Khổ thấu trời vì trùng tên với cầu thủ tuyển Pháp

Khổ thấu trời vì trùng tên với cầu thủ tuyển Pháp
Họ tên là Didier Deschamps, Bacary Sagna, Adil Rami, Olivier Giroud, nhưng không phải những ngôi sao của ĐT Pháp, mà chỉ là nhân viên ngân hàng, giáo viên hay công nhân. Hãy nghe họ tâm sự về “cuộc sống cười ra nước mắt” vì trót… trùng tên với các tuyển thủ Pháp.

Có 3 Deschamps


Họ trùng cả tên lẫn họ. Người đầu tiên là HLV trưởng ĐT Pháp. Người thứ hai cùng tuổi với vị thuyền trưởng đội bóng áo lam và là một cầu thủ nghiệp dư. Anh Deschamps kể lại rằng vào cái thời internet và mạng xã hội chưa phát triển, cuộc sống của anh trôi qua một cách bình dị. Nhưng khi Deschamps thật trở nên nổi tiếng và được ca ngợi trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng, thì những mệt mỏi trong cuộc sống của Deschamps “phiên bản” cũng bắt đầu.

“Khi đi thử việc, CLB nào cũng nói họ không muốn có Deschamps thứ hai, họ chỉ muốn người thứ nhất. Mẹ tôi có một cô bạn hình thành thói quen theo dõi các trận đấu của ĐT Pháp từ năm 1998 vì có Didier Deschamps. Một lần đến nhà tôi chơi vào năm 2008, bà ấy nói là thường xuyên nhìn thấy tôi trên vô tuyến. Trong suốt 10 năm liền, không chỉ bà ấy mà nhiều người trong thành phố St.Etienne đều tưởng tôi chính là Deschamps xịn. Rồi mẹ tôi đã phải đính chính và nói sự thật. Không ai tin và còn nói mẹ tôi dựng chuyện!”, Deschamps “phiên bản” thứ nhất chia sẻ.

Và cũng nhờ trùng tên, Deschamps này đắt show quảng cáo như tôm tươi. Hồi tháng 11 năm ngoái, anh được trường dạy nghề thương mại ở Strasbourg mời đến sắm vai cho một chiến dịch quảng cáo với chủ đề: “Bạn không thể chọn tên cho mình, nhưng bạn có thể sắm vai người nổi tiếng”. Tại đây, Deschamps “rởm” có cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện với những nhân vật nổi tiếng khác như Claire Chazal, Christine Lagarde hay Sophie Marceau. Điều đặc biệt, họ cũng… “rởm” giống anh!

Chuyện về Deschamps “rởm” thứ hai còn phiền toái hơn rất nhiều. Ông huấn luyện một đội bóng nhỏ ở vùng La Provence. Cách đây 1 tháng, khi các đội tuyển lần lượt chốt danh sách dự EURO 2016, mấy tờ báo địa phương đã liên hệ với ông để được bật mí về ĐT Pháp! Nhưng đó chưa ăn thua. Ông kể rằng sau World Cup 1998, đêm nào cửa sổ nhà ông cũng vang lên những bài hát, những tiếng hò reo huýt sáo. 

“Bọn trẻ đến bên cửa số nhà tôi hát vào bất cứ giờ nào chúng rảnh rỗi. Thậm chí, tôi còn nhận được nhiều cú điện thoại từ những CĐV cuồng nhiệt, họ gọi để đòi tôi hát về Didier Deschamps. Có lần ra ngoài đường, người ta còn chặn tôi lại than phiền về những lựa chọn của tôi tại ĐT Pháp”, Deschamps “rởm” thứ ba chia sẻ.

Khổ thấu trời vì trùng tên với cầu thủ tuyển Pháp ảnh 1

Cuộc sống bị soi mói

Với những người trùng tên các tuyển thủ Pháp, cuộc sống của họ rất mệt mỏi, đi tới đâu cũng bị soi mói. Anh chàng công nhân có tên Olivier Giroud kể rằng, sau khi tiền đạo giống tên anh nổi như cồn, anh luôn bị túm lại giữa đường và phải trả lời câu hỏi: “Tên anh thế này là sao? Có liên quan đến số 9 của ĐT Pháp kia không?”. Và khi mua sắm mà thanh toán bằng thẻ hay ngân phiếu, kiểu gì anh cũng bị nhân viên soi từ đầu đến chân.

Trong khi đó, Adil Rami “rởm” ở ngay cạnh nhà Adil Rami xịn. Không ít lần báo giới chờ nhầm Rami xịn bên nhà anh. “Họ vào và cứ thao thao bất tuyệt. Đến khi thấy Rami xuống xe và vào nhà bên cạnh mới vỡ lẽ ra bị nhầm”, Rami hài hước kể lại.

Hay chuyện về ông Bacary Sagna cũng rất thú vị. Sagna này là giáo viên tại một trường cao đẳng, nhận được rất nhiều thư tỏ tình của các cô gái vì họ nghĩ ông là ngôi sao lắm tiền của Man City. Ngay cả khi ông đã cố gắng giải thích với các thiếu nữ mới lớn rằng mình chỉ là một giáo viên bình thường, các cô gái vẫn chưa thôi… mộng mơ. 

“Nhiều khi tôi phải lôi ảnh của Sagna ra để họ nhận dạng. Lúc đó tôi mới hết bị làm phiền”, ông Sagna tâm sự. Hay như Mathieu Debuchy là luật sư trong lĩnh vực bất động sản, nhưng có lần bị một gã lừa đảo nói làm việc cùng Eric Cantona và David Ginola gọi điện đến hỏi vay tiền…

Đúng là trùng tên với sao thì vui ít, phiền nhiều.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG