Người hâm mộ quay lưng với đội tuyển Việt Nam?

Các cầu thủ Iraq đã có buổi tập đầu tiên tại Mỹ Đình ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội. Ảnh: VSI.
Các cầu thủ Iraq đã có buổi tập đầu tiên tại Mỹ Đình ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội. Ảnh: VSI.
TP - Ngày đầu LĐBĐVN (VFF) mở bán vé xem trận đấu ĐT Việt Nam với Iraq và Thái Lan, không còn cảnh người hâm mộ chen chúc, xô đổ hàng rào để tranh nhau mua vé.

Người mua vé thưa thớt

Ngày 5/10, VFF đã phân phối vé xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Iraq và Thái Lan trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2018. Các điểm bán vé trực tiếp tới tay người hâm mộ được đồng loạt mở tại số 59 Hoàng Cầu, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và sân vận động Hàng Đẫy từ 8h30 sáng. Vé bao gồm 4 mệnh giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tiền Phong, số người mua vé xem 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam chưa thực nhiều.

Tại điểm bán vé trước cửa sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tầm 9h30 chỉ có khoảng hơn chục người đứng xung quanh. Chiếm quá nửa trong số này là các phe vé quen mặt. Các điểm bán vé tại sân Hàng Đẫy cũng trong tình trạng vắng khách tương tự.

Sau hai tiếng mở quầy, lượng vé bán ra khá ít khi các nhân viên vẫn để cả xấp vé dày trước mặt. Tuy nhiên, chiếm phần lớn là vé trận đấu của Việt Nam với Iraq. Vé xem trận đấu của Việt Nam với Thái Lan trong khi đó chỉ còn các loại mệnh giá 300.000 đồng và 400.000 đồng. Thử tiến lại 1 quầy vé, phóng viên được “phe” chào mời mua vé trận Việt Nam-Thái Lan với chênh lệch đối với mệnh giá 100.000 đồng chỉ là 20.000 đồng.

“Quầy hết vé Thái Lan rồi, anh không mua bây giờ thì mấy hôm nữa không còn vé giá rẻ để mua đâu”- một phe nói. 11h, quầy vé của BTC đặt tại sân vận động Hàng Đẫy, đoạn trên đường Trịnh Hoài Đức cũng thông báo chỉ còn vé trận Việt Nam-Iraq. Vé trận đấu Việt Nam-Thái Lan chỉ còn loại mệnh giá 400.000 đồng.

Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, TTK VFF Lê Hoài Anh thừa nhận ở ngày đầu tiên, vé xem các trận đấu của tuyển Việt Nam mới chỉ được bán “túc tắc”. Ông Hoài Anh nói tình hình có thể sẽ được cải thiện trong vài ngày tới, do việc chiều qua đội tuyển Iraq đã đặt chân tới Hà Nội. Một quan chức VFF khác phủ nhận ý kiến cho rằng giá vé xem hai trận đấu của tuyển Việt Nam quá cao. “Đây là trận đấu thuộc Vòng loại World Cup, hơn nữa lại mang tính chất quyết định đối với đội tuyển Việt Nam. Cả hai đối thủ đều rất mạnh nhưng không phải chúng ta không có cơ hội tạo bất ngờ. Chúng tôi cũng tin người hâm mộ thực sự sẽ luôn đồng hành cùng đội tuyển”-quan chức trên cho biết.

Iraq mang lực lượng mạnh nhất tới Hà Nội

Cũng trong chiều qua, đội tuyển Iraq đã đặt chân tới Hà Nội, sớm hơn 1 ngày so với quy định của FIFA. Phía Iraq cho biết muốn có thêm thời gian làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi ở Việt Nam.

Đã có chút trục trặc trong lúc các thành viên đội tuyển Iraq làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay Nội Bài. Kết quả là sau khi đặt chân tới nơi, đội tuyển Iraq phải chờ thêm gần 2 tiếng đồng hồ hoàn tất thủ tục để rời sân bay. Không hiểu có phải do bực bội vì chờ lâu, HLV trưởng Yahya Alwan đã từ chối trả lời báo chí và đi thẳng về khách sạn. Trưởng đoàn bóng đá Iraq Basil Hanna phàn nàn, phía Iraq đã làm việc với các quan chức VFF để được tạo điều kiện, nhưng rốt cuộc thủ tục nhập cảnh của đội tuyển Iraq vẫn quá lâu, ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị của đội.

Để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam, Iraq đã triệu tập một loạt cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, bao gồm cả Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ…Nổi bật trong số này là Ali Adnan, cầu thủ đang khoác áo Udinese tại Serie A, từng được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á năm 2013.

Qua 2 lượt trận, Việt Nam hiện đứng thứ 3 ở bảng F với 3 điểm xếp sau Thái Lan (7 điểm, 3 trận) và Iraq (4 điểm, 2 trận). Hai trận đấu với Iraq (ngày 8/10) và Thái Lan (13/10) vì vậy được xác định có tính chất quyết định tới cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Toshiya Miura.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.