi ra số tiền này. Còn với riêng cá nhân Hummels, nếu gia nhập “Quỷ đỏ”, anh sẽ nhận ngay bản hợp đồng 5 năm và mức lương vào khoảng 150.000 bảng/tuần, cao hơn rất nhiều so với chế độ đãi ngộ ở đội bóng Đức.
MỚI - NÓNG