Làng bóng đá lao đao vì đại dịch Ebola

CĐV giơ cao biểu ngữ chống Ebola trong một trận bóng tại châu Phi. Ảnh: Getty Images
CĐV giơ cao biểu ngữ chống Ebola trong một trận bóng tại châu Phi. Ảnh: Getty Images
TP - Đại dịch Ebola không chỉ gây ra nỗi khiếp sợ cho người dân khắp nơi trên địa cầu, nó còn gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến thể thao mà bóng đá là ví dụ tiêu biểu nhất.

Tiền vệ Siaka Tiene, người khoác áo ĐTQG Bờ Biển Ngà gặp Congo 2 trận hồi giữa tuần trước đã bị giữ lại làm các xét nghiệm y tế trước khi anh trở về khoác áo Montpelier (Pháp). Người phát ngôn đội bóng thuộc Ligue 1 này cho biết đây là thủ tục cần thiết bởi Siaka Tiene vừa trở về từ vùng “có nguy cơ cao” nhiễm Ebola. 

Rất nhiều cầu thủ thuộc các ĐTQG châu Phi thi đấu loạt trận hồi cuối tuần trước gặp rắc rối như vậy khi trở lại khoác áo CLB ở châu Âu. Thậm chí, John Kamara, tuyển thủ Sierra Leone, một ổ dịch khác, đã được CLB Lamia ở giải hạng 2 Hy Lạp “tế nhị” cho nghỉ từ 15-20 ngày để cách ly với các đồng đội.

Trong một diễn biến khác, Morocco, quốc gia chủ nhà giải vô địch châu Phi 2015 (CAN 2015) đã đệ đơn lên Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) xin hoãn tổ chức giải đấu (dự kiến diễn ra từ ngày 17/1/2015) sang một thời điểm khác thích hợp hơn vì e ngại dịch bệnh Ebola. Tuy nhiên, cả CAF và FIFA đã bác đơn của Morocco vì nếu CAN 2015 không diễn ra đúng dự định sẽ ảnh hưởng lớn đến lịch thi đấu của các ĐTQG châu Phi và các giải vô địch châu Âu.

Để trấn an các ĐTQG châu Phi tham dự CAN 2015, bác sĩ Michel D’Hooghe, người đứng đầu ủy ban y tế của FIFA nói: “Chúng tôi phải làm điều gì đó, chúng tôi không muốn bất cứ cầu thủ, HLV hoặc CĐV nào phải bỏ mạng vì virus Ebola. Rõ ràng sức khỏe và tính mạng con người quan trọng hơn một sự kiện thể thao”.

Nhiều khả năng CAN 2015 không bị hoãn nhưng sẽ đổi địa điểm. Được biết CAF đang xem xét các ứng viên khác đăng cai VCK CAN 2015 thay Morocco là Nam Phi, Ghana, Ai Cập và Sudan. Nhưng ở thời điểm mà cả châu Phi đang là một “ổ dịch” thì việc “chuyển loanh quanh” như vậy cũng chẳng có mấy tác dụng trấn an các cầu thủ cũng như khán giả về việc họ có khả năng bị lây nhiễm Ebola.

Cách đây vài hôm xuất hiện tin đồn một số cầu thủ ngôi sao như Essien, Yaya Toure, Dele Adebola (cựu cầu thủ người Nigeria và trong cái tên của anh có những âm tiết giống tên căn bệnh Ebola) nhiễm đại dịch thế kỷ. Lập tức họ bị xa lánh vì ai cũng sợ sẽ trở thành nạn nhân.
Dịch Ebola đang khiến bóng đá châu Âu điên đảo!

Trong khi các cầu thủ đều run sợ trước Ebola thì David Beckham, với tư cách là đại sứ UNICEF, đã tình nguyện gia nhập vào cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng sợ này.

Anh đã tới Sierra Leone, một điểm nóng của đại dịch và quay một clip tuyên truyền mọi người hãy chung tay chống lại Ebola.

MỚI - NÓNG