Mourinho tự nhận là... trẻ con

Jose Mourinho gọi điện thoại cho vợ báo tin vui.
Jose Mourinho gọi điện thoại cho vợ báo tin vui.
Sau khi Chelsea đánh bại Tottenham 2-0 ở trận chung kết League Cup rạng sáng nay, "Người đặc biệt" đã cao hứng tuyên bố, ông cảm thấy mình "như một đứa trẻ ở tuổi 52".

Chiếc cúp vô địch League Cup là danh hiệu đầu tiên của Mourinho ở Chelsea nhiệm kỳ thứ hai, là danh hiệu thứ 7 với Chelsea và danh hiệu thứ 21 trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, mọi người nhìn thấy Mourinho gọi điện thoại. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiết lộ người được ông gọi điện là vợ ông Matilde Faria. Con trai và con gái của Mourinho có mặt tại sân Wembley để chứng kiến Chelsea đánh bại Tottenham nhưng vợ ông lại ở nhà. Bà không hề coi truyền hình trực tiếp mà chờ Mourinho gọi điện báo tin vui.

HLV Mourinho cho biết điều quan trọng là khi nâng cao chiếc cúp vô địch này ông cảm thấy mình như một đứa trẻ ở tuổi 52. Từ trước trận đấu, ông có cảm giác như thể lần đầu tiên ông dự một trận chung kết. Ông thừa nhận không thể sống khi thiếu những danh hiệu vô địch dù trở lại Chelsea lần thứ hai nhận ra khó bước lên bục vinh quang hơn lần đầu.

Mourinho chuẩn bị tâm lý rất kỹ cho toàn đội trước trận đấu này. Ông yêu cầu không có tivi ở khách sạn hay trên xe bus chở đội để xem trận Liverpool – Manchester City bởi kết quả trận đấu tác động tâm lý tới các cầu thủ. Mourinho muốn toàn đội hoàn toàn không có thông tin nào về trận đấu Liverpool- Manchester City nhưng bất ngờ một thành viên trong BHL là Silvinho nhảy cẫng trên xe bus ăn mừng vì Liverpool thắng trận. “Tôi muốn…giết Silvinho vì ông ấy phá bỏ quy định của tôi”, Mourinho nói vui.

Theo Theo Sài gòn giải phóng
MỚI - NÓNG