Nếu Van Gaal không cứu được Man United?

Nếu Van Gaal không cứu được Man United?
Khi Man United bắt đầu mùa giải 2014/15 cùng với nỗi lo quen thuộc như dưới thời David Moyes, câu hỏi đặt ra là liệu Louis Van Gaal có phải là người họ cần?

Bởi thất bại bất ngờ trước Swansea trong ngày khai mạc Premier League khiến không ít CĐV Quỷ đỏ phải đùa rằng, có lẽ nhà Glazer nên đưa David Moyes trở lại Old Trafford và cho ông thêm thời gian vực dậy đội bóng.

Trong khi đó, một số thì thừa nhận “chúng ta vẫn chỉ là một đội bóng tầm thường và chúng ta nên tự biết mình đứng ở đâu”.

Có thể nói, cảm giác bi quan là tâm trạng bao trùm Old Trafford vào lúc này vì dù Van Gaal đã xuất hiện tại Manchester, Man United cũng không, hoặc chưa, xóa đi được những lo lắng kéo dài từ mùa bóng trước. Thậm chí, tất cả đang tự hỏi liệu thất bại của họ trong mùa giải vừa qua có phải là lỗi của Moyes? Điều gì sẽ xảy ra nếu một HLV danh tiếng và tài năng như Van Gaal cũng không cứu được Man United?

Dĩ nhiên thì cú ngã của Red Devils trước Swansea có thể được giải thích vì cuộc khủng hoảng lực lượng và khiến Van Gaal phải đưa vào sân những cầu thủ trẻ như Tyler Blackett và Jesse Lingard. Dù sao thì lịch thi đấu đầu mùa giải là khá dễ dàng và Man United sẽ nhanh chóng trở lại đường đua chỉ cần nhờ một trận thắng.

Mặc dù thế, đừng nói gì đến Man City hay Chelsea đang bất ngờ về sự sa sút của đối thủ, cựu tiền vệ Steve McManaman đánh giá đội hình được Van Gaal sử dụng ở trận gặp Swansea vừa qua là đội hình dở nhất của Man United mà anh từng thấy trong 20 năm qua. Bên cạnh anh, Paul Scholes không thể không đồng ý.

Thậm chí, cựu cầu thủ của Quỷ đỏ chỉ ra rằng, điểm yếu ở Man United là hàng tiền vệ. Ngoài ra thì anh cũng không tin tưởng vào Phil Jones và Chris Smalling ở hàng phòng ngự.

Rốt cuộc thì thay vì đổ lỗi cho Moyes hay Van Gaal, người gây nên cuộc khủng hoảng ở Old Trafford trong 1 năm qua là phó chủ tịch điều hành Ed Woodward. Vì cho đến thời điểm này của mùa hè, thay vì thu hẹp khoảng cách với các đối thủ, sự chậm chạp của Woodward đã khiến Man United tụt lại xa hơn.

Không phủ nhận Luke Shaw và Ander Herrera đã đến Old Trafford từ đầu hè, cả hai không phải là Toni Kroos, nhà vô địch thế giới tưởng sẽ khoác áo Man United nhưng rồi lại đến Real Madrid.

Thất bại trong vụ chuyển nhượng này và trước đó là Cesc Fabregas đã chỉ ra rằng, Man United về danh nghĩa vẫn là một trong số những CLB lớn nhất thế giới nhưng ở thời điểm hiện tại, họ không có được một tham vọng và sự ổn định như Real Madrid, Barcelona và Bayern Munich. Thậm chí, họ còn đứng trước nguy cơ bị rớt lại phía sau ở Anh, một nguy cơ đang hiện hữu sau thất bại trước Swansea trong ngày mở màn mùa giải 2014/2015.

Cũng vì thế mà cho đến khi Man United đưa về Bastian Schweinsteiger, Arturo Vidal hay chỉ đơn giản là Daley Blind… dù Van Gaal có tài năng đến đâu, dù ông có nỗ lực như thế nào, họ vẫn sẽ phải vật lộn với chính mình hơn là trong cuộc chiến cùng Man City và Chelsea…

Viễn cảnh tại Old Trafford xem ra là rất u ám!

Theo Theo Báo Thể thao Việt Nam
MỚI - NÓNG