Không phải số một

Không phải số một
TP - Trước khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn được bổ nhiệm làm HLV trưởng HAGL, đội bóng phố núi chỉ thắng được 3 trận trên sân nhà và toàn thua mỗi khi phải đi làm khách. Thế nhưng, cũng vẫn với thành phần cầu thủ ấy, HAGL của HLV Quốc Tuấn đã lần đầu tiên có được 2 chiến thắng liên tiếp ở V-League và trong đó có một chiến thắng ngay trên sân khách trước đối thủ cạnh tranh trụ hạng Đồng Nai.

Bản thân HLV Quốc Tuấn khi trả lời phỏng vấn báo chí cũng nói không có phép màu nào ở đây, và bí quyết của ông đơn giản là chỉ sắp xếp lại nhân sự của đội bóng cũng như tạo ra bầu không khí thoải mái trong lòng CLB mà thôi.

HLV Quốc Tuấn không nói khách sáo, vì những điều ông Tuấn vừa làm ở HAGL thực ra đã được giới chuyên môn cảnh báo từ trước, song bầu Đức đã không nghe theo và vẫn cứ kiên định với cách làm bóng đá của mình.

Và chỉ tới khi nguy cơ xuống hạng đã cận kề với HAGL thì bầu Đức mới chịu sa thải HLV Graechen Guillaume, người từng được ông hết lòng bảo vệ trước đó, và nhờ thế HAGL đã có liền 2 trận thắng để tạm thoát khỏi đáy bảng xếp hạng.

Bầu Đức là một doanh nhân tài năng và là một ông bầu có nhiều đam mê với bóng đá, song không phải trong bất cứ lĩnh vực nào ông Đức cũng là số một, bởi nếu như thế thì người ta đã chẳng cần tới sự phân công lao động trong xã hội.

Việc HAGL không thể vô địch V-League suốt 11 năm qua và ở mùa bóng năm nay vẫn đang vật lộn với nguy cơ xuống hạng chính là bằng chứng cho thấy bầu Đức có thể là doanh nhân làm bóng đá cực giỏi nhưng không hẳn đã là một người có chuyên môn thực sự về bóng đá.

MỚI - NÓNG