Người thân sao Ngoại hạng Anh tử vong trong vụ khủng bố ở Tunisia

Albrighton (phải) và gia đình trải qua cú sốc tâm lý.
Albrighton (phải) và gia đình trải qua cú sốc tâm lý.
Tiền vệ Marc Albrighton của Leicester City đang vô cùng đau khổ khi bố mẹ vợ của anh bị chết trong vụ khủng bố xả súng khiến 38 người chết tại bãi biển Sousse ở Tunisia hồi cuối tuần qua.

BLĐ Leicester đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới tiền vệ Marc Albrighton cũng như gia đình cầu thủ này, sau khi bố mẹ vợ của anh đã qua đời trong vụ xả súng kinh hoàng trên bãi biển tại Tunisia cuối tuần qua làm 38 người bị chết.

"Leicester City gửi lời chia buồn chân thành tới Albrighton cùng vợ của anh - Chloe và gia đình về cái chết của bố mẹ Chloe - ông Scott Chalkley, bà Sue Davey trong vụ tấn công bằng súng hôm thứ Sáu ở Tunisia", đại diện của CLB Leicester chia sẻ.

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để Marc và Chloe sớm vượt qua được bi kịch này".

Người thân sao Ngoại hạng Anh tử vong trong vụ khủng bố ở Tunisia ảnh 1

Những bông hoa tưởng niệm được đặt tại bãi biển Sousse.

Trong khi đó, tiền đạo Wes York đang khoác áo Wrexham cho biết anh đã may mắn thoát khỏi vụ xả súng điên loạn đó. Cầu thủ này đã cắt ngắn kỳ nghỉ của mình tại Tunisia để trở về Anh tập huấn trước mùa giải 48 giờ trước thời điển diễn ra bi kịch này.

"Tôi đã xem những gì diễn ra trên TV và có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Khi nghe tin tức, tôi đã hoàn toàn bị sốc. Đó là một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi", York cho biết.

Được biết, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ xả súng gây rúng động thế giới này. Vụ việc bắt đầu khi một tay súng cải trang du khách xả súng loạn xạ vào khách sạn Imperial Marhaba bên bờ biển phía Đông Bắc Tunisia, giết chết 38 người và làm bị thương 34 người khác. Cũng theo tường thuật của các nhân chứng, 30 phút sau cảnh sát mới có mặt và bắn hạ nghi phạm.

Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG