19h30 hôm nay chung kết U19 Việt Nam-U19 Myanmar:

Khó nhưng sẽ thắng

TP - Sau chiến thắng oanh liệt trước U19 Thái Lan ở bán kết, U19 Việt Nam vào tranh chung kết với U19 Myanmar với nhiều niềm tin chiến thắng.

Lối đá thô bạo của các cầu thủ U19 Thái Lan khiến 3 cầu thủ: Công Phượng bị đau cơ bắp, Quang Hải đau đầu gối còn Xuân Trường bầm tím mắt cá chân phải. Trong buổi tập đầu tiên sau trận bán kết, các trụ cột của U19 Việt Nam như Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải đều phải ngồi ngoài do chấn thương.

Khó nhưng sẽ thắng ảnh 1 Tiền vệ Công Phượng (áo trắng, giữa) kịp bình phục chấn thương để góp mặt ở trận chung kết.  ảnh: VSI 

Đặc biệt, cầu thủ Quang Hải sinh năm 1997, là cầu thủ trẻ nhất đội U19 Việt Nam khi năm nay mới 17 tuổi. Hải có tốc độ, xử lý bóng khéo léo và đặc biệt nguy hiểm ở những cú dứt điểm bằng chân trái, được nhận định là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của U19 Việt Nam.

Có tin HLV trưởng U19 Việt Nam Guillaume Graechen cho biết, ông sẽ không mạo hiểm để các cầu thủ chấn thương vào sân thi đấu vì sợ ảnh hưởng đến tương lai học trò. Mà ông đã có phương án cụ thể, đó là nếu Công Phượng không thể thi đấu sẽ có Văn Toàn đá thay, Xuân Trường có thể nhường chỗ cho Trùm Tỉnh, còn Thanh Tùng thay vị trí của Quang Hải.

Tuy nhiên phương án trên chỉ là dự tính, vì tin vui với U19 Việt Nam là cả 3 cầu thủ trên đều hồi phục nhanh chóng và có thể ra sân ngay từ đầu trong trận chung kết với U19 Myanmar. Cộng với sự ra sân của trung vệ Đông Triều (sau khi bị treo giò một trận do thẻ phạt) nên U19 VN sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất.

Chuẩn bị cho trận chung kết với U19 Myanmar, HLV Guillaume Graechen đặc biệt chú trọng đến việc cho các cầu thủ tập sút, đá bóng ở gôn nhỏ để tăng kỹ thuật và sự phối hợp khéo léo.

Đối thủ U19 Myanmar từng thất bại trước U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á năm ngoái với tỷ số 1-3. Không chỉ thua về tỷ số, các cầu thủ U19 Myanmar còn thể hiện một lối đá thiếu sức chiến đấu, nhưng những gì U19 Myanmar đang thể hiện ở giải này khiến nhiều người bất ngờ.

Trong 4 trận đấu ở vòng bảng U19 Myanmar toàn thắng khi đánh bại U19 Thái Lan với tỷ số 3-2, thắng U21 Đông Timor và U21 Philippines cùng tỷ số 3-1, thắng 3-2 trước U21 Lào. Trong trận bán kết, họ đè bẹp U21 Malaysia với tỷ số 3-0.

Người đóng vai trò lớn vào thành công của U19 Myanmar không ai khác chính là HLV Gerd Zeise. Không những thực dụng, đội bóng trẻ của Gerd Zeise còn thể hiện một bản lĩnh đáng kinh ngạc. Họ không hề e dè trước bất kỳ đối thủ nào và luôn vào sân với tinh thần chiến đấu cao nhất. 

Tuy đánh giá cao Myanmar, nhưng HLV Guillaume Graechen khẳng định U19 Việt Nam sẽ giành chiến thắng và đăng quang ngôi vô địch.

Nhận xét về U19 Myanmar, HLV Guillaume Graechen nói: “U19 Myanmar là một đội mạnh, họ đã khẳng định được sức mạnh với thành tích bất bại kể từ đầu giải tới giờ. Đây là đội bóng có lối chơi kỹ thuật, có hàng tiền vệ tốt và các tiền đạo nhanh nhạy. Vì vậy, chắc chắn chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận chung kết tới”.

HLV Guillaume khẳng định: “Tôi đã quan sát U19 Myanmar thi đấu nhiều lần. Tuy nhiên, với đội hình hiện nay thì chúng tôi hoàn toàn tự tin. Tôi nghĩ rằng đây hứa hẹn là một trận chung kết rất hấp dẫn. Trận chung kết cũng như bao trận đấu khác, chúng tôi sẽ nhập cuộc thoải mái, chơi nhanh với thế trận mở để cống hiến cho người hâm mộ Brunei. Chúng tôi sẽ chơi hay nhất có thể để giành chiến thắng”.

Trận chung kết Giải U22 Đông Nam Á - Cúp Nhà vua Brunei diễn ra giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày hôm nay (23/8, theo giờ Việt Nam) và được VTV6 tường thuật trực tiếp.

MỚI - NÓNG