Thắng đậm Malaysia:

Ngả mũ trước HLV Toshiya Miura

U23 Việt Nam đã có một chiến thắng ấn tượng trước U23 Malaysia. Ảnh: VSI
U23 Việt Nam đã có một chiến thắng ấn tượng trước U23 Malaysia. Ảnh: VSI
TP - Chiến thắng rực rỡ 5-1 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia in đậm dấu ấn chiến thuật của chiến lược gia Nhật Bản. Phía trước thầy trò HLV Toshiya Miura, cánh cửa vào bán kết đã rộng mở.

Có đến 7 thay đổi trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở cuộc đọ sức với U23 Malaysia hôm qua so với trận ra quân trước U23 Brunei hôm 29/5. Giới chuyên môn đã đoán gần như “trúng phóc” nhân sự hàng thủ cũng như hàng tiền vệ của U23 Việt Nam. Điểm nhấn ở hàng phòng ngự chính là trung vệ Quế Ngọc Hải, người đã không thi đấu phút nào ở trận đầu tiên của U23 Việt Nam. Ngoài Bùi Tiến Dũng, 2 sự thay đổi khác ở hàng thủ là Minh Tùng và Thanh Hiền. 

Diễn biến trận đấu đã cho thấy, ông Miura hoàn toàn có thể hài lòng với màn trình diễn của bộ tứ kể trên. Ngoại trừ tình huống để Syahrul Azwari Ibrahim ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-4 cho U23 Malaysia ở phút 77, hàng phòng ngự U23 Việt Nam đã chơi 1 trận tỉnh táo, chắc chắn. Trước tình huống ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Công Phượng, U23 Việt Nam đã gặp khá nhiều khó khăn do lối chơi áp sát quyết liệt của U23 Malaysia. Để “chờ” được tới lúc Công Phượng ghi bàn, sự chắc chắn của hàng phòng ngự đóng vai trò đặc biệt quan trọng. HLV Miura có lý khi đánh giá, hàng phòng ngự chính là sự khác biệt giữa U23 Việt Nam với đối phương.

Trong 4 sự điều chỉnh còn lại của HLV Miura, sự xuất hiện của Mạc Hồng Quân và Công Phượng trên hàng công có lẽ là một bất ngờ thú vị và khiến các CĐV Việt Nam hạnh phúc nhất. Rất nhiều người, trong đó gồm cả các chuyên gia Việt Nam đã lo lắng về khả năng ông Miura cất Công Phượng trên ghế dự bị để thiết lập 1 thế trận an toàn trước U23 Malaysia. Nếu chơi với 1 tiền đạo, Hồng Quân sẽ là lựa chọn đầu tiên nhờ kinh nghiệm trận mạc dày dạn cũng như phong độ thời điểm hiện tại. Thực tế, Hồng Quân đã có một trận đấu tuyệt hay, đặc biệt trong hiệp 1. Bên cạnh pha thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 17, tiền đạo CLB Than Quảng Ninh còn chơi rất xông xáo, tranh cướp bóng rất hiệu quả, hỗ trợ cho khả năng phòng ngự từ xa của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, việc Công Phượng có tên trong đội hình xuất phát có vẻ như mới thực sự khiến U23 Malaysia thêm phần bất ngờ. Chơi mờ nhạt trong phần lớn thời gian của hiệp 1, nhưng chỉ với một tích tắc toả sáng, Công Phượng đã quyết định thế cục trận đấu. Bàn thắng ở phút 45+1 của tiền đạo HA.GL, như đánh giá của HLV Toshiya Miura, mang tính chất quyết định đối với chiến thắng của U23 Việt Nam. Trước đó, cũng chính Công Phượng với pha rướn người đoạt bóng đá buộc thủ môn Abu Bakar Mohd Farhan của U23 Malaysia phải phạm lỗi, tạo cơ hội cho Hồng Quân ghi bàn trên chấm phạt đền. 

Tiền đạo CLB HA.GL in đậm dấu giày ở hai bàn thắng sau đó của U23 Việt Nam, bao gồm một quả phạt penalty và một tình huống sút phạt trực tiếp thành bàn. Tới lúc này, có lẽ nhiều người buộc phải nghĩ, vì sao Công Phượng mờ nhạt ở V.League nhưng lại toả sáng rực rỡ dưới sự huấn luyện của HLV Toshiya Miura. Anh vẫn giữ nguyên lối chơi lạm dụng kỹ thuật như trước, nhưng lại biết cách toả sáng ở những thời điểm quyết định.

Chơi một trận chệch choạc trước đối thủ yếu U23 Brunei, và thắng đậm đối thủ cạnh tranh vé trực tiếp vào bán kết, HLV Toshiya Miura tiếp tục cho thấy khả năng điều chỉnh chiến thuật và sử dụng nhân sự linh hoạt ở các cuộc đua đường dài. Với 6 điểm qua 2 lượt trận đầu tiên, cánh cửa vào bán kết đã mở rộng phía trước đối với tuyển U23 Việt Nam. Đến lúc này, HLV Miura xứng đáng nhận được sự tán thưởng. 

HLV U23 Malaysia Ong Kim Swee: Chúng tôi mắc sai lầm và đã bị trừng phạt thích đáng. Chúng tôi thua 2 quả penalty và mắc lỗi cá nhân ở những bàn thua còn lại. 2 quả penalty là quá nhiều và tôi không chắc đó có phải là penalty hay không. Bàn thua thứ 2 ở phút bù giờ hiệp một đã kết liễu trận đấu của chúng tôi. Thực sự tôi rất bất ngờ về tỷ số trận đấu này, trước trận đấu không bao giờ tôi nghĩ chúng tôi sẽ thua như vậy. Thua trận trước Việt Nam khiến chúng tôi buộc phải dốc hết sức cho trận đấu với Thái Lan. Thua hoặc hoà thì chúng tôi về nước. Tôi đánh giá cao U23 VN ở giải năm nay và ấn tượng với số 17 (Hồng Quân) và số 10 (Công Phượng). 

H.D

MỚI - NÓNG