Man City ở Hà Nội: Những vị khách thiếu nụ cười

Các cầu thủ Manchester City tham gia các hoạt động giao lưu tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. Ảnh: Như Ý.
Các cầu thủ Manchester City tham gia các hoạt động giao lưu tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. Ảnh: Như Ý.
TP - Thầy trò HLV Manuel Pellegrini hôm qua đã có một ngày đầy ắp các hoạt động ở Hà Nội trong sự theo sát của các nhân viên an ninh, bảo vệ.

Đoạt lại cúp vô địch của Chelsea

Hai hoạt động được chú ý nhất của các thành viên Manchester City (MC) hôm qua là giao lưu tại làng trẻ em SOS Hà Nội (Mai Dịch, Cầu Giấy) và trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội, hàng trăm người bao gồm sinh viên và người hâm mộ đã bám theo chiếc xe buýt chở các thành viên MC khi chiếc xe vừa vào tới bên trong khuôn viên nhà trường.

Sự náo động xung quanh có vẻ như đã khiến các ngôi sao của MC hơi hoảng. Hậu vệ người Pháp Gael Clichy cho biết, anh cảm thấy choáng ngợp trước sự đón chào nhiệt tình của CĐV Việt Nam. Đồng đội của Clichy ở tuyển Pháp, Bacary Sagna cho biết, anh mong MC sẽ nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ các CĐV khi thi đấu với đội tuyển Việt Nam. Đây là lần thứ 2 Sagna đến Việt Nam, lần đầu tiên trong màu áo Arsenal năm 2013. Sagna làm quen rất nhanh với không khí sôi động của các CĐV.

Trong phần trả lời báo chí, cả Sagna và Clichy đều tuyên bố, mục tiêu của MC ở mùa giải sắp tới là chức vô địch vừa bị rơi vào tay Chelsea. “Chúng tôi sẽ tham dự tất cả các giải đấu với mục tiêu là đoạt vài chức vô địch. Trong đó, dĩ nhiên bao gồm Giải ngoại hạng Anh và Champions League”-Clichy cho biết.

Ở làng trẻ em SOS, các cầu thủ MC như Marco Lopes, David Silva, Fernando cũng tham gia nhiều hoạt động cùng các em nhỏ như vẽ tranh, ký tặng, tặng quà…cho các em. Sự kiện diễn ra khá trật tự, một phần do BTC triển khai lực lượng bảo vệ khá đông, phần khác lượng người hâm mộ MC ở làng SOS không lớn.

Ít thân thiện

Đấy là cảm nhận chung của nhiều người khi tham gia các sự kiện của các thành viên Manchester City ngày hôm qua. Từ thời điểm đặt chân tới Hà Nội, giới truyền thông cũng như người hâm mộ có rất ít cơ hội được giao lưu lâu trong không khí thoải mái, cởi mở với thầy trò HLV Pellegrini.

Có vẻ như chặng hành trình dài cùng việc phải thi đấu với mật độ khá dày ở Australia trước khi sang Việt Nam đã khiến các thành viên MC không giữ được sự vui tươi. Rất ít khi thấy HLV Pellegrini và các cầu thủ MC tươi cười ở các cuộc giao lưu.

Ông Pellegrini và thủ thành Joe Hart thậm chí giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị khi tham gia cuộc họp báo trong buổi chiều ở khách sạn Crowne. Rất hiếm khi thấy chiến lược gia người Chile nở nụ cười khi trả lời hoặc phát biểu. Nhiều người đã so sánh ông Pellegrini với HLV Arsene Wenger của Arsenal khi đến Việt Nam hồi năm 2013, và kết luận được rút ra là “giáo sư” vừa dí dỏm mà lại rất thân thiện với những người xung quanh.

Đề cập tới trận đấu với đội tuyển Việt Nam tối nay, ông Pellegrini cho biết không nắm được thông tin nào về đội bóng của HLV Toshiya Miura. “Có thể tối nay chúng tôi sẽ nghiên cứu trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Arsenal năm 2013 để đánh giá”-HLV Pellegrini cho biết.

Ông Pellegrini cũng xác nhận việc MC không thể đưa hai ngôi sao Yaya Toure và Fabian Delph sang Việt Nam vì chấn thương. “Cả hai bị chấn thương khi thi đấu tại Australia và tôi không thể mạo hiểm với họ. MC mặc dù vậy sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất có thể khi gặp Việt Nam”-ông Pellegrini nói.

Do thời gian tại Việt Nam chỉ 3 ngày, HLV Pellegrini cho biết, ông và các cầu thủ MC ít có điều kiện để tham quan cảnh đẹp tại Hà Nội. Chiến lược gia Chile dù vậy hy vọng trong buổi sáng hôm nay, đội có thể tranh thủ tìm hiểu thêm các địa điểm nổi tiếng của Hà Nội.

Kết thúc cuộc họp báo, từ 19h-20h tối qua MC đã có buổi tập làm quen với sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Khoảng hơn 1.000 CĐV đã đến sân theo dõi buổi tập của thầy trò HLV Pellegrini. Theo kế hoạch, ngay sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam, ông Pellegrini và toàn đội MC sẽ lên máy bay về thẳng Anh. 

MỚI - NÓNG